Thấy 2 loại đá này nên nhặt về đem chôn dưới chậu, đất 5 năm không cứng, hoa nở rộ

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy trước khi trồng hoa bạn nên chôn 2 loại đá này vào đáy chậu rồi hẵng cho cây vào để tránh đất bị nén chặt.

Trồng hoa không chỉ giúp tô điểm không gian sống, không khí trong lành hơn mà còn có thể nuôi dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, trong quá trình trồng hoa sẽ luôn có những vấn đề phát sinh chẳng hạn như đất bị nén chặt. Vấn đề này khiến cây không hút được chất dinh dưỡng từ đất, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của cây, thậm chí khiến cây chết dần chết mòn theo thời gian.

Phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì vậy trước khi trồng hoa bạn nên chôn 2 loại đá này vào đáy chậu rồi hẵng cho cây vào. Như vậy đất có thể không bị nén chặt trong vòng 5 năm, bộ rễ sẽ cứng cáp hơn và hoa sẽ nổ bung chậu.

1. Gạch nung đỏ

Thấy 2 loại đá này nên nhặt về đem chôn dưới chậu, đất 5 năm không cứng, hoa nở rộ - 1

Thông thường chúng ta có thể bắt gặp gạch đỏ ở một số công trình xây dựng hay ven đường. Nếu thấy, bạn có thể nhặt đem về nhà để trồng hoa. Nó có thể giúp đất tơi xốp hơn, thoáng khí hơn và hạn chế sự nén đất.

Tuy nhiên, những viên gạch đỏ tương đối lớn nên muốn thêm vào chậu hoa thì bạn phải đập nhỏ nó ra. Sau đó bạn có thể rửa chúng bằng nước và đem đi phơi nắng để diệt một số vi khuẩn bám trên bề mặt, giúp cây không bị nhiễm bệnh. Cuối cùng, chỉ cần đem ném nó vào chậu thế là xong.

Lưu ý, bạn nên chọn những viên gạch màu đỏ, bên trên có nhiều vết nứt. Gạch như vậy mới có thể dùng để trồng hoa được, còn gạch đỏ có bề mặt láng mịn thì không.

2. Xỉ than tổ ong

Thấy 2 loại đá này nên nhặt về đem chôn dưới chậu, đất 5 năm không cứng, hoa nở rộ - 2

Xỉ than tổ ong là nguyên liệu khá phổ biến, bạn có thể tìm thấy ở mọi nơi, đặc biệt là các quán bán bún, phở,… vì họ thường dùng than nấu nướng để tiết kiệm chi phí. Nhiều người cho rằng sau khi nun nấu, xỉ than sẽ là một thứ bỏ đi chẳng có chút xíu tác dụng gì nhưng thực chất bạn có thể dùng nó để trồng hoa.

Xỉ than có đặc tính rất xốp, nhẹ, giúp đất không bị nén lại sau một thời gian dài, tăng độ thông thoáng cho rễ cây phát triển. Hơn nữa, xỉ than còn có khả năng thoát nước tốt, giúp chậu cây không bị đọng nước, từ đó rễ cây sẽ không bị ngập úng, gây thối rễ nếu bạn lỡ tay tưới nước quá nhiều hay vào những ngày mưa dầm.

Trong xỉ than tổ ong có khí độc, nhưng loại khí này sẽ bay hơi hết nếu ngâm nó vào nước. Vì vậy, trước khi trồng hoa, bạn cần đập nhỏ xỉ than ra, ngâm trong nước khoảng 3 ngày, rửa sạch lại nhiều lần, phơi khô rồi hẵng dùng nó lót dưới đáy chậu.

Bạn không thể trồng cây với toàn bộ xỉ than, vì bản thân chúng chỉ là chất vô cơ, không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây. Chính vì lý do đó, bạn có thể nghiền nhỏ xỉ than rồi trộn với các nguyên liệu khác như trấu hun, đất peatmoss,… để trồng cây. Xỉ than thích hợp trồng các loại cây mọng nước như xương rồng, sen đá, nha đam…

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn