Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng

Những tác phẩm nhiếp ảnh về Hà Nội của các nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng như: Trịnh Hải, Hoàng Kim Đáng, Trần Hồng, Hoàng Như Thính, Khắc Hường, Phạm Công Thắng, Trần Hải, Đăng Khoa... được trưng bày trong triển lãm “Hà Nội trong tôi” là lời tri ân, thể hiện tình yêu Hà Nội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Triển lãm do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với Chi hội Nhiếp ảnh - Báo chí, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức với mong muốn chia sẻ những hình đẹp của Hà Nội qua những năm tháng mang đậm dấu ấn của thời gian.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi”.

Tại lễ khai mạc triển lãm, bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cho biết, 70 năm qua, Hà Nội mang trong mình truyền thống Cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng. Với tình yêu Hà Nội, các nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhà báo đã ghi lại những khoảnh khắc, dấu ấn khó phai hằng chục năm qua của vùng đất địa linh nhân kiệt. Hà Nội hiện lên trong các tác phẩm đầy chân thực, mang hơi thở của cuộc sống.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” diễn ra tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm nhằm giới thiệu cho người dân và du khách đến Hà Nội về quá trình phát triển của Thủ đô, tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ thêm tự hào vì được sinh ra lớn lên tại vùng đất mang trong mình bao giá trị, bà Trần Thị Thúy Lan nhấn mạnh.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 2

Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phát biểu.

Triển lãm tập hợp 70 bức ảnh màu và đen trắng của 18 nghệ sĩ, nhà báo chụp từ những năm 60 của thế kỷ trước, trong đó có nhiều bức ảnh chưa từng được công bố.

Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm có giá trị cả về nội dung và hình thức nghệ thuật. Với sự cẩn trọng trong bố cục, một số tác phẩm đã ghi lại khoảnh khắc điển hình khi chụp Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đang có hoạt động tiếp xúc với các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 3

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” diễn ra tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Bám sát dòng chảy của lịch sử, các tác giả đã ghi lại những sự kiện của Hà Nội qua các thời kỳ: thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thời kỳ bao cấp, đổi mới, hội nhập quốc tế, hướng tới Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn, tiêu biểu cho cả nước. Bộ ảnh cũng là những tác phẩm ảnh báo chí chọn lọc với tính chân thật và mang đậm hơi thở của cuộc sống.

Có thể kể tới một số tác phẩm như: Chủ tịch Hồ Chí Minh với phóng viên của tác giả Trịnh Hải; Nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp - số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình) của tác giả Trần Hồng; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công nhân, người lao động thành phố Hà Nội nhân dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024 của tác giả Nguyễn Đăng Khoa; Hồ Hoàn Kiếm rực rỡ mùa hoa của tác giả Hoàng Như Thính; Lễ hội xuân Hà Nội của tác giả Khắc Hường;...

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 4

NSNA Trần Hồng giới thiệu về tác phẩm của mình.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 5

NSNA Hoàng Kim Đáng giới thiệu về tác phẩm của mình.

“Hà Nội trong tôi” chính là tấm lòng của những người nghệ sĩ - nhà báo đang sống ở Hà Nội chụp ảnh về Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm qua. Tuy sinh ra tại nhiều vùng miền của đất nước nhưng chọn Hà Nội làm nơi sinh sống, công tác, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo thuộc Chi hội Nhiếp ảnh - Báo chí đã thể hiện tình cảm đặc biệt của mình với Thủ đô qua những tác phẩm nhiếp ảnh.

Người có số ảnh triển lãm nhiều nhất với 15 tác phẩm là nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Trịnh Hải - Hội viên sáng lập Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, được biết, ông năm nay đã 92 tuổi.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 6

Du khách nước ngoài tham quan triển lãm.

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” diễn ra từ ngày 28/9 đến hết ngày 29/10/2024 tại không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 7

Các đại biểu, tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức triển lãm.

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 8

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 9

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 10

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 11

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 12

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 13

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 14

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 15

Dấu ấn Hà Nội qua góc nhìn của những nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng - 16

Minh Thư

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

Đua xe F1, Chinese GP: Cuộc đua Sprint đầu tiên năm 2026, thách thức từ đoạn thẳng dài 1km

(Tin đua xe F1) Chưa đầy 7 ngày sau chặng khai mạc tại Albert Park, Australia, chặng đua thứ 2 của mùa giải 2026 sẽ ghé thăm trường đua quốc tế Thượng Hải. Đây sẽ là thử thách “cực đại” cho các chiếc xe thế hệ mới với cuộc đua Sprint đầu tiên cũng như điều kiện thời tiết lạnh vào tháng 3 tại Trung Quốc.

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Về tiểu thuyết “Ngược Tchepone” của Đỗ Ngọc Yên

Nhà văn Đỗ Ngọc Yên vừa qua đời khá đột ngột. Bởi mới đây ông còn tham gia “Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ nhất” do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, với bản thảo “Ngược Tchepone”. Trong buổi lễ trao giải, ông cũng có mặt tham dự chia vui với những tác giả đoạt giải. Trong kí ức của tôi, ông là một nhà lý luận phê bình có trách nhiệm, là một người chân tình với bạn bè,