Trồng lan vào tháng 12 cứ 7 ngày cho ăn "nước chua" 1 lần, nụ hoa đầy chậu, chuẩn vụ chơi Tết

Bước vào mùa đông là giai đoạn cây cần được nghỉ dưỡng để đón tiếp đợt ra hoa vào mùa xuân.

Hoa lan luôn là loài hoa yêu thích của những người yêu hoa, đa dạng về chủng loại và có giá trị trang trí cao. Nhiều người yêu hoa thích giữ vài chậu ở nhà, chúng trông rực rỡ, mau lớn và dễ nở hoa. 

Trồng lan vào tháng 12 cứ 7 ngày cho ăn "nước chua" 1 lần, nụ hoa đầy chậu, chuẩn vụ chơi Tết - 1

Tuy nhiên, nhiều bạn cho biết, cây lan mua về một thời gian sẽ phát triển không tốt, chất lượng hoa giảm sút, chủ yếu là do chúng ta chăm sóc không đúng cách. Có đủ chất dinh dưỡng cây sẽ phát triển mạnh hơn và hoa sẽ tiếp tục nở.

Đặc biệt vào mùa đông là giai đoạn rất nhiều cây trồng nói chung bước vào thời kỳ ngủ đông để giúp cây hồi sức sau thời gian sinh trưởng và chuẩn bị bước sang thời kỳ cho phát triển hoa, quả sang mùa xuân. Cây hoa lan cũng vậy, bước vào mùa đông là giai đoạn cây cần được nghỉ dưỡng để đón tiếp đợt ra hoa vào mùa xuân. Lúc nà chúng ta cần cho lan ăn một ít nước axit, và nước vỏ rất tốt.

- Tuới "nước chua" cho lan

Nếu chúng ta muốn trồng lan, chúng ta phải chú ý đến một điều rất quan trọng là duy trì độ axit và độ kiềm của đất. Bạn có thể làm một ít nước vỏ hoa quả ngâm để trồng hoa. Cách làm cũng rất đơn giản, chúng ta chỉ cần thu hái các loại vỏ ở nhà như vỏ cam, vỏ táo… đều là những nguyên liệu có tính axit mang ngâm.

Trồng lan vào tháng 12 cứ 7 ngày cho ăn "nước chua" 1 lần, nụ hoa đầy chậu, chuẩn vụ chơi Tết - 2

Cắt vỏ của các loại quả thành từng miếng nhỏ và cho vào chai, có thể niêm phong để quá trình lên men tốt hơn. Thêm nước rồi đặt ở nơi có nhiệt độ tương đối cao và lên men trong khoảng một tháng. Sau khi nước đổi màu, mọi người có thể uống sử dụng. Dùng loại nước đó để tưới cho lan cần pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:50 để cây phòng trừ tốt bệnh vàng lá do thiếu sắt.

Nước ngâm này có thể nâng cao sức đề kháng của cây trồng, đất tơi xốp, thoáng khí, giàu dinh dưỡng cũng rất có ích cho sự sinh trưởng của cây trồng. Tất nhiên, nếu cảm thấy phiền phức, bạn có thể sử dụng trực tiếp phân bón hỗn hợp có chứa đạm, phốt pho và kali để thúc đẩy sự phát triển của các chồi mới.

Trồng lan vào tháng 12 cứ 7 ngày cho ăn "nước chua" 1 lần, nụ hoa đầy chậu, chuẩn vụ chơi Tết - 3

- Bón phân khi hoa ra mầm

Khi cây lan bắt đầu phân hóa mầm hoa, chúng ta cần chú ý bón phân lân và kali mỗi tuần một lần, có thể thúc đẩy mầm hoa phát triển, sinh trưởng nhanh và nở hoa liên tục. Sau khi ra hoa, hương thơm nồng nàn, thực sự quyến rũ.

Lưu ý: Bản thân hoa lan tương đối chịu hạn tốt và là cây có bộ rễ thịt nếu tưới quá nhiều cũng sẽ bị úng, thối rễ. Bạn có thể đợi cho đến khi bề mặt đất khô rồi mới tưới. Bên cạnh đó có thể cây sẽ phát triển nhanh hơn khi được đặt ở nơi có đủ ánh sáng.

Nhật Linh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Khoảnh khắc ấm áp của thơ ca giữa đời thường

Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, thơ ca vẫn tồn tại như một khoảng lặng quý báu cho những ai muốn dừng lại để lắng nghe chính mình. Tập thơ “Chợt tỉnh” của nhà thơ, nhà báo Trọng Nghĩa là những khoảnh khắc trải nghiệm đẹp như thế, không chỉ trong đời người viết, mà còn trong tâm hồn những người đồng điệu tình yêu thơ.

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 36/VPCP-KGVX gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về việc lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Phở” và “Múa rối nước” đề nghị ghi danh vào các Danh sách của UNESCO.

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Hữu Thỉnh - bạn đồng môn, đồng nghiệp văn chương, gắn bó trên chặng đường ngót 7 thập kỷ

Tôi nói vậy, bởi cách đây gần 7 thập kỷ, tại trường phổ thông cấp II Tô Hiệu, thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi là bạn đồng môn cùng học khối lớp 6. Cả khối lớp 6 có hơn trăm học trò, tôi học lớp 6A, còn Hữu Thỉnh học lớp 6C, do anh rể tôi là Đoàn Danh Đắc dạy môn Văn mà anh Thỉnh lại là học sinh giỏi môn này. Còn lớp 6A của tôi, dạy môn văn là thầy Tôn Đức Phan, còn