Hoá đơn tiền điện tăng gấp 3 khiến nhiều nhà “ngã ngửa”
Mặc dù có ý thức dùng tiết kiệm điện hơn tháng trước nhưng khi nhận được hoá đơn tiền điện, nhiều người không khỏi “ngã ngửa” vì cao bất thường.
Choáng váng vì hoá đơn tiền điện tăng cao
Những ngày này, trên mạng xã hội, hoá đơn tiền điện trở thành chủ đề tranh cãi, bàn luận sôi nổi hơn bao giờ hết. Mỗi ngày có hàng nghìn người “than thở” về hoá đơn tiền điện tăng vọt gấp 2-3 lần mặc dù nhu cầu sử dụng điện vẫn như tháng trước, thậm chí còn ý thức tiết kiệm hơn.
Nhận về thông báo hoá đơn tiền điện lên tới 2,5 triệu đồng, chị Thuỳ Linh (Hà Nội) không khỏi bàng hoàng. Bởi vì so với tháng đầu hè, tiền điện tháng này của nhà chị đã tăng gấp 3 lần một cách bất thường.
Trên mạng xã hội có hàng nghìn người chia sẻ ý kiến về việc hoá đơn tiền điện tăng bất thường. (Ảnh chụp màn hình)
“Nhà tôi vẫn đi ở trọ. Căn phòng trọ rộng có 25m2, sử dụng 1 chiếc điều hoà, 1 tủ lạnh, 1 máy giặt, 1 bình nóng lạnh, 1 máy tính, bóng đèn thắp sáng, quạt và nồi cơm điện. Cao điểm nhất chỉ hết 800 nghìn đồng tiền điện một tháng. Vậy mà tháng này tăng gấp 3 lần, thêm tiền phòng trọ nữa là 6 triệu, gần hết tháng lương rồi”, chị Linh than thở.
Cũng theo chị Linh, những tháng trước, gia đình chị dùng thoải mái lắm cũng chỉ hết 800 nghìn đồng. Thậm chí, những tháng chị sinh con, ở nhà cả ngày, không tiết kiệm được gì, điều hoà bật 24/24, đèn bật sáng cả ngày nhưng vẫn ít tiền điện hơn hiện tại.
Đầu tháng 7, thấy thông báo tiền điện tăng lên gấp đôi, chị Linh hốt hoảng bàn với chồng phải dùng thật tiết kiệm. Thế nhưng, đến ngày 2/8, chị Linh nhận được hoá đơn tiền điện mà “ngã ngửa” vì tăng gấp 3 lần bình thường.
“Tôi tắt đèn ban ngày, chồng thì lên công ty làm thêm để tiết kiệm điện máy tính ở nhà. Nóng rồi cũng không bật máy lạnh, máy giặt dùng loại tiết kiệm điện nhưng cũng giặt ít lần hơn trước. Càng tiết kiệm thì tiền điện càng tăng, không thể hiểu nổi”, chị Linh thở dài.
Tiền điện nhà chị Phương Anh tăng gấp 7 lần khiến chị ngỡ ngàng.
Tương tự, gia đình chị Vũ Phương Anh, trú tại xã Nga Thắng (Thanh Hoá) cho biết, hoá đơn tiền điện nhà chị không chỉ tăng gấp 2-3 lần mà gấp đến 7 lần khiến chị mất ăn mất ngủ.
“Nhà tôi dùng điện 3 pha nên chỉ có 1 giá. Cả nhà dùng 2 điều hoà. Tháng trước, tiền điện nhà tôi hết 1,1 triệu đồng, tháng này hoá đơn lên đến hơn 7 triệu đồng. Quá bất thường nên tôi có gọi lên điện lực nhờ xuống kiểm tra nhưng chưa thấy đâu”, chị Phương Anh thở dài.
Mất điện triền miên nhưng hoá đơn vẫn tăng vọt
Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè, nhiều hộ dân ở xã Hiền Quan (Phú Thọ) phải chịu cảnh mất điện liên tục nhưng hoá đơn tiền điện nhận về vẫn cao bất thường khiến người dân chỉ biết kêu trời.
Anh Cao Văn Hùng, trú tại khu 17 xã Hiền Quan (trước là khu 17 xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) cho biết, từ 3-4 năm nay, cứ vào mùa hè, vào những ngày trời nắng nóng nhất thì khu dân cư nơi anh ở phải chịu cảnh mất điện liên tục.
Nhiều người dân chịu cảnh mất điện giữa thời tiết nắng nóng suốt nhiều năm chưa được khắc phục.
“Hai vợ chồng tôi đi làm công ty, tối về chỉ mong được ngủ một giấc ngon lành để hôm sau đi làm tiếp nhưng không hôm nào là không mất điện. Có tối mất đến 3-4 lần, mỗi lần kéo dài cả tiếng. Khổ ơi là khổ”, anh Hùng nói.
Không chỉ chịu cảnh mất điện hàng đêm, anh Hùng còn choáng váng khi nhận được hoá đơn tiền điện vào đầu tháng 8 cao gấp 2 lần bình thường.
“Mấy tháng đầu mùa hè, nhà tôi chỉ hết khoảng 800 nghìn đồng/tháng nhưng tháng này hết gần 1,6 triệu đồng. Tiền điện thì không nợ một nghìn nào nhưng điện thì cứ nóng lên là mất, không biết khi nào mới hết cảnh này”, anh Hùng bất lực nói.
Cũng phải chịu cảnh mất điện triền miên giữa những ngày nắng nóng nhưng tiền điện vẫn tăng cao, anh Lương Văn Hiền, trú tại khu 17 xã Hiền Quan cho biết, anh vừa nhận về hoá đơn tiền điện cao hơn 300 nghìn đồng so với tháng trước.
“Cứ nhằm vào những ngày nắng nóng, giữa trưa hay nửa đêm, lúc nóng nhất thì mất điện. Điện thì mất liên tục, tiền đóng lại cao hơn. Chỉ khổ người già và trẻ nhỏ”, anh Hiền nói.
Không chỉ thường xuyên chịu cảnh mất điện giữa trời nắng nóng mà nhiều người còn nhận về hoá đơn tăng bất thường.
Trao đổi với PV, ông Cao Văn Thuỷ - Trưởng khu hành chính số 17, xã Hiền Quan, tỉnh Phú Thọ cho biết, khu dân cư có 150 hộ gia đình với hơn 500 nhân khẩu. Tình trạng mất điện diễn ra liên tục trong những ngày nắng nóng mặc dù người dân thanh toán tiền điện đầy đủ.
“Cứ những ngày nắng nóng là mất điện. Có đêm mất điện đến 4 lần. Mỗi lần chờ khắc phục phải mất từ 1-1,5 tiếng mới được khắc phục và có điện trở lại. Trời nóng như thế này mà mất điện liên tục, người già, người ốm và con trẻ chịu thế nào được”, ông Thuỷ nói.
Theo ông Thuỷ, nguyên nhân gây mất điện là do Trạm biến áp số 5 cấp điện cho khu dân cư số 17 quá nhỏ và quá cũ, không đủ tải trọng để cung cấp điện cho người dân. Vì vậy, những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao khiến trạm điện quá tải dẫn đến mất điện.
“Tôi đã làm đơn lên cấp trên để báo cáo tình hình và đề nghị thay trạm biến áp điện công suất cao hơn, nhằm chấm dứt tình trạng mất điện thường xuyên, đảm bảo nguồn điện ổn định cho người dân sử dụng nhưng chưa được trả lời lại”, ông Thuỷ thông tin.
Bình luận