Vợ kém 26 tuổi của Tiết Cương và hành trình đi đẻ: Từ nhập viện khẩn cấp đến lộ diện tươi tắn sau sinh
Cả Tiết Cương lẫn vợ trẻ đều rất lo lắng bởi lần đầu có em bé. Cặp đôi liên tục quay lại hành trình đi sinh.
Nam diễn viên Tiết Cương và bà xã kém 26 tuổi đã đón con trai đầu lòng. Trong quá trình đưa vợ đi sinh, Tiết Cương liên tục cập nhật tình hình. Lúc vào phòng chờ sinh một mình, Ngọc Thưởng cũng quay lại những thước phim. Hành trình từ lúc nhập viện tới khi về nhà ngoại được cả hai ghi lại như một kỷ niệm đầu đời với cậu con trai.
Ngọc Thưởng bị thiếu nước ối nhập viện khẩn cấp, muốn sinh thường nhưng phải mổ
Khi chở vợ đi sinh, Diễn viên 52 tuổi cho biết: "Hôm nay, tôi chở vợ từ Long An lên thành phố để chuẩn bị sinh con. Vợ tôi mang bầu được 38 tuần rồi. Hôm nọ vợ tôi đi siêu âm thì bị thiếu nước ối. Nước ối rất quan trọng với em bé, thiếu nước ối sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Vì thế, tôi phải lái xe chở vợ lên thành phố để nhập viện khẩn cấp.
Chúng tôi cũng đã tính trước là sẽ sinh trên thành phố nhưng bệnh viện thì chưa chọn. Bây giờ trên đường đi chúng tôi sẽ chọn bệnh viện chỉ trong một tiếng đồng hồ. Vợ tôi sẽ phải nhập viện ngay khi lên thành phố để bác sĩ xem xét".
Ngọc Thưởng lo lắng khi lần đầu đi sinh.
Sau khi đi khám, Ngọc Thưởng chia sẻ: “Tôi đã đi bệnh viện rồi và bác sĩ nói trình trạng của tôi phải nhập viện. Nước ối chỉ còn 6 thôi, mà Ngọc Thưởng muốn sinh thường. Bác sĩ nói thai của Ngọc Thưởng đã được 38 tuần 5 ngày thì cũng đủ ngày rồi. Cho nên là cho em bé ra sớm hơn ngày dự sinh. Bác sĩ đã mở cổ tử cung của Ngọc Thưởng rồi và nói là tối nay sẽ đau bụng, lúc đó tôi vào nhập viện.
Tôi lo lắng lắm vì tối qua đi vệ sinh mà mắc, đi không được. Sáng tôi kêu anh Cương chở đi khám luôn, đầu tiên là khám ở Tân An rồi lên đây. Lo lắm, tại vì có đứa con mừng lắm, cho nên có gì là đi liền chứ thật ra chưa tới ngày khám”.
Căn phòng chờ sinh và suất ăn được bà xã Tiết Cương chia sẻ.
10h đêm hôm đó, Tiết Cương đưa vợ vào nhập viện. Ngọc Thưởng quay lại hình ảnh căn phòng chờ sinh: “Anh Cương không ở chung với tôi mà ở phòng khi sinh em bé xong tôi với em bé sẽ lên đó. Anh mua đồ ăn cho tôi tại tôi đói, buổi tối viện không phát đồ ăn. Tôi ở phòng có 4 giường, mà chỉ có tôi với 1 chị nữa, còn 2 giường trống”.
Bà xã nam diễn viên cũng quay lại những suất ăn sáng, ăn trưa của mình với đầy đủ dinh dưỡng. Cô chia sẻ: “Ngọc Thưởng ở trong này 2 đêm 1 ngày, không sinh thường được nên phải mổ. Chứ đợi hoài mà tôi cũng khó sinh nên phải mổ luôn. Sáng hôm sau là 10 giờ mổ để bắt em bé ra. Mẹ tôi vào thăm tôi chỉ được 2 tiếng buổi trưa và buổi chiều, rất là lo lắng”.
Mẹ vợ Tiết Cương lo lắng khi đưa con đi vượt cạn.
