Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay

Đây là truyện thần thoại Anh, kể về một phù thủy đã giúp người dân đánh tan quân giặc.

Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay - 1

Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay - 2

Nội dung câu chuyện bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay

Một đêm, Viola, con gái của vua Tây Ban Nha nằm mơ gặp một chàng trai tuấn tú và xinh đẹp tuyệt vời. Nàng đem lòng yêu mến chàng và đã hứa hôn với chàng.

Tỉnh dậy, công chúa mới biết mình đã trải qua một giấc mơ kỳ lạ, nhưng cũng từ đó, nàng mắc bệnh tương tư và ngày đêm cứ thẫn thờ nhớ chàng trai trong mộng.

Một hôm, công chúa Viola quyết định phải đi tìm bằng được chàng trai đó. Nàng cho đóng một chiếc thuyền, rồi thẳng đến Tobermory.

Tại đây, công chúa gặp Mac Lean, và bất ngờ nhận ra chàng đúng là người trong mộng. Mặc dù Mac Lean đã có vợ, nhưng công chúa vẫn yêu chàng tha thiết và muốn kết hôn với chàng.

Biết chuyện đó, người vợ của Mac Lean rất tức giận. Chị ta sai tên đầy tớ là Smolett, vốn là một gã đàn ông ở phía nam nước Anh, tìm cách để giết hại công chúa và phá hủy chiếc thuyền của nàng.

Ít lâu sau, người ta tìm thấy xác công chúa Viola trên bãi biển với những mảnh thuyền trôi trên mặt nước. Mọi người đã chôn cất nàng công chúa tội nghiệp.

Khi cái tin khủng khiếp này được báo về Tây Ban Nha, nhà vua đùng đùng nổi giận, liền ra lệnh cho viên thuyền trưởng Forrest mang một đội quân đi trả thù. Forrest phải bắt hết đàn bà con gái ở đó và cắt hết vú bên phải của họ. Viên thuyên trưởng đã dẫn binh lính xuống một chiếc tàu và lên đường.

Khi chiến thuyền của Forrest đến gần Tobermory, người dân trong vùng rất hoảng sợ. Họ cử người đến gặp Doideag – một bà phù thủy người địa phương.

– Bà Doideag đáng kính ơi! – Người ta nói với bà – Bây giờ chúng ta đang cần đến phép lực của bà. Chắc là bà đã biết, viên thuyền trưởng Forrest sẽ trả thù chúng ta như thế nào, một khi hắn đổ bộ lên đây.

Doideag không nói gì, quay vào nhà, đóng kín cửa lại và bắt tay ngay vào việc chuẩn bị các phép thuật. Bà kéo một sợi dây thừng qua một cái lỗ từ ban công xuống và buộc vào chiếc cối xay tay, rồi quay chiếc cối xay cho sợi dây lúc lên cao, lúc xuống thấp.

Bà phù thủy cứ làm việc này cho đến lúc những giọt mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt. Bà mừng rỡ vì bỗng nhiên thấy một người đàn ông, một người bạn của bà, từ Tiree tình cờ đến thăm mình.

– Lại đây nhanh lên. – Bà nói với người bạn – Anh hãy cầm lấy sợi dây thừng này!

Và người đàn ông này đã cầm lấy chiếc dây thừng, kéo lên kéo xuống để cho chiếc cối xay tay hoạt động. Nếu anh ta dừng lại để lau mồ hôi thì Doideag lại thúc giục:

– Làm đi! Tiếp tục làm đi!

Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay - 3

Ảnh minh họa.

Anh ta cũng nói với bà là phải đến đây tìm em gái về Tiree để giúp đỡ mình ít việc. Nhưng Doideag chỉ trả lời:

– Anh cứ bình tĩnh mà làm việc này. Nếu không có tôi thì anh định anh sẽ bỏ xác trên đống tro tàn rồi! Thuyền chiến của nhà vua Tây Ban Nha đã đến và bắn đại bác vào đây.

Tôi đã tìm thấy những quả đại bác ở chuồng bò và làm phép cho nó bay đi xa như một tia chớp. Chính cái cối xay này đã làm vô hiệu hóa các loại vũ khí của đội quân đó. Tôi thấy anh làm việc rất chăm chỉ đấy, và tôi rất mừng.

Người đàn ông này lại tiếp tục kéo sợi dây thừng để cho cối xay liên tục hoạt động. Sau đó, bỗng nhiên từ chiếc cối xay xuất hiện những con vật lạ.

Người thì kể đó là những con gà rừng, người thì kể đó là những con chim hải âu. Tôi cứ tạm gọi là những con chim hải âu. Những con chim này là hàng loạt đại bác bay ra từ chiếc cối xay và rơi xuống chiến thuyền.

Viên thuyển trưởng Tây Ban Nha và binh lính của hắn trở tay không kịp. Chiến thuyền trúng đạn, và những con chim hải âu lao vào binh lính đánh giết chúng.

Đồng thời lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên ở ngoài khơi. Chiếc tàu chiến cùng viên thuyền trưởng Forrest và binh lính chìm ngỉm dưới đại dương.

Sáng hôm sau, mọi người đến nhà bà Doideag thì thấy bà và người đàn ông ở Tiree đang kéo sợi dây thừng. Họ còn thấy nhà cả của bà tốc hết mái, có thể vì trận bão đêm qua. Mọi người báo cho Doideag biết chiếc tàu chiến Tây Ban Nha đã chìm trong đêm.

– Bà Doideag đáng kính ơi. – Mọi người nói – Bây giờ bà đã mất nhà. Viên thuyền trưởng Forrest cũng mất tàu và đã chết.

Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay - 4

Bài học hay từ truyện cổ tích

Truyện cổ tích: Bà phù thủy Doideag và chiếc cối xay - 5

Đây là truyện thần thoại Anh, kể về một phù thủy đã giúp người dân đánh tan quân giặc.

Thi Thi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không phải USD, đây mới là

Không phải USD, đây mới là "nơi trú ẩn an toàn" dòng tiền đổ xô tìm đến giữa căng thẳng Trung Đông

Sau cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran, thị trường tài chính toàn cầu có phản ứng mạnh. Trong khi đồng USD và trái phiếu Mỹ phản ứng khá mờ nhạt, giá vàng lại tăng vọt, cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của kim loại quý này như một tài sản trú ẩn trong khủng hoảng. Chuyên gia Mohamed El-Erian cảnh báo nhà đầu tư nên thay đổi cách nhìn về các tài sản an toàn truyền thống.

Bất ngờ với dự báo nhu cầu máy bay trong 20 năm tới: Loại máy bay nào sẽ được ưa chuộng nhất?

Bất ngờ với dự báo nhu cầu máy bay trong 20 năm tới: Loại máy bay nào sẽ được ưa chuộng nhất?

Dù thị trường hàng không toàn cầu vẫn đang chịu nhiều tác động từ căng thẳng địa chính trị và các hàng rào thương mại, hãng chế tạo máy bay Airbus vẫn lạc quan nâng dự báo nhu cầu máy bay thương mại trong 20 năm tới lên hơn 43.000 chiếc. Đây là tín hiệu cho thấy kỳ vọng phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng không toàn cầu trong dài hạn.

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Truyện ký: Tôi đi học trường huyện

Hòa bình lập lại, tháng 9 năm 1954 tôi lên học cấp hai. Cả huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) hồi đó chỉ có duy nhất một trường cấp hai, được gọi là “Trường cấp II Thiệu Hoá” (hiện nay là Trường THCS thị trấn Vạn Hà, hay thị trấn Thiệu Hóa).