Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi cửa hàng này bỗng thu hút hàng trăm người kéo đến mỗi ngày, xếp thành hàng dài để mua loại bánh trung thu trong năm nay.

Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Trung thu. Trên khắp các phố phường Hà Nội hay tại các quầy hàng ở các siêu thị, trung tâm thương mại và chợ online, các loại bánh Trung thu đã được bày bán ngập tràn, đủ các chủng loại, giá cả khác nhau.

Bên cạnh các loại bánh truyền thống với các thương hiệu quen thuộc, năm nay xuất hiện loại bánh trung thu “mới nổi” mang hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội khiến nhiều người háo hức đặt mua.

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 1

Nhiều người xếp hàng cả tiếng để mua loại bánh trung thu "mới nổi" ở Hà Nội.

Loại bánh này mặc dù mới ra mắt chưa được bao lâu nhưng lập tức “gây sốt” trên thị trường. Trước ngày Tết Trung thu cả tháng, người dân khu vực phố Huế (Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh hàng trăm người tìm đến cửa hàng, đứng chật kín vỉa hè, chờ cả giờ để mua bằng được.

Đứng xếp hàng để mua bánh trung thu, chị Lê Thuỳ Dương (Hà Nội) cho biết, bản thân mình đã nhiều lần mua bánh nướng nhân cốm ở đây rồi nhưng năm nay mới thấy có hiện tượng xếp hàng như vậy.

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 2

Bánh nướng cốm xào.

“Bánh này bán mấy năm rồi, năm nay tự nhiên mới “hot” như vậy chứ mấy năm trước có thấy ai xếp hàng mua đâu. Chắc mọi người tò mò từ khi chiếc bánh này có trong tráp ăn hỏi của Á hậu Phương Nhi đấy. Tôi đoán vậy chứ cũng không biết vì sao”, chị Dương nói.

Theo chị Dương, bản thân chị ăn thì thấy khá vừa miệng vì nhân cốm dẻo, thơm lại ít ngọt. Vỏ bánh cũng mềm, mịn và có hương vị khá đặc trưng và khá “ưng bụng”.

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 3

Bánh nướng cốm xào đặc trưng của mùa thu Hà Nội năm nay đã thu hút nhiều thực khách mua về ăn.

“Tôi hay mua bánh nướng cốm xào với giá 80 nghìn đồng/chiếc, bánh nướng cốm xào custard trứng muối giá 100 nghìn đồng/chiếc và bánh dẻo cốm tươi với giá 80 nghìn đồng/chiếc. Mọi khi ngoài mua trực tiếp thì tôi còn đặt online, mua bao nhiêu cũng được nhưng năm nay đặt online khó lắm, “hên xui” nên tôi đi xếp hàng. Mỗi người chỉ được mua 5 chiếc thôi”, chị Dương cho hay.

Chị Nguyễn Quỳnh (Hà Nội) chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị xếp hàng mua bánh trung thu, trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ với bản thân.

Chị Quỳnh cho biết: “Nghe nhiều người khen, tôi quyết định mua thử. Đến lúc 8 giờ sáng, cửa hàng đã rất đông. Hôm trước, tôi tới khoảng 11 giờ thì hết bánh, được hẹn quay lại vào 2-3 giờ chiều, nhưng tôi về. Sáng nay, tôi tiếp tục xếp hàng sớm để mua cho kịp.”

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 4

Vì quá đông người xếp hàng mua nên cửa hàng báo hết chỉ sau 2 giờ mở bán, hẹn khách chiều quay lại.

Nhân viên cho biết, bình thường cửa hàng sẽ mở từ 9 giờ sáng nhưng mùa Trung thu năm nay mở cửa sớm hơn 1 giờ. Mặc dù vậy, nhiều người đến xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua nên cửa hàng làm không kịp bán, phải giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chiếc.

Để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy, khách đến sẽ được cửa hàng phát phiếu điền thông tin loại bánh cần mua, số lượng mua. Khi đến lượt, khách chỉ cần thanh toán và nhận bánh.

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 5

Loạt quầy bánh trung thu khác ngoài phố vắng khách mua.

Loại bánh trung thu “mới nổi” ở Hà Nội “lên cơn sốt”, khách xếp hàng chật kín vỉa hè chờ mua - 6

Gian hàng bánh trung thu được bày bán tại các siêu thị, trung tâm thương mại cũng khá vắng vẻ.

Ngược lại với cảnh đông đúc, nhộn nhịp của hàng bánh trung thu trên phố Huế, những gian hàng bán bánh trung thu truyền thống của các thương hiệu “đình đám” trên các con phố lớn lại khá vắng vẻ. Nhiều gian hàng không có một bóng khách.

Hồng Cảnh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Mẹ chồng đến chơi ở 3 tháng không định về, nửa đêm nghe một cuộc trò chuyện mà tôi mừng thầm

Tôi chưa từng nghĩ rằng có một ngày, người phụ nữ mạnh mẽ như tôi lại phải thở dài trước cảnh mẹ chồng đến chơi... mà 3 tháng không hề có ý định rời đi. Càng không ngờ, vào một đêm khuya thanh vắng, khi khát nước thức dậy, tôi lại nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và mẹ chồng khiến tôi đứng lặng tại chỗ.

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Thủ đô Berlin như tôi cảm nhận

Máy bay hạ dần độ cao, Berlin xinh đẹp hiện ra mỗi lúc một rõ, trong tôi rộn lên một cảm giác lâng lâng khó tả, chẳng phải vì Berlin nhà cao cửa rộng, phố xá tấp nập, nhộn nhịp... Rồi như một cuốn phim những hình ảnh của Berlin 65 năm về trước (1959), hiện về, chúng tôi những sinh viên nghèo, từ quê mẹ Việt Nam, được Đảng và Nhà nước cho sang CHDC Đức học đại học chuyên ngành nhiế

Những vần thơ chứa chan tình đồng đội trong thơ Vũ Duy Hoà

Những vần thơ chứa chan tình đồng đội trong thơ Vũ Duy Hoà

Bẵng đi vài ba năm, một sáng đầu hè nhà thơ Vũ Duy Hòa đem tặng tôi tập “Trên những chặng đường” (bút ký), rồi một chiều chớm thu anh lại tặng tôi tập “Chiều nghiêng” (thơ). Thì ra vài ba năm qua là thời gian “thai nghén” hai đứa con tinh thần và “sinh hạ” cùng năm 2023. Không biết “Chiều nghiêng” đã là “út” chưa, bởi chưa đầy mười năm nghỉ chế độ, anh đã cho ra mắt bạn

Ra mắt ba tiểu thuyết về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài

Ra mắt ba tiểu thuyết về Hà Nội của nhà văn Tô Hoài

Nhân kỉ niệm 105 năm ngày sinh của nhà văn Tô Hoài (27/9/1920 - 27/9/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu đến độc giả ba tiểu thuyết đặc sắc “Kẻ cướp bến Bỏi”, “Mẹ mìn bố mìn” và “Những ngõ phố”. Đây là những tác phẩm tiêu biểu cho khả năng quan sát sắc sảo, trí tưởng tượng phong phú, bút pháp hiện thực và tình yêu sâu nặng của Tô Hoài dành cho Hà Nội.

Dấu vết tàn phá của siêu bão Ragasa ở Đông Nam Á và Đông Á

Dấu vết tàn phá của siêu bão Ragasa ở Đông Nam Á và Đông Á

Siêu bão Ragasa – cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay – đã quét qua nhiều đảo xa ở Philippines, tràn vào các vùng núi của Đài Loan, và gây thiệt hại nghiêm trọng. Siêu bão này cũng gây lở đất, tạo sóng lớn và buộc hơn một triệu người ở miền nam Trung Quốc phải sơ tán.