Tiết Cương không dám vào phòng sinh cùng vợ, Ngọc Thưởng lộ diện tươi tắn sau sinh
Sáng hôm sau, Ngọc Thưởng vào phòng phẫu thuật gây mê hồi sức. Vợ Tiết Cương cho hay: “Tôi chỉ đi vào đẻ một mình thôi, còn anh Cương với mẹ không ai dám vào hết trơn. Sợ hay là xót xa hay sao không biết nữa, không có vào đồng hành cùng, chỉ có mình Ngọc Thưởng vô sinh thôi. Tôi cũng lo lắng nhưng thật ra sinh mổ cũng khá an toàn, không có nhiều rủi ro như sinh thường. Song là lần đầu nên tôi rất hồi hộp luôn”.
Ngọc Thưởng vào phòng sinh một mình, còn Tiết Cương không dám vào cùng.
Ở bên ngoài chờ đợi, Tiết Cương cập nhật: “Ngọc Thưởng đã vào phòng mổ, tôi với mẹ vợ đợi bên ngoài. Theo lời của y tá và bác sĩ, sinh mổ khoảng 35-40 phút là sẽ xong, tôi thấy cũng nhanh nên ngồi ngoài đợi. Nhưng hơn 1 tiếng trôi qua rồi vẫn chưa thấy có tiếng em bé khóc mà cũng không thấy y tá hay bác sĩ đi ra gì hết.
Tiết Cương cũng lo bởi đây là lần đầu tiên, không biết có biến chứng gì hay không. Chỉ biết ngồi chờ đợi. Mẹ vợ cũng rất lo lắng. Giờ chỉ biết cầu nguyện cho mẹ tròn con vuông. Mong sao cho em bé ra đời được bình an là Tiết Cương vui lắm”.
Nam diễn viên và mẹ vợ ngồi bên ngoài chờ đợi trong lo lắng.
Cuối cùng em bé cũng chào đời, cất tiếng khóc “quá trời”. Tiết Cương vào bế con và bày tỏ: “Từ nhỏ đến lớn giờ tôi mới thấy em bé mới sinh”. Bác sĩ cho anh biết: “Siêu âm có 2,7kg mà ra được 3kg, đẹp trai luôn. Giống y chang ba luôn. Nãy mấy cô nói sao giống ba dữ vậy!”
Tiếng khóc của em bé làm ông bố hơn 50 tuổi vỡ òa.
Ngọc Thưởng nằm ở phòng hồi sức từ sáng đến chiều rồi được đưa về phòng. Sau đó, em bé được đẩy về với mẹ. Em bé được bố đặt biệt danh là Nghé. Bà xã Tiết Cương phục hồi tốt sau vài ngày ở viện, sau đó cả nhà xuất viện về nhà thăm bà nội rồi ghé qua ngôi nhà của hai vợ chồng ở Long An nghỉ 1 đêm. Tiếp đó, cả gia đình về nhà ngoại để bà ngoại tiện chăm sóc cho 2 mẹ con.
Diễn viên 7x lóng ngóng bế con trai đầu lòng.
Bà xã Tiết Cương lộ diện sau sinh với vẻ ngoài tươi tắn, cô bày tỏ: “Trời ơi, mừng quá đi”. Nam diễn viên hạnh phúc nói: “Ngọc Thưởng sau những ngày vượt cạn ở thành phố đã bình an trở về. Sau đó 2 mẹ con sẽ về Kiên Giang để Nghé nghỉ ngơi ở vùng quê yên tĩnh. Bà ngoại chăm sóc cho 2 mẹ con chứ ba Cương chỉ ngủ không à! Ba Cương chở về đó rồi lên thành phố đi làm, tranh thủ lúc nào rảnh là về thăm Nghé liền”.
Ngọc Thưởng tươi tắn sau sinh khi trở về nhà.
Khi về đến nhà ngoại, bé Nghé được ông ngoại chào đón bằng cách đặt vào một chiếc mo cau và kéo. Theo tiết lộ của ông, đây là một mẹo dân gian để bé dễ nuôi.
Em bé được ông ngoại đặt vào mo cau để kéo.
Xem thêm video sau đây:
Những lưu ý khi chăm sóc sức khỏe bà mẹ sau sinh. Nguồn video: Sức khoẻ & Đời sống
Bình luận