Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ

Mẫu nhí Linh Đan cùng Hoa hậu Lương Thùy Linh tôn vinh “vẽ” hình ảnh làng quê Việt bằng thời trang

Trong Fashion Show Tinh hoa cố đô diễn ra mới đây tại Phố cổ Hoa Lư, TP Ninh Bình, bên cạnh dàn nghệ sĩ, hoa hậu nổi tiếng hàng đầu showbiz như Hòa Minzy, H’Hen Niê, Đoàn Thiên Ân, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà… thì sự xuất hiện của mẫu nhí 11 tuổi Đinh Linh Đan cũng thu hút sự chú ý đặc biệt đối với công chúng.

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 1

Linh Đan là Vedette Kid cho BST Kinh kỳ của NTK Nguyễn Minh Công.

BST Kinh Kỳ gồm 27 thiết kế lấy cảm hứng từ con người và phong cảnh Bắc Bộ xưa với 2 tone màu trắng đen cùng kiểu cắt may đậm chất công chúa nhằm làm nổi bật sự cách tân độc đáo cho yếu tố văn hóa dân tộc.

Trong đó, Linh Đan trình diễn thiết kế độc đáo với sự kết hợp váy xếp tầng voan lưới cùng áo yếm cách tân và khăn mỏ quạ, kiềng bạc. Điều thú vị, dù mang đậm chất liệu dân gian Bắc Bộ, nhưng nét tân tiến vẫn rất rõ nét trong màn trình diễn này bởi phần thiết kế hiện đại và sự thể hiện ấn tượng, cá tính của mẫu nhí. 

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 2

Trên sàn catwalk, Linh Đan giữ được nét lạnh lùng cần có của một model chuyên nghiệp nhưng vẫn không làm mất đi nét đáng yêu, dễ thương của trẻ thơ.

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 3

Nhiều ngôi sao hội tụ trong show diễn Kinh Kỳ.

Cùng với Vedette Lương Thùy Linh, cô bé Linh Đan với vai trò Vedette Kid đã góp phần không nhỏ trong màn biểu diễn thành công của BST Kinh kỳ. Có thể nói, hai gương mặt vedette đã tôn thêm bức tranh thời trang độc đáo quyện hòa văn hóa dân tộc cùng âm hưởng thời đại mà NTK Minh Công đã tâm huyết sáng tạo.

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 4

Linh Đan bên cạnh Hoa hậu chuyển giới Dịu Thảo.

Mẫu nhí Đinh Linh Đan năm nay 11 tuổi, là học sinh trường THCS Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cô bé tham gia hoạt động nghệ thuật từ rất sớm, từ khi mới 7 tuổi. Đến nay, Linh Đan đã trở thành một gương mặt nổi bật trong giới mẫu nhí, được mời tham gia rất nhiều sự kiện thời trang lớn như Fashion off Grass, Tuần lễ thời trang quốc tế tại Đà Nẵng, Tuần lễ thời trang Spring Sumer of Grass, Sóng Fashion Show…  Cô bé từng sánh bước cùng các Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Đào Thiên Ân, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Đào Hiền, người đẹp Đào Hà… 

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 5

Không chỉ có tài năng nghệ thuật, Linh Đan còn là một học sinh giỏi, gương mẫu, được thầy cô và bạn bè quý mến. Chia sẻ về ước mơ của mình, cô bé 11 tuổi cho biết, em mong muốn trở thành một người mẫu chuyên nghiệp và đang nỗ lực để đạt được ước mơ trong tương lai không xa.

Hoa hậu Lương Linh và mẫu nhí Linh Đan diện thiết kế cảm hứng làng quê Bắc Bộ - 6

Hình ảnh hoa hậu Lương Thùy Linh trong show diễn.

An Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh