Tưới nước cho cây là một nghệ thuật, muốn cây tươi tốt cần nắm vững 4 “khẩu quyết” này

Nếu nắm rõ 4 nguyên tắc dưới đây, dù là người mới chơi cây cũng không lo tưới cây đến chết.

Không nói quá khi cho rằng 80% cây cảnh tàn lụi đều liên quan tới việc tưới nước. Thực ra việc tưới nước cho cây không hề đơn giản, đây là một khó khăn lớn trong việc trồng hoa, cây cảnh, bởi nếu tưới sai thì cây cảnh rất dễ “ngỏm củ tỏi”.

Nhưng nếu nắm rõ 4 nguyên tắc dưới đây, dù là người mới chơi cây cũng không lo tưới cây đến chết. Hãy xem bí quyết đó là gì?

Tưới nước cho cây là một nghệ thuật, muốn cây tươi tốt cần nắm vững 4 “khẩu quyết” này - 1

1. Tưới khi đất khô, tưới nước phải kỹ

Hầu hết những người yêu cây cảnh đều biết công thức này. Điều này có nghĩa là khi bầu đất chậu khô hẳn thì mới tưới nước, và khi tưới thì phải tưới thật đẫm để đảm bảo toàn bộ rễ cây đều nhận được nước.

Để đánh giá được độ khô của đất, người có kinh nghiệm có thể nhìn bề mặt đất chậu là sẽ rõ ngay. Với những người chưa có kinh nghiệm, bạn có thể cắm một chiếc đũa tre vào chậu, khi rút lên thấy đất ướt, dính vào đũa thì có nghĩa là chưa cần tưới nước, nếu đũa gỗ khô thì tức là bầu đất đã khô, cần tưới nước ngay.

Tưới nước cho cây là một nghệ thuật, muốn cây tươi tốt cần nắm vững 4 “khẩu quyết” này - 2

2. Mùa hè tưới cây vào buổi sáng và tối, mùa đông tưới vào buổi trưa

Thời điểm tưới cây rất quan trọng. Vào mùa hè, thời tiết rất nóng nên bạn hãy tưới nước vào buổi sáng và chiều tối. Nếu tưới vào thời điểm khác thì nhiệt độ chậu đất dễ tăng nhanh, đất chậu càng ẩm và dễ khiến cây như đang tắm hơi. Bộ rễ của cây khá nhạy cảm, việc này khiến bộ rễ bị kích thích và lâu dần sẽ thối rễ.

Cho nên vào mùa hè, tốt hơn hết nên tưới nước cho cây trước 6 giờ sáng và sau 5 giờ tối. Sau mỗi lần tưới cần thông gió tốt để đất được phục hồi nhanh chóng, ít bị ảnh hưởng bởi sự tăng nhiệt độ.

Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá hoàn toàn trái ngược với mùa hè, vì vậy chỉ có thể tưới nước vào buổi trưa.

Tưới nước cho cây là một nghệ thuật, muốn cây tươi tốt cần nắm vững 4 “khẩu quyết” này - 3

3. Tưới ít hơn trong thời kỳ ngủ đông, tưới nhiều hơn trong thời kỳ sinh trưởng

Mùa xuân và mùa thu, khi thời tiết mát mẻ thường là thời kỳ sinh trưởng của đa số các loại hoa, cây cảnh. Đây là thời điểm cây phát triển mạnh mẽ nhất, cần nhiều chất dinh dưỡng và nước nhất.

Không đủ chất dinh dưỡng, cây cảnh có thể còi cọc, chậm phát triển tối đa nhưng không đủ nước sẽ làm cây vàng lá, rụng lá, thậm chí là khô và chết. Do đó, bạn cần chú ý tới quy trình “khô – ướt” để tưới nước cho cây kịp thời.

Mùa đông thường là thời kỳ ngủ đông của hoa, cây cảnh. Lúc này quá trình trao đổi chất của cây sẽ trở nên rất chậm, nhu cầu về nước ít hơn nên cần tưới ít nước lại hoặc không cần tưới nước. Mùa hè nhiều cây cũng ngủ đông, nhưng do có sự bay hơi nước nhanh nên vẫn phải tưới nước cho cây cảnh.

Tưới nước cho cây là một nghệ thuật, muốn cây tươi tốt cần nắm vững 4 “khẩu quyết” này - 4

4. Khi tưới nước cần phân biệt cây nào ưa khô, cây nào ưa ướt

Thực vật được chia thành 2 loại là cây ưa nước và cây chịu hạn. Cây ưa nước thì nên tưới nhiều nước, cây chịu hạn thì nên tưới ít hơn, bạn cần nắm rõ điều này vì chỉ khi tưới nước theo nhu cầu của từng loại cây thì cây mới phát triển tốt được.

Vậy làm sao để biết đó là cây ưa nước hay cây chịu hạn? Thông thường khi mua cây người bán sẽ nói cho bạn biết. Nếu thực sự chưa biết, bạn cũng có thể quan sát hình dáng cây để xác định.

Cụ thể, cây chịu hạn tốt thường có đặc điểm bên ngoài là lá mọng nước, thân phình to như xương rồng, nha đam, lưỡi hổ, hoa sứ Thái, sống đời,… Nếu cây không có đặc điểm này, đó không phải là cây chịu hạn.

Hạo Phi

Tin liên quan

Tin mới nhất

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Esquire Townhouse: Cuộc gặp gỡ của những gương mặt tạo dấu ấn

Đánh dấu một năm trở lại Việt Nam, Esquire Việt Nam lần đầu tiên tổ chức Esquire Townhouse: Tastemakers Edition. Với chủ đề “Taste in Motion”, sự kiện quy tụ những gương mặt nổi bật từ lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thiết kế đến ẩm thực trong một buổi chiều dành cho những cuộc trò chuyện, kết nối và trải nghiệm.

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?