Vô sinh trong nhiều năm, người mẹ kể lại hành trình kỳ diệu có được 5 con cùng một lúc

Người mẹ không ngờ rằng sau bao năm chờ đợi trong vô vọng, cuối cùng ước mơ của cô đã thành hiện thực.

Một buổi sáng khi Stephanie Freels thức dậy, cô cảm thấy thân thể đau nhức bất thường. Nhưng khi đó cô không nghĩ rằng mình đang chuyển dạ vì cơn đau không quá khủng khiếp.

Sau đó, cô bị bong nút nhầy. Lúc này, vợ chồng sản phụ mới vội vàng chuẩn bị các đồ dùng cần thiết để đi tới bệnh viện. Vào thời điểm đó, cô Stephanie đang mang thai được 27 tuần. Mục tiêu của cặp đôi đó là giữ cho các con được đến tuần thứ 34. 

Khi cặp đôi đến bệnh viện ở bang Arizona (Mỹ), tử cung của thai phụ này đã mở được 6cm. Phòng sinh chật kín các bác sĩ và y tá để hỗ trợ ca sinh đa thai đặc biệt này. Vào thời khắc quan trọng ấy, vợ chồng cô Stephanie đều cảm thấy thời gian như ngừng trôi, họ không dám thở mạnh vì lo lắng và căng thẳng. Ai cũng cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến.

Vô sinh trong nhiều năm, người mẹ kể lại hành trình kỳ diệu có được 5 con cùng một lúc - 1

Nụ cười rạng rỡ của cặp đôi sau 5 năm chờ đợi có con.

Một lúc sau, cô Stephanie và chồng là anh Graham đều rơi nước mắt vì hạnh phúc khi được gặp 5 người con sau hơn 5 năm chờ đợi. Ca sinh đã diễn ra thuận lợi nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của đội ngũ y bác sĩ. Sau đó, các em được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù vậy, bác sĩ Elliott, người phụ trách ca sinh 5 nói rằng, dù các em bé đều nhẹ cân nhưng không một ai trong số những đứa trẻ này phải dùng máy thở. 

Một tháng sau, cô Stephanie vô cùng xúc động khi lần đầu tiên được ôm cả 5 con trong vòng tay. Đây là điều mà trước đây ngay cả trong mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Trước đó, trong vòng 5 năm qua, người phụ nữ đã phải vật lộn với việc có cơ hội được mang thai.

Cuối cùng, vợ chồng cô Stephanie đã tìm cách có con qua phương pháp IUI. Đó là bơm tinh trùng vào buồng tử cung ở thời điểm rụng trứng. Các bác sĩ sẽ lựa chọn những tinh trùng khỏe nhất của người chồng để làm IUI. Kết quả là chúng sẽ bơi vào ống dẫn trứng, thụ tinh với trứng của người vợ để thụ thai như bình thường.

Vô sinh trong nhiều năm, người mẹ kể lại hành trình kỳ diệu có được 5 con cùng một lúc - 2

5 đứa trẻ đều không phải dùng máy thở dù sinh non ở tuần thai 27.

Phương pháp thụ tinh nhân tạo IUI sẽ được bác sĩ chỉ định thực hiện trong các trường hợp: Vô sinh không rõ nguyên nhân, người vợ mắc bệnh lý lạc nội mạc tử cung, hiếm muộn liên quan đến cổ tử cung, người vợ dị ứng với tinh dịch, vô sinh liên quan đến chu kỳ rụng trứng...

Phải đến lần thử thứ 4, cô Stephanie mới đạt được ý nguyện. Mặc dù vậy, việc mang thai đối với cô cũng không hề dễ dàng. Stephanie bị ốm nghén cả ngày và chán ghét mọi thức ăn ngoại trừ trái cây. Cô chỉ có thể uống sinh tố thay cho bữa ăn chính để có sức chống chịu. Ngoài việc bị ốm nghén và sưng phù chân, người mẹ này không gặp bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào nữa. 

Sau 76 ngày chào đời, 5 bé gái đã được xuất viện cùng một lúc vào hôm 27/8 vừa qua. Những đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, các em đã ngủ say suốt dọc đường đi trở về nhà. Kể từ đó, cuộc sống của cặp đôi trở nên bận rộn hơn. Họ thay khoảng 50 chiếc tã mỗi ngày nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của cả gia đình. Hai vợ chồng ngắm nhìn con cả ngày mà không cảm thấy chán. 

Chương Ngọc

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

(Tin đua xe F1) Chưa đầy 7 ngày sau chặng khai mạc tại Albert Park, Australia, chặng đua thứ 2 của mùa giải 2026 sẽ ghé thăm trường đua quốc tế Thượng Hải. Đây sẽ là thử thách “cực đại” cho các chiếc xe thế hệ mới với cuộc đua Sprint đầu tiên cũng như điều kiện thời tiết lạnh vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên vừa qua đời khá đột ngột. Bởi mới đây ông còn tham gia “Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ nhất” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, với bản thảo “Ngược Tchepone”. Trong buổi lễ trao giải, ông cũng có mặt tham dự chia vui với những tác giả đoạt giải. Trong kí ức của tôi, ông là một nhà lý luận phê bình có trách nhiệm, là một người chân tình với bạn bè,