Trộm thẻ tín dụng mua xổ số, trúng 13 tỷ đồng, nạn nhân đề nghị chia đôi tiền thưởng

Hai tên trộm dùng thẻ tín dụng đánh cắp được mua vé số, không ngờ trúng giải độc đắc trị giá 13 tỷ đồng.

Một sự việc hi hữu vừa xảy ra tại Toulouse, Pháp, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Hai tên trộm đã sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số và trúng giải độc đắc trị giá 500.000 euro (tương đương khoảng 13 tỷ đồng). Điều bất ngờ hơn cả là nạn nhân, anh Jean-David, thay vì truy cứu, lại đề nghị chia đôi số tiền thưởng nếu những kẻ trộm chịu lộ diện. Tuy nhiên, chiếc vé trúng thưởng hiện đang bị phong tỏa và có nguy cơ bị hủy vì liên quan đến hành vi gian lận, khiến tất cả có thể tay trắng.

Câu chuyện kỳ lạ tại Toulouse

Trong một tình huống tưởng chừng chỉ có trong phim, hai tên trộm tại Toulouse đã vô tình “đổi đời” khi đánh cắp một chiếc ba lô chứa thẻ tín dụng. Với thẻ này, chúng mua một vé số cào và trúng ngay 500.000 euro. Nhưng bất ngờ thật sự đến khi chủ nhân chiếc thẻ bị đánh cắp, Jean-David E., tuyên bố sẵn sàng chia sẻ số tiền thưởng với chính những kẻ đã cướp của mình.

Trộm thẻ tín dụng mua xổ số, trúng 13 tỷ đồng, nạn nhân đề nghị chia đôi tiền thưởng - 1

Trộm sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp để mua vé số và trúng giải độc đắc

Thay vì đòi công lý, Jean-David lại mở lời mời gọi những tên trộm bước ra ánh sáng - không phải để chịu phạt, mà để cùng nhau hưởng thụ số tiền lớn.

Luật sư của Jean-David, ông Pierre Debuisson, cho biết thân chủ của mình sẵn sàng rút đơn tố cáo khỏi cảnh sát nếu những kẻ trộm đồng ý chia đôi giải thưởng. “Đây là một câu chuyện khó tin nhưng hoàn toàn có thật,” Debuisson khẳng định. Ông còn gửi thông điệp trực tiếp đến những tên trộm vừa trúng số: “Các anh không có gì để mất. Chúng tôi sẽ chia sẻ với các anh. Đây là cơ hội để các anh thay đổi cuộc đời. Thời gian không chờ đợi ai.”

Chiếc vé có thể thay đổi tất cả - hoặc tan thành mây khói

Dù câu chuyện đang trở nên kịch tính, vẫn có một rào cản lớn. Công ty điều hành xổ số quốc gia Pháp, La Française des Jeux (FDJ), đã tạm phong tỏa chiếc vé trúng thưởng để phục vụ điều tra của cảnh sát. Chưa hết, theo quy định nghiêm ngặt về gian lận, chiếc vé này có thể bị hủy hoàn toàn. Nếu điều đó xảy ra, chẳng ai nhận được đồng nào, kể cả Jean-David.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ La Dépêche, Luật sư của Jean-David bày tỏ quan điểm: “Không thể chấp nhận việc họ (công ty xổ số) hủy vé chỉ vì nó được mua bằng thẻ đánh cắp. Những kẻ đang giữ vé không cần lo lắng, đề nghị của chúng tôi rất đơn giản. Nếu không có tiền của thân chủ tôi, họ đã không thắng. Nếu không có họ, thân chủ tôi cũng chẳng có cơ hội này. Chia sẻ là điều hợp lý nhất.”

Thời gian đang cạn dần, theo quy định tại Pháp, người trúng số chỉ có 30 ngày để nhận thưởng, nếu không, chiếc vé sẽ chỉ còn là mẩu giấy vô giá trị.

Theo Trung Nguyên (Theo The Economic Times)

Tin liên quan

Tin mới nhất

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y

MV “Đoá hoa từ mẫu”: Tôn vinh những người làm nghề y

Trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, có biết bao cống hiến thầm lặng của đội ngũ những người làm nghề y. Sự cống hiến, tận tâm và hy sinh vì lý tưởng nghề mà họ theo đuổi để hoàn thành sứ mệnh của mình rất cần được mọi người sẻ chia sẻ, trân trọng và tôn vinh.

Ấm lên cùng mùa xuân

Ấm lên cùng mùa xuân

Tác phẩm nghệ thuật, bằng bất kể hình thức biểu cảm nào đều hướng tới lưu giữ khoảnh khắc mong manh của cái đẹp, cũng là lưu giữ sự không đứt đoạn của các chuỗi quan hệ hữu cơ của sự sống, do đó cái đẹp là vô tận.