Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán

Từng là kế toán trưởng của một doanh nghiệp với mức lương 22 triệu đồng/tháng, chị Hà đã xin nghỉ việc, về trồng rau và dưa trước sự ngăn cản của nhiều người.

Nghỉ việc lương nghìn đô về quê làm ruộng

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, chị Vì Thị Thu Hà (SN 1987), trú tại bản Chiềng Đi 1, xã Vân Hồ cho biết, ngay từ nhỏ, chị đã nỗ lực học thật giỏi để lớn lên có thể đi làm công ty, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, vất vả nắng mưa như bố mẹ.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hà xin được công việc đúng chuyên ngành đào tạo với mức thu nhập cao. Năm 2017, đang làm ở vị trí kế toán trưởng cho một doanh nghiệp với mức lương 22 triệu đồng/tháng, chị Hà lại quyết định nghỉ việc.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 1

Trước khi về quê khởi nghiệp, chị Hà từng là kế toán trưởng cho một doanh nghiệp với mức lương 22 triệu đồng/tháng.

“Công việc của tôi khi ấy được gọi là ổn định, thu nhập được trên 22 triệu đồng/tháng nhưng tôi cảm thấy tình yêu không đủ lớn. Công việc cứ lặp đi lặp lại, nhàm chán nên thường xuyên bị stress và cảm thấy không thể gắn bó suốt đời như vậy được”, chị Hà kể.

Quyết định nghỉ việc, chị Hà tận dụng mảnh đất rộng 7.000m2 của gia đình để bắt tay vào trồng rau. Nhìn con một nắng hai sương, quanh quẩn ở đồng ruộng, bố mẹ chị Hà phản đối dữ dội.

“Bố mẹ nào cũng vậy, rất thương con. Thấy tôi đang làm việc văn phòng, ngồi điều hoà mát lạnh, ăn trắng mặc trơn, thu nhập một tháng bằng cả năm cấy cày lại về làm nông nghiệp, phải dãi nắng dầm mưa, đổ mồ hôi ngoài đồng ruộng nên phản đối lắm”, chị Hà kể lại.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 2

Từ cô gái văn phòng, chị Hà về quê làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Mặc cho mọi người ngăn cản, chị Hà vẫn tiến hành làm đất, trồng các loại rau sạch theo hướng hữu cơ, bán cho bạn bè, đồng nghiệp cũ. Đồng thời, tìm hiểu các loại cây trồng mới về trồng thử.

Cuối năm 2017, khi lướt mạng xã hội, chị Hà thấy một vườn trong Đà Lạt trồng loại dưa lạ, trông như cà tím. Dành thời gian tìm hiểu, chị được biết đây là dưa Pepino, một loại dưa hấu của Nam Mỹ, rất ngon và tốt cho sức khoẻ nên quyết định trồng thử nghiệm.

“Tôi tìm hiểu thì thấy đây là loại dưa có giá trị dinh dưỡng cao, giá lên tới hàng trăm nghìn đồng/kg vẫn không đủ bán. Thấy tín hiệu tích cực của thị trường, tôi bắt đầu nhập khoảng 20 triệu tiền cây giống về trồng trên mảnh vườn rộng khoảng 200m2 của gia đình”, chị Hà kể.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 3

Dưa hấu Nam Mỹ nhìn trông như cà tím được chị Hà trồng thành công tại nông trại của mình.

Từ thất bại đến thành công không nhỏ

Vừa trồng rau vừa trồng dưa để bán nhưng thực tế lại không như chị tưởng tượng. Khó khăn chồng chất khi làm nông nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, khi thì gặp gió Lào, khi thì mưa lũ, thậm chí là mưa axit khiến hàng năm trời chị hầu như không có thu nhập.

“Tôi chọn định hướng làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhưng khi đó, sản phẩm hữu cơ chưa được quan tâm như bây giờ. Làm ra được sản phẩm thì người thì ngại giá cao, nhìn lại không ngon mắt tiếp cận được rất ít khách hàng. Cả năm trời, thu không đủ chi”, chị Hà cho biết.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 4

Vì làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ nên vài năm đầu tiên hầu như thu không đủ chi.

