Người phụ nữ thừa kế L'Oréal, giàu thứ hai thế giới “nghỉ hưu”

Tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới L’Oréal vừa thông báo Francoise Bettencourt Meyers, người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc và là phụ nữ giàu nhất châu Âu, sẽ rời khỏi hội đồng quản trị. Jean-Victor Meyers, con trai bà, sẽ đảm nhận vị trí phó chủ tịch thay mẹ.

Bettencourt Meyers rời hội đồng quản trị L’Oréal

Người thay thế Bettencourt Meyers trong hội đồng quản trị là Alexandre Benais, phó giám đốc điều hành Téthys Invest, công ty đầu tư của gia đình Bettencourt Meyers và là cổ đông lớn nhất của L’Oréal. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực sau cuộc họp cổ đông vào tháng 4. Hiện tại, gia đình Bettencourt Meyers nắm giữ khoảng 35% cổ phần của L’Oréal.

Là cháu gái của người sáng lập L’Oréal, Bettencourt Meyers đã gia nhập hội đồng quản trị từ năm 1997 và giữ chức phó chủ tịch từ 2020. Trong hơn hai thập kỷ qua, bà đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì quyền lực của gia đình trong tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới.

Ngoài công việc kinh doanh, Bettencourt Meyers còn là tác giả của hai cuốn sách nghiên cứu về Kinh Thánh và thần thoại Hy Lạp. Bà cũng là chủ tịch quỹ từ thiện gia đình Bettencourt Meyers, chuyên hỗ trợ phát triển khoa học và nghệ thuật tại Pháp.

Bettencourt Meyers trở thành người thừa kế chính của L’Oréal vào năm 2017, sau khi mẹ bà, Liliane Bettencourt, qua đời ở tuổi 94. Trước đó, gia đình này từng vướng vào vụ bê bối lớn khi Liliane bị một nhóm người lợi dụng lúc mắc chứng mất trí và Alzheimer để chiếm đoạt tài sản.

Là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới, gia đình Bettencourt Meyers không chỉ kiểm soát L’Oréal mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Một trong những đóng góp đáng chú ý nhất là khoản tài trợ 226 triệu USD để phục hồi Nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn năm 2019. Công trình này đã chính thức mở cửa trở lại vào tháng 12/2023.

Bên cạnh đó, quỹ từ thiện của gia đình cũng tài trợ nhiều dự án nghiên cứu khoa học và nghệ thuật tại Pháp, giúp củng cố vị thế của họ không chỉ trong kinh doanh mà còn trong lĩnh vực văn hóa.

Người phụ nữ thừa kế L'Oréal, giàu thứ hai thế giới “nghỉ hưu” - 1

Francoise Bettencourt Meyers rút lui khỏi HĐQT

Francoise Bettencourt Meyers giàu đến mức nào?

Tính đến thời điểm hiện tại, Bettencourt Meyers là người phụ nữ giàu thứ hai thế giới với tài sản ước tính 76,1 tỷ USD, theo xếp hạng của Forbes. Người duy nhất giàu hơn bà là Alice Walton, con gái nhà sáng lập tập đoàn bán lẻ Walmart, với khối tài sản 110,9 tỷ USD.

Với vị thế là cổ đông lớn nhất của L’Oréal, khối tài sản của Bettencourt Meyers gắn liền với sự phát triển của tập đoàn mỹ phẩm này. Bất kỳ biến động nào trong hoạt động kinh doanh của L’Oréal đều có thể tác động đáng kể đến tài sản của bà.

Việc Bettencourt Meyers rút lui khỏi hội đồng quản trị đánh dấu sự chuyển giao quyền lực cho thế hệ tiếp theo trong gia tộc. Jean-Victor Meyers, người kế nhiệm bà, đã có mặt trong hội đồng quản trị nhiều năm qua và được kỳ vọng sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của gia đình trong tập đoàn.

Tuy nhiên, thách thức đặt ra là liệu Jean-Victor có thể duy trì thành công của L’Oréal như mẹ và bà ngoại của mình hay không. Dưới áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu mỹ phẩm khác và xu hướng thay đổi nhanh chóng trong ngành làm đẹp, tương lai của L’Oréal sẽ phụ thuộc vào cách thế hệ lãnh đạo mới chèo lái tập đoàn này.

Kì Lân (Theo Forbes)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Hải Phòng: Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 đón Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt

Hải Phòng: Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 đón Bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt

Để tri ân công đức to lớn của Đức Vương Ngô Quyền, được sự chỉ đạo của Thành phố Hải Phòng, năm nay vào các ngày từ 12/2/2025 đến 15/2/2025 (tức từ ngày 15 đến 18 tháng Giêng năm Ất Tỵ ) quận Hải An sẽ tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Cụm di tích Từ Lương Xâm - Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938 và tổ chức Lễ hội truyền thống Từ Lương Xâ

Vợ chồng như thớt với dao (truyện ngắn)

Vợ chồng như thớt với dao (truyện ngắn)

Bỗng thấy như có gì áy náy, dậy xong tiết cuối cùng ở trường, Ân vội đạp xe về nhà. Nhưng xe vừa rẽ vào ngõ, Ân đã thấy cái Bích bé nhỏ, còm cõi, tóc xơ rơ, vệt nước mắt còn chưa khô trên má đứng ở đó có ý như đợi chờ. Quả nhiên, Ân vừa dừng xe, con bé đã túm lấy bác, mếu máo: “Bác ơi, bác về ngay đi. Bố cháu đang đánh mẹ cháu vỡ đầu chảy bao nhiêu máu kia kìa!”.