“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”: Hành trình bền bỉ và kỳ vọng bứt phá của phim võ thuật Việt
Ngày 10/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp Hãng phim Kunva tổ chức giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”. Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc ra mắt dự án phim hành động – võ thuật được đầu tư công phu, mà còn là lần đầu tiên môn phái Votado được đưa lên màn ảnh rộng, mở ra một cách tiếp cận mới cho dòng phim thực chiến tại Việt Nam.
Chương trình có sự tham dự của bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hoá Văn nghệ, Ban tuyên giáo dân vận Trung ương; Ông Trần Trung Hiếu - Phó Vụ trưởng Vụ tổng hợp văn phòng Chủ tịch nước; PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức; Nhà báo Hoàng Thanh Xuân - Phó Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, thành viên Ban Tổ chức; Bà Đặng Bảo Trân – Giám đốc sản xuất phim; Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Nhà sản xuất phim… Cùng