Song ca với diva Mỹ Linh, Hiền Nguyễn Soprano "pop hóa" phong cách hát cổ điển

Song ca với diva Mỹ Linh trong album đầu tay “Yêu & Mơ”, Hiền Nguyễn Soprano pop hoá phong cách hát cổ điển.

Sau cuộc “Yêu” ghi dấu 15 năm theo đuổi đam mê dành cho âm nhạc tại Trung tâm Văn hoá Pháp (7/3/2021) - Hiền Nguyễn Soprano tiếp tục bứt phá về phong cách hát bán cổ điển và lột xác về hình ảnh khi giới thiệu album đầu tay “Yêu & Mơ” (phát hành ngày 12/7) và mô hình Live session (Home) Concert Rhythm Trip (ra mắt ngày 19/6).

Song ca với diva Mỹ Linh, Hiền Nguyễn Soprano "pop hóa" phong cách hát cổ điển - 1

Lựa chọn con đường cổ điển giao thoa, đại chúng phong cách hát bán cổ điển, ngẫu hứng cùng jazzband... Hiền Nguyễn Soprano cho thấy cô là nữ nghệ sỹ không ngại ngần tìm tòi và thử nghiệm, khai phá những miền đất lạ trong âm nhạc. Kèm theo đó là nỗ lực làm mới và mềm đi chính phong cách và sở trường của mình để chinh phục được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, trên nền tảng sở trường là opera.

Hiền Nguyễn Soprano cũng cho thấy sự cởi mở trong tư duy khi mời Diva Mỹ Linh và Oplus song ca hai bản pop Việt vốn rất nổi tiếng.

Lựa chọn chính “hit” của đàn chị - “Những Giấc Mơ Dài”- Hiền Nguyễn Soprano đã có màn song ca mang dấu ấn mộc mạc và văn minh thay vì “so giọng” kịch tính dễ đoán. Bản phối tinh tế, khoáng đạt của Giám đốc âm nhạc Tuấn Nam đã phần nào hoá giải “bài toán khó” khi pop hoá phong các hát cổ điển của Hiền Nguyễn trong album đầu tay “Yêu & Mơ”. Đặc biệt, là “giải thiêng” màn song ca của hai giọng hát nữ cao Hiền Nguyễn Soprano và Diva Mỹ Linh hoà hợp, nâng nhấc lẫn nhau để tái sinh “Những Giấc Mơ Dài” êm đềm, nhẹ bẫng đầy thư giãn, sang trọng.

Phong cách smooth jazz ngẫu hứng, đầy phóng khoáng cũng khoác áo mới cho ca khúc “Cỏ Và Mưa” hứng khởi, thổi bùng năng lượng trong sự kết hợp không thể chính xác hơn của Hiền Nguyễn Soprano và nhóm Oplus.

Song ca với diva Mỹ Linh, Hiền Nguyễn Soprano "pop hóa" phong cách hát cổ điển - 2

Việc thêm guitar gỗ và violin cho phần hòa âm của “Mong Manh Tình Về” đã mang đến cho ca khúc này nét mộc mạc đáng yêu, rất hợp với lối hát tự nhiên của Hiền Nguyễn Soprano.

Ngoài việc thu live cả album, điều đặc biệt ở album đầu tay “Yêu & Mơ” là lần đầu tiên Hiền Nguyễn Soprano thử sức hát song ngữ 5 ca khúc quốc tế bằng 4 thứ tiếng Anh - Việt - Ý- Tây Ban Nha. Trong đó, Woman In Love, Je Suis Malade, Caruso là những ca khúc “nặng đô” vào hàng kinh điển trước nay nhạc Việt chưa ai dám “động” vào.

Không chỉ tự tin như “cá về với nước” khi hát những ca khúc quốc tế theo phong cách bán cổ điển vốn là sở trường, Hiền Nguyễn Soprano còn cho thấy như uyển chuyển, mượt mà, đầy xúc cảm trong lời Việt chuyển ngữ của Caruso, Je Suis Malade, Moon River khiến người nghe có trải nghiệm thẩm thấu đầy thi vị, lãng mạn mà thấm thía, như lạ như quen.

Song ca với diva Mỹ Linh, Hiền Nguyễn Soprano "pop hóa" phong cách hát cổ điển - 3

Những bài hát tuy không mới nhưng đòi hỏi nền tảng kỹ thuật, làm chủ tiết tấu và khả năng biến hoá trong xử lý cho thấy Hiền Nguyễn Soprano là người ngoài mạo hiểm còn thích chơi khó. Bởi làm mới và làm cho tới với những “bức tường thành” kinh điển chưa bao giờ là dễ dàng.

Mang nét đẹp gợi cảm Tây phương, Hiền Nguyễn Soprano cũng trau dồi nền tảng văn hoá tri thức đầy kiêu hãnh và là của hiếm của nhạc Việt. Cô thuộc nhóm ít nữ nghệ sỹ theo đuổi con đường học thuật, nói thành thục cả tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Pháp. Với lối thực hiện album “Yêu & Mơ”, một lần nữa Hiền Nguyễn Soprano minh chứng âm nhạc là không giới hạn khi nới rộng phong cách cổ điển với nhạc pop, jazz, Latin... đầy ngẫu hứng và lôi cuốn.

Tuyển tập 8 nhạc phẩm nổi tiếng của Việt Nam và thế giới qua giọng hát đầy cảm xúc của Hiền Nguyễn Soprano là sản phẩm âm nhạc chỉn chu, công phu, như tên gọi của nó - “Yêu” âm nhạc và “Mơ” được theo đuổi tình yêu đó một cách đàng hoàng, minh bạch.

Đó là hành trình đầy nung nấu của nghị lực và tìm kiếm của Hiền Nguyễn Soprano, được kiểm chứng suốt 15 năm rèn luyện thanh nhạc, vật lộn trong cách làm sản phẩm để đa dạng hoá phong cách hát cổ điển ở Việt Nam, so với những cái tên cùng dòng trong thế hệ mình.

Minh Phương

Tin liên quan

Tin mới nhất

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt

Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Chương trình “Tụ hội Sáng tạo” - Hành trình đến Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026

Trong hai ngày 10 và 11 tháng 1 năm 2026, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm - Hà Nội), Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Tụ hội Sáng tạo”, nhằm kết nối các nguồn lực sáng tạo, khơi gợi các ý tưởng, mở đầu cho hành trình hướng tới Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội diễn ra vào tháng 11/2026.

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

Ấn bản “Kim Vân Kiều”: Tôn vinh di sản Nguyễn Du qua lăng kính quốc ngữ và hội họa

“Kim Vân Kiều” vừa được Nhã Nam phát hành là ấn bản đầu tiên có sự hội tụ hiếm có của ba di sản lớn là di sản văn chương của Nguyễn Du, di sản quốc ngữ của Nguyễn Văn Vĩnh và di sản hội họa của Nguyễn Tư Nghiêm. Tất cả tạo nên một không gian thẩm mỹ, tôn vinh giá trị trường tồn của kiệt tác văn chương dân tộc, đồng thời nhìn lại lịch sử phiên âm, chú giải ra quốc ngữ

Sông vua và tâm thức biển

Sông vua và tâm thức biển

Bảy giờ rưỡi sáng, ngày đầu tháng Bảy. Ga quốc tế sân bay Đà Nẵng thông thoáng với chuyến bay đến sớm và duy nhất trong ngày từ Bangkok. Khách của tôi cũng sẽ là nữ hành khách duy nhất xuất hiện ở lối ra trong trang phục Hồi giáo truyền thống, baju kurung. Nghĩ tới đó, tôi bất giác cười mỉm. Cười cô ấy chăng? Tất nhiên không. Cười mình chăng? Cũng không. Chỉ có thể là cái cảm giác vu