Tới ra mắt nhà bạn trai sau 2 năm yêu, tôi điếng người khi thấy mặt chồng mới cưới của chị anh

Tôi sững người khi nhìn thấy anh ấy. Cả người cứng đờ. Anh ta cũng chết lặng khi nhìn thấy tôi.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 2 năm, tình cảm rất ổn định. Theo lẽ thường, đáng nhẽ tôi đã được anh dẫn về ra mắt gia đình, giống như anh đã nhiều lần đến nhà tôi, gặp gỡ bố mẹ tôi. Nhưng tôi thì chưa một lần đặt chân đến nhà anh, vì mẹ anh không chấp nhận mối quan hệ này.

Tôi từng ly hôn. Dù không có con, nhưng trong mắt gia đình anh, tôi vẫn là người “qua một lần đò”, làm sao có thể xứng đáng với con trai bà, một người vừa có ngoại hình, vừa có sự nghiệp và chưa từng kết hôn?

Mẹ anh cho rằng chắc chắn tôi dùng thủ đoạn gì đó khiến con trai bà không chịu chia tay. May mắn là bạn trai tôi luôn kiên định, mặc cho bố mẹ ngăn cản, anh vẫn không chia tay và còn luôn tìm cách thuyết phục họ. Nhờ sự cố gắng ấy, tình yêu của chúng tôi mới duy trì được đến hôm nay.

Lần này, sau bao nỗ lực, cuối cùng bố mẹ anh cũng đồng ý cho anh dẫn tôi về nhà ra mắt. Người đứng ra thuyết phục là chị gái của anh, cũng vừa kết hôn với một người từng ly hôn. Thêm vào đó, suốt 2 năm qua, dù bị ép thế nào, bạn trai tôi vẫn nhất quyết không đi xem mắt. Gia đình hiểu anh đã quyết tâm, nên đành nhượng bộ.

Tới ra mắt nhà bạn trai sau 2 năm yêu, tôi điếng người khi thấy mặt chồng mới cưới của chị anh - 1

Sau 2 năm yêu, bạn trai dẫn tôi về ra mắt. (Ảnh minh họa)

Biết tin, tôi vui mừng khôn xiết. Tôi chuẩn bị đủ thứ quà theo sở thích của người lớn trong nhà, tốn không ít tiền bạc. Bạn trai khuyên tôi đừng mua nhiều, chỉ cần có lòng là được. Nhưng tôi không tiếc. Tôi luôn tin rằng, tình yêu cần cả hai người cùng cố gắng.

Từ trước đến nay, anh là người luôn nỗ lực nhiều hơn. Nếu việc chi tiêu này có thể giúp tôi tạo ấn tượng tốt, giúp mối quan hệ tiến gần đến hôn nhân, thì hoàn toàn xứng đáng.

Cuối tuần vừa rồi, tôi về nhà bạn trai. Lúc đầu không khí rất hòa hợp. Tôi bất ngờ khi thấy mình và mẹ chồng tương lai lại có thể trò chuyện khá hợp nhau. Cả tôi và bạn trai đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi, chị chồng và chồng mới cưới của chị ấy về nhà. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như chồng chị ấy không phải là chồng cũ của tôi.

Tôi sững người khi nhìn thấy anh ấy. Cả người cứng đờ. Tôi chưa từng biết chị ấy lấy ai, vì khi cưới, gia đình bạn trai còn chưa chấp nhận tôi nên tôi không tham dự, chỉ gửi quà cưới qua bạn trai. Anh cũng chưa từng đăng ảnh lên mạng xã hội hay đưa ảnh anh rể cho tôi xem.

Tôi không thể ngờ rằng, chồng mới cưới của chị chồng lại chính là người từng kết hôn với tôi.

Anh ta cũng chết lặng. Hai người không hề có sự chuẩn bị tâm lý, chỉ biết ngượng ngùng nhìn nhau trong im lặng. Không khí trở nên ngột ngạt. Nếu không nhờ bạn trai tôi nhanh trí “giải vây”, chắc bữa ăn hôm đó không thể nào nuốt nổi.

Kết thúc bữa cơm, tôi chẳng còn tâm trí nào để tiếp tục trò chuyện hay thể hiện hình ảnh tốt trước mặt gia đình anh. Tôi chỉ muốn rời khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Tới ra mắt nhà bạn trai sau 2 năm yêu, tôi điếng người khi thấy mặt chồng mới cưới của chị anh - 2

Tôi điếng người khi biết chồng mới cưới của chị chồng là chồng cũ của tôi. (Ảnh minh họa)

Trên đường về, tôi im lặng một lúc. Cuối cùng, khi bạn trai hỏi vì sao tôi lại thẫn thờ như vậy, tôi mới nói ra sự thật rằng chồng của chị gái anh chính là chồng cũ của tôi.

Bạn trai cũng sững sờ, há hốc mồm:

- Đây là cái kiểu duyên gì vậy trời?

Anh định hỏi tôi có phải đang đùa không, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tôi, anh biết tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra làm trò đùa. Anh bắt đầu suy nghĩ rất lâu, rồi nói:

- Anh thì không để ý. Ngay từ đầu đã biết em từng ly hôn, em cũng chưa từng giấu anh. Nhưng bố mẹ anh khó khăn lắm mới chấp nhận mối quan hệ của chúng ta, nên có lẽ sẽ rất để tâm đến chuyện này.

Ý của anh là muốn tôi giữ kín chuyện này, đừng nói ra. Anh sẽ đi nói chuyện với anh rể, nhờ anh ấy cũng giữ bí mật. Anh lo rằng nếu chị gái anh biết chuyện, dù không để ý chuyện anh rể từng ly hôn, nhưng nếu biết vợ cũ lại là em dâu mình, chắc chắn sẽ thấy khó xử.

Tôi hiểu. Một khi sự việc lộ ra, có thể cuộc hôn nhân này sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng vấn đề là chuyện này có thể giấu được cả đời không? Nếu sau khi kết hôn, gia đình anh vô tình nghe được từ người ngoài, liệu có cảm thấy tôi cố tình giấu giếm, không chân thành?

Tôi thật sự băn khoăn. Theo bạn, tôi nên nghe lời bạn trai giữ kín chuyện này, hay nên thuyết phục anh ấy cùng đối mặt và nói rõ với bố mẹ anh ấy?

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Luật sư – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Mỹ

Luật sư – Doanh nhân Phạm Hồng Điệp được phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự tại Mỹ

Với những đóng góp nổi bật cho lĩnh vực khoa học môi trường và phát triển bền vững, ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec – vừa được Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ (International American University, Los Angeles) - thuộc Top 100/hơn 4000 trường đại học tại Mỹ, phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự (Honorary Professorship) chuyên ngành Khoa học Môi trường.

Nhà cách mạng, nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc xuất thân từ hoàng tộc triều Nguyễn

Nhà cách mạng, nhà báo, nhà ngoại giao xuất sắc xuất thân từ hoàng tộc triều Nguyễn

Tôi lên đường nhập ngũ vào giữa những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Người Sư đoàn trưởng đầu tiên của tôi - Sư đoàn 320B là Tướng Hà Vi Tùng, một vị tướng vừa từ mặt trận Tây Nguyên ra để huấn luyện cho tân binh miền Bắc trở thành những người lính thiện chiến vào miền Nam chiến đấu. Ông Hà Vi Tùng là một vị tướng lẫy lừng. Cuộc đời binh nghiệp của ô

Thơ Phạm Hồng Điệp – Một mảnh hồn Doanh nhân thời 4.0

Thơ Phạm Hồng Điệp – Một mảnh hồn Doanh nhân thời 4.0

Tôi có cuộc gặp dở dang với Phạm Hồng Điệp khi có một lần gõ cửa nhà anh với ý định viết một phóng sự dài về cái “thế giới xanh” được bàn tay của Doanh nhân tạo dựng ở vùng đất Nam Cầu Kiền; và kết quả lại lạc vào thế giới thơ nhạc của anh rồi đăng giúp anh được nhạc phẩm “Võ công truyền quốc sử” trên Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam. Bỗng dưng đọc tin: Đại diện T

Hạ viện Thái Lan thông qua luật tăng thời gian nghỉ thai sản

Hạ viện Thái Lan thông qua luật tăng thời gian nghỉ thai sản

Ngày 16/7, Hạ viện Thái Lan đã thông qua Dự Luật Bảo hộ Lao động với nội dung nổi bật là điều chỉnh tăng thời gian nghỉ thai sản cho lao động nữ từ 98 lên 120 ngày, chồng của họ cũng được nghỉ phép có lương tối đa 15 ngày để hỗ trợ chăm sóc con.