“Xuân biên cương” & Thành phố hoa phượng đỏ

Thành phố Hải Phòng từ tháng 5, bao giờ cũng có một vẻ đẹp riêng như bài hát của nhà thơ Hải Như và nhạc sỹ Lương Vĩnh: “Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ/ Ơi Hải Phòng thành phố quê hương/ Ta yêu thành phố quê ta / Như yêu chính người thương yêu nhất”.

Trong vẻ đẹp chung của thành phố mùa hạ, năm nay có thêm vẻ đẹp màu sắc như để hòa cùng không khí hưởng ứng “Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023”, đó là Triển lãm mỹ thuật “Xuân biên cương” do Hội Mỹ thuật, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng tổ chức kéo dài 10 ngày vào tháng 5 này tại Nhà triển lãm trụ sở Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng, 19 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng. Ông Tô Hoàng Vũ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng đã cắt băng khánh thành Triển lãm trong niềm vui chung của đông đảo họa sỹ, văn nghệ sỹ và người yêu hội họa đất Cảng.

“Xuân biên cương” & Thành phố hoa phượng đỏ - 1Các đại biểu tham quan triển lãm.

Nhớ đầu xuân nay, từ ngày 15/2 đến ngày 20/2, một đoàn các họa sỹ đất Cảng do Hội Mỹ thuật tổ chức và chủ tịch Hội Đăng Tiến dẫn đầu (mà anh chị em đã nhiệt tình tự túc kinh phí) bao gồm 15 tay cọ, trong đó có nhiều họa sỹ tên tuổi của Đất Cảng như: Đặng Tiến, Viết Thắng, Bùi Duy Khánh, Lê Văn Lương, Đô Thành, Nguyễn thị Thùy Nga… đã lên với gió núi mây ngàn biên cương Hà Giang để thực tế sáng tác.

Với 5 ngày 5 đêm nơi vùng biên cương, những núi và non, làng và bản, đất và người đã tạo nên những rung động lớn cho người họa sỹ đất Cảng, và hơn 30 bức tranh đã hoàn thành để ra mắt trong những ngày hoa phượng đỏ đã rợp trời thành phố Cảng. Ghi nhận chung của người thưởng ngoạn Triển lãm là “Các tác phẩm có ý tưởng nghệ thuật và nội dung biểu đạt phong phú, phác họa một cách sinh động về đất và người trên vùng cao nguyên đá gắn với mùa xuân, gắn với cuộc sống đổi mới của người dân nơi đây. Nhiều tác phẩm được người yêu mỹ thuật trong và ngoài nước đánh giá cao”.

Cũng theo tâm sự của các họa sỹ có tranh trong triển lãm thì: “Đây là cơ hội để các họa sỹ của Hải Phòng được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và trải nghiệm, khám phá vùng đất, phong cảnh, bản sắc văn hoá các dân tộc tại tỉnh Hà Giang. Cũng là dịp để các họa sỹ sáng tác nhiều tác phẩm chất lượng, góp phần khẳng định vị thế hội họa Hải Phòng với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Nhiều bức tranh đã được người thưởng ngoạn đón về vô cùng hồ hởi...

“Xuân biên cương” & Thành phố hoa phượng đỏ - 2Triển lãm diễn ra trong niềm vui chung của đông đảo họa sỹ, văn nghệ sỹ và người yêu hội họa đất Cảng.

*

Lại nhớ cách đây chưa xa, Hải Phòng cũng luôn năng động có những hoạt động mỹ thuật giao lưu trong ngoài nước năng động và rất có ý nghĩa. Tháng 11/2019, lần đầu một đoàn họa sĩ Hải Phòng gồm 11 người sang thành phố Un-san (Hàn Quốc) tham gia triển lãm mỹ thuật giao lưu với các họa sĩ bạn. Mặc dù chuyến “xuất ngoại” này, các họa sĩ chỉ mang theo, giới thiệu được 20 bức tranh trong tổng số gần 300 bức trưng bày tại triển lãm, nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người yêu mỹ thuật “xứ sở Kim chi”, giúp họ hiểu, có cái nhìn mới về văn hóa, con người Việt Nam nói chung và thành phố Cảng nói riêng.

