Cặp vợ chồng Nghệ An sinh 15 người con, con út ít tuổi hơn cả cháu ngoại

Vợ chồng anh Thịnh, chị Sâm sinh được 15 người con. Con lớn nhất 31 tuổi, con nhỏ nhất 7 tuổi.

Cặp vợ chồng Nghệ An sinh 15 người con, con út ít tuổi hơn cả cháu ngoại - 1

Đại gia đình với quân số "khủng" của gia đình anh Thịnh

Mới đây, Fanpage Nghệ An chia sẻ hình ảnh về một gia đình đông con, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng.

Theo đó, tổ ấm nhỏ của cặp vợ chồng Nghệ An, Hoàng Văn Thịnh và Nguyễn Thị Sâm (sinh năm 1972, quê Yên Thành, Nghệ An) trong hơn 30 năm qua chưa từng vắng tiếng cười trẻ thơ. Quan niệm “sinh sôi nảy nở như sao trên trời, như cát dưới biển”, vợ chồng anh hạ sinh 15 người con. Năm 1993, cặp đôi sinh con đầu lòng và kể từ đó, cứ cách một, hai năm, vợ chồng lại đón thêm thành viên mới.

Ở độ tuổi U50, khi đã lên chức ông bà ngoại, vợ chồng anh Thịnh vẫn chào đón một cặp sinh đôi vào năm 2017. Tổng cộng, hai vợ chồng có 15 người con: 9 gái, 6 trai.

Kèm theo bài viết là bức ảnh vợ chồng anh Thịnh, chị Sâm quây quần bên con cháu. Dân mạng để lại rất nhiều bình luận về tổ ấm đặc biệt của cặp vợ chồng: “Sinh sau đẻ muộn thế này khó xưng hô lắm đây. Trẻ con thế thôi nhưng khéo chức to tướng”, “Đẻ nguyên một đội bóng, còn dư 4 cầu thủ dự bị”, “Nể cặp vợ chồng này quá, đẻ đã khó, nuôi dạy con khôn lớn thành người lại càng khó hơn. Vậy mà hai vợ chồng đã làm rất tốt”…

Trò chuyện với chúng tôi, Hoàng Tuyết (sinh năm 2001, Nghệ An) - người con gái thứ 5 của cặp vợ chồng Thịnh – Sâm đã chia sẻ nhiều hơn về gia đình mình.

Tuyết cho hay, bố mẹ cô thường nói: “Gia đình mình theo đạo, chúa cho bao nhiêu nhận bấy nhiêu”. Thế nên, hơn 30 năm qua, bố mẹ cô luôn sẵn sàng chào đón con chào đời và nuôi dưỡng một cách chu đáo.

Cặp vợ chồng Nghệ An sinh 15 người con, con út ít tuổi hơn cả cháu ngoại - 2

Đi đâu, anh Thịnh cũng gây chú ý khi dẫn theo dàn con cháu tuổi sàn sàn nhau

Bố mẹ Tuyết có 15 người con, trong đó, cặp sinh đôi út chào đời vào năm 2017, khi bố mẹ cô đã lên chức ông bà ngoại.

Hiện tại, trong 15 người con đã có 6 người con lập gia đình, sinh con đẻ cái. Ngoài một chị gái định cư ở Mỹ, hầu hết chị em Tuyết đều sống gần bố mẹ.

Hết con thơ đến cháu nhỏ, căn nhà của bố mẹ Tuyết luôn đầy ắp tiếng cười trẻ nhỏ. Không khí quây quần, đầm ấm chính là động lực để bố mẹ cô nỗ lực làm việc, chăm sóc, nuôi dạy con cháu.

“Nhà đông con nhưng chị em mình vẫn được lớn lên trong sự đủ đầy cả về vật chất lẫn tinh thần. Bố mẹ mình bận rộn đến đâu cũng dành sự quan tâm chu đáo cho từng đứa con”, Tuyết kể.

Bố Tuyết làm nhiều nghề, trong đó nghề chính là kinh doanh bất động sản. Mẹ Tuyết vừa ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, vừa hỗ trợ chồng công việc kinh doanh. Nhà cô chỉ có duy nhất một giúp việc đã gắn bó với gia đình hơn 10 năm. Giờ đây, “bà vú” của Tuyết cũng như một thành viên ruột thịt trong nhà.

“Nhà mình đông con nên chị em mình rất tự giác và biết điều. Bố mẹ bận thì chị lớn trông em nhỏ, bế ẵm, chơi với nhau suốt ngày nên 15 chị em đoàn kết và thân thiết với nhau”, Tuyết chia sẻ.

Cặp vợ chồng Nghệ An sinh 15 người con, con út ít tuổi hơn cả cháu ngoại - 3

Cặp con gái út sinh đôi của anh Thịnh

Cặp vợ chồng Nghệ An sinh 15 người con, con út ít tuổi hơn cả cháu ngoại - 4

Tuyết là con gái thứ 5 trong nhà

Bản thân Tuyết sau khi tốt nghiệp cấp 3 cũng kết hôn, sinh con. Bố mẹ luôn là tấm gương sáng của cô trong việc chăm sóc con cái, vun vén gia đình.

Điều khiến Tuyết tự hào nhất ở bố mẹ là tấm lòng thiện lương. Bố mẹ cô hiện tại có 3 mái ấm với tổng số hơn 400 thành viên, chuyên cưu mang trẻ em bị bỏ rơi, người lang thang, cơ nhỡ.

“Mọi chi phí của ba mái ấm đều do bố mẹ mình chi trả. Còn việc trông nom, chăm sóc mọi người thì có các thầy, các bà hỗ trợ. Cứ đi đâu, gặp người lang thang, không có nơi ăn chốn ở, bố mình lại dẫn về mái ấm, cho họ ăn mặc đầy đủ”, Tuyết cho hay.

Hạ Nhiên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Trao tặng sách và phát động Cuộc thi sáng tác truyện ngắn

Trao tặng sách và phát động Cuộc thi sáng tác truyện ngắn "Cây bút xanh" tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng

Chiều ngày 1/6/2026, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, tại Hội trường UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với UBND phường Thiên Hương và Công ty CP Shinec tổ chức trao tặng sách và phát động Cuộc thi Sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh”, góp phần lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo văn học trong thế hệ trẻ.

Khơi nguồn sáng tạo, lan tỏa văn hóa đọc trên quê hương hiếu học Nam Triệu,  Hải Phòng

Khơi nguồn sáng tạo, lan tỏa văn hóa đọc trên quê hương hiếu học Nam Triệu, Hải Phòng

Sáng 1/6/2026, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại Hội trường UBND phường Nam Triệu, TP. Hải Phòng, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp UBND phương Nam Triệu, Công ty CP Shinec tổ chức Lễ trao tặng sách văn học nghệ thuật và phát động Cuộc thi Sáng tác truyện ngắn “Cây bút xanh” dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Đây là một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, nhằm lan tỏa văn hóa đ

Những ca khúc thiếu nhi viết về Hồ Chủ tịch

Những ca khúc thiếu nhi viết về Hồ Chủ tịch

Bác Hồ muôn vàn kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, đã trở thành niềm cảm hứng bất tận cho nhiều văn nghệ sĩ kể từ năm 1945 đến nay. Chưa thể thống kê hết đã có bao nhiêu bài thơ, áng văn, bức họa, ca khúc… viết về Người. Trong khuôn khổ bài viết nhỏ này, tôi muốn điểm xuyết hình ảnh của Người qua những ca khúc Việt Nam dành cho thiếu nhi, đượ