Không những thế, có thời điểm, vườn cà chua hơn 7.000 cây, trồng vài tháng, khi quả đã ngả vàng, sắp được thu hoạch thì bị mưa axit. Toàn bộ khu vườn cà chua bị cháy lá như bị đốt. Lá hỏng, quả hỏng, không chín nổi phải phá đi hết.

 Vườn dưa hấu Nam Mỹ của chị trồng sau 5 tháng cũng cho quả sai trĩu trịt. Vì lần đầu tiên trồng, thấy quả to và đẹp, chị hái thử để ăn thì thấy thất vọng hoàn toàn.

“Lúc đấy, thấy quả cũng to rồi, không biết quả này chín trông như thế nào nên hái vào ăn thử thì thấy không ngon bằng dưa chuột, ăn giống hệt vị bí xanh. Mình nghĩ bụng, chắc bị lừa rồi, mất toi 20 triệu tiền giống rồi”, chị Hà kể lại.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 5

Dưa hấu Nam Mỹ tại trang trại chị Hà được trồng theo hướng hữu cơ, được nhiều người đến tận vườn mua.

Thấy không ngon nhưng chị Hà chưa phá vội. Khoảng gần 1 tháng sau thì dưa mới chính thức chín. Hái ăn thử, chị Hà bất ngờ vì vị dưa quá ngon và tuyệt vời. Những quả dưa Pepino ngọt thơm, thanh mát, tan trong miệng với rất nhiều hương vị đặc biệt như vani, dưa gang, dưa lê, mật ong…

“Mấy đứa trẻ và anh trai mình mỗi ngày đều chạy ra vườn để xem có quả nào chín không để hái. Ai cũng khen ngon nên mình quyết định nhân giống ra trồng tiếp”, chị Hà nói.

Dưa Pepino trồng thành công, quả thu hoạch được bao nhiêu có khách đến hái tận vườn đến đó với giá lên tới 80 nghìn đồng/kg. Các loại rau hữu cơ cũng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của bạn bè và khách hàng.

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 6

Được sự ủng hộ của bạn bè và khách hàng, chị Hà (áo đỏ) ngày càng thành công hơn với mô hình nông nghiệp của mình.

Người này giới thiệu người kia, ngoài giao hàng trực tiếp đến các hộ gia đình, chị Hà còn nhận được những đơn hàng đặt rau và dưa của các cửa hàng sạch, siêu thị lớn ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh thành trong cả nước.

Hiện tại, trang trại hữu cơ của chị Hà có 3ha đạt chứng nhận hữu cơ. Ngoài trồng dưa Pepino trên diện tích 1ha, chị Hà còn trồng các loại rau xanh và rau dược liệu như bồ công anh, tía tô, cải kale, húng bạc hà…

Bỏ việc lương nghìn đô về quê trồng loại dưa lạ, cô gái Sơn La hái không kịp bán - 7

Dưới tán dưa Pepino, chị Hà trồng các loại cây dược liệu như bồ công anh, húng bạc hà và các loại cây thảo dược theo hướng hữu cơ nhằm hỗ trợ điều trị các loại bệnh theo phương pháp dân gian.

Mỗi ngày, trung bình nông trại của chị thu hoạch được từ 120-150kg dưa Pepino/ngày, bán với giá từ 65-80 nghìn đồng/kg tại vườn.

“Cách đây 2 tháng, trong một buổi hội thảo về nông nghiệp, tôi có nhận được lời mời xuất khẩu dưa Pepino sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại thì dưa tại nông trại của tôi vẫn chưa đủ cung cấp cho các siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước nên đành từ chối”, chị Hà nói.

Hồng Cảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đến hẹn lại lên

Đến hẹn lại lên

Tiếp nối thành công từ những cuộc thi viết qua các năm trước, chiều 16 tháng 7 tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức – TTS tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và phát động cuộc thi Đến với “Con đường tương lai”.