Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2

Bạn sẽ phát hiện ra, trứng thực sự có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để có được món ăn ngon dù không hề đắt tiền.

Nguyên liệu:

- 1 củ cà rốt, 2 thìa nước tương, 1 thìa giấm thơm balsamic, 3 quả trứng, 1 quả ớt xanh ngọt, nửa củ hành tây, một ít mộc nhĩ, 1 thìa đường, 1 thìa dầu hào, 1 thìa cà phê bột nêm, 1 thìa tinh bột.

Cách làm:

Mộc nhĩ ngâm nở mềm, rửa sạch rồi thái sợi nhỏ. Rửa sạch và gọt vỏ cà rốt rồi bào sợi. Hành tây bóc vỏ, cắt lát mỏng. Ớt xanh ngọt cũng thái sợi.

Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2 - 1

Trứng gà đánh tan với muối và một ít nước. Cho dầu ăn vào chảo, thêm ít dầu ăn đun nóng rồi cho trứng vào, xào chín, rồi cho ra đĩa.

Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2 - 2

Sau đó cho một ít dầu ăn vào chảo, đun nóng. Sau khi dầu nóng thì cho ớt xanh thái sợi, cà rốt bào sợi, mộc nhĩ thái sợi vào xào đến khi gần chín thì cho trứng vào xào đều.

Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2 - 3

Hoà giấm balsamic, nước tương, tinh bột, đường và một ít nước để làm nước sốt. Đổ nước sốt vào nồi trứng xào thập cẩm, đảo đều để các nguyên liệu ngấm đều gia vị thì tắt bếp.

Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2 - 4

Cho trứng xào thập cẩm ra đĩa ăn nóng với cơm. Món trứng xào này vừa ngon lại lạ miệng, đảm bảo ai ăn lần một sẽ muốn thử lần 2.

Trứng xào cùng các lại rau củ quả này rẻ tiền mà ngon miệng, ai ăn lần 1 lại muốn thử lần 2 - 5

Chúc các bạn thành công!

Lam Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

“Nguồn mến thương nâng bước đời con” 

A. Pushkin (1799 - 1837), Sergei Esenin (1895 - 1925) là hai nhà thơ lớn trong số rất nhiều nhà thơ lớn đã góp phần tạo nên sự vĩ đại của nền thơ ca Nga từ cổ điển đến hiện đại. Và, như một nét đặc trưng của tất cả các nhà thơ lớn thuộc mọi nền thơ ca dân tộc, di sản thơ của hai nhà thơ Nga đã dựng lên trước người tiếp nhận những chân trời bề bộn: bề bộn về tư tưởng, bề bộn