Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng

Triển lãm tranh của nhóm họa sĩ mang tên “Sắc Hạ 2” sẽ là một điểm đến lý tưởng của người yêu hội họa. Với hơn 60 bức tranh nhiều chất liệu sơn dầu, lụa, acrylic, màu nước của 5 họa sĩ với những bút pháp khác nhau tạo nên một triển lãm đa sắc: Đặng Thanh Dương, Quế Chi, Nguyễn Minh Hồng, Lương Ánh Hiện và Nguyễn Phương.

Họa sĩ Quế Chi là người Hà Nội gốc nhưng tuổi thơ của chị gắn liền với núi rừng Việt Bắc. Sau nhiều năm tốt nghiệp Đại học Sư phạm ngành Mỹ thuật và công tác ở ngành giáo dục đào tạo Hà Nội, chị có những đam mê nghệ thuật gắn liền với cuộc sống. Với chị ngoài những đam mê như diễn xuất điện ảnh - sân khấu, âm nhạc thì vẽ là món ăn tinh thần hàng ngày không thể thiếu.

Những sắc màu ấn tượng như sự bùng nổ giàu năng lượng từ thiên nhiên và sức sống mãnh liệt của con người được chuyển tải tới mọi người thông qua từng câu chuyện trong mỗi tác phẩm. Chị thường phiêu theo cảm xúc và vẽ rất thoải mái, nó mạnh mẽ đúng như con người chị.

Bảng màu của chị luôn phong phú về sắc và độ, khi dịu dàng với khúc nhạc vườn xuân ngập tràn ánh nắng ban mai trong trẻo, có khi là chân dung thiếu nữ đầy ắp tương tư tuổi mới lớn, có lúc trầm ấm của không khí gia đình hạnh phúc, những cháy bỏng mạnh mẽ của tình yêu đôi lứa bằng những màu tương phản, lúc lại gồ ghề của đất, đá, cây cối trong thiên thiên nhiên.

Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng - 1

Tranh của họa sĩ Quế Chi

Chị nói: “Với tôi nghệ thuật là cuộc sống vì vậy tôi vẽ đa phong cách, thích tìm tòi từ nhiều chất liệu khác nhau, bút pháp khác nhau để dần tìm ra con đường của riêng mình” . Trước khi đến với triển lãm “Sắc Hạ 2” Quế Chi đã cùng những người bạn triển lãm "Sắc Hạ 1" vào tháng 5 năm 2022 và hàng loạt các cuộc triển lãm trong năm cùng nhóm họa sĩ đương đại và tham dự nhiều sự kiện mỹ thuật năm 2022.

Trong năm nay, chị đã thực hiện xong dự án triển lãm tranh “Vào Hạ” tháng 4 vừa qua cùng nhóm họa sĩ Hà Nội và còn nhiều dự án phía trước. Chị mong muốn “Sắc Hạ 2” sẽ mang lại luồng gió mới cho người yêu tranh, yêu nghệ thuật.

Những sắc màu của thiên nhiên hùng vĩ được thể hiện qua bút pháp bay bổng của họa sĩ Đặng Thanh Dương (1982). Sinh ra từ vùng núi Yên Bái, học tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Vốn có nhiều trăn trở về cuộc sống, sự ngột ngạt của phố phường, đầy ắp những lo toan xô bồ nhưng trong các tác phẩm của anh thì hoàn toàn ngược lại: anh vẽ về núi rừng đa sắc, ấn tượng, màu sắc đối chọi, cách vẽ mạnh bạo dứt khoát tạo cho người xem cảm giác tung tẩy, mạnh mẽ đầy năng lượng.

Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng - 2

Tranh của họa sĩ Đặng Thanh Dương

Năm nay với "Sắc Hạ 2" vẫn những bút pháp tràn đầy nhiệt huyết anh sẽ cho ra mắt một seri phong cảnh hữu tình vùng Tây Bắc. Anh từng là họa sĩ bối cảnh cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng. Giờ đây anh đã gắn chặt niềm đam mê của mình cho sáng tác tranh hội họa.

Nguyễn Minh Hồng là một nữ hoạ sĩ của những bức tranh với những mảng khối mạnh mẽ, màu sắc tươi sáng. Nhìn tranh của chị không ai nghĩ tác giả lại là một họa sĩ nữ đã ngoài 60 tuổi. Tranh của chị thường vẽ theo trường phái lập thể, mảng khối màu sắc rất mạnh mẽ gồ ghề nhưng nội dung đề tài lại rất dung dị đời thường. Những người dân lao động mưu sinh, những tà áo dài, những chiếc nón lá, quán cafe góc phố đậm chất hội hoạ bắt mắt mà vẫn khiến người xem bị cuốn hút vào các suy đoán tưởng tượng, tự hỏi tự trả lời.

Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng - 3

Tranh của họa sĩ Minh Hồng

Chị liên tục tham gia triển lãm tranh cùng các nhóm bạn hoạ sĩ ở Hà nội và gặt hái nhiều thành công. Đây là lần đầu chị tham gia vào nhóm để làm nên “Sắc Hạ 2” nhưng chắc chắn sẽ gặt hái nhiều niềm vui.

Họa sĩ Lương Ánh Hiện, sinh năm 1978. Mở đầu cho hành trình đến với con đường nghệ thuật là trường Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc. Về Hà Nội chị tiếp tục theo đuổi con đường hội họa và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Chị chọn cho mình lối vẽ riêng về thiên nhiên, con người, đặc biệt là vẽ phái đẹp. Tất cả tác phẩm đều có câu chuyện riêng mà chị truyền tải tâm hồn vào nó. Họa sĩ luôn khao khát mượn cái cớ để kể những thân phận của người phụ nữ đẹp lên tấm lụa trắng được dệt thủ công tại làng lụa cổ truyền Hà Nam. Hãy thưởng lãm và cảm nhận về các tác phẩm của chị qua triển lãm lần này!

Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng - 4

Tranh của họa sĩ Lương Ánh Hiện

Họa sĩ Nguyễn Phương sinh năm 1978, sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 2011 tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Anh tham gia hoạt động nghệ thuật sáng tác tranh màu nước từ năm 2018. Chủ đề sáng tác chủ yếu là tranh phong cảnh, tĩnh vật trên chất liệu màu nước. Trong tranh của họa sĩ Nguyễn Phương đã thể hiện được độ rung của màu nước, tận dụng ưu điểm của dòng tranh màu nước để biểu đạt được nội dung và chủ đề cần truyền tải tới người xem.

Họa sĩ Nguyễn Phương đã từng tham gia nhiều triển lãm trong nước và ngoài nước thể loại tranh màu nước. Hiện nay, họa sĩ Nguyễn Phương là Chủ tịch Câu lạc bộ họa sĩ màu nước Hà Nội.

Triển lãm mỹ thuật “Sắc Hạ 2”: Rạo rực những chùm hoa nắng - 5

Tranh của họa sĩ Nguyễn Phương

Triển lãm “Sắc Hạ 2” khai mạc vào ngày 6/5/2023 và kéo dài đến ngày 11/5/2023, tại 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

PV

Tin liên quan

Tin mới nhất