Theo họa sĩ Đặng Tiến, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hải Phòng, triển lãm mỹ thuật Hải Phòng – Un-san là triển lãm giao lưu thứ 3 giữa họa sĩ hai thành phố, nhưng là lần đầu các họa sĩ Hải Phòng đem tranh ra nước ngoài. Triển lãm giới thiệu gần 300 bức tranh của gần 200 họa sĩ, trong đó có 20 bức vẽ của 10 họa sĩ Hải Phòng. Với các chất liệu chủ đạo, như: sơn dầu, màu nước, acrylic, các bức tranh chủ yếu làm nổi bật phong cảnh quê hương, đất nước, lồng trong đó là tình yêu thương con người.

Tuy nhiên, xét về cách thức thể hiện, tranh của họa sĩ hai thành phố thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, vùng miền khác biệt. Tranh của các họa sĩ Hàn Quốc thường có khổ nhỏ, nội dung thể hiện các đề tài tĩnh, vui vẻ, nhẹ nhàng như cuộc sống của chính người dân nơi đây và chủ yếu mang tính chất trang trí. Còn tranh của các họa sĩ đất Cảng có chất nghệ thuật cao, thể hiện sự gồ ghề, sắc cạnh của mảnh đất đầu sóng cùng những suy tư sâu sắc, đầy tính chiêm nghiệm trong nội tâm của người cầm cọ. Vì thế, ngay trong triển lãm, một số bức vẽ của họa sĩ Hải Phòng được đồng nghiệp, người yêu tranh Hàn Quốc yêu thích, sưu tầm.

“Xuân biên cương” & Thành phố hoa phượng đỏ - 3Họa sỹ Nguyễn Thị Thùy Nga tại triển lãm.

Được biết, ở Việt Nam, Hội Mỹ thuật Hải Phòng là một trong số ít hội chuyên ngành cấp địa phương có hoạt động giao lưu, triển lãm, “xuất ngoại” tranh năng động. Thông qua đó, mở rộng quan hệ ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa các vùng miền, đất nước. Như Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Hàn Quốc nhận định: “Hy vọng từ triển lãm mỹ thuật giao lưu này mở ra cơ hội cho những triển lãm tiếp nối 5-10 năm sau, thậm chí hàng trăm năm sau vẫn thế.”

Luôn là “cửa ngỏ” giao lưu tranh với mỹ thuật các địa phương, các nước, họa sĩ Đặng Tiến cho biết, qua một số buổi gặp gỡ tại trụ sở Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố, Hội Mỹ thuật Hải Phòng cũng đang được Hội Mỹ thuật Lào, Cam-pu-chia mời sang tham gia giao lưu triển lãm chung. Hội cũng dự kiến tổ chức trại sáng tác quốc tế tại Hải Phòng với sự tham gia của các họa sĩ đến từ nhiều nước trên thế giới. Đây là cơ hội để giới thiệu, quảng bá nét đẹp vùng đất, con người Hải Phòng đến với bạn bè quốc tế, tạo cơ hội để tranh của các họa sĩ Hải Phòng được “xuất ngoại” ngay trên chính mảnh đất quê hương thông qua con đường ngoại giao văn hóa”, họa sĩ Đặng Tiến tin tưởng.

Những triển lãm mỹ thuật trong và ngoài nước của Hải Phòng hôm nay, rõ ràng đã minh chứng tầm vóc mới của hội họa Hải Phòng, niềm say mê cũng như tính năng động của các họa sỹ thanh phố Hoa phượng đỏ này...

Triệu Phong

Tin liên quan

Tin mới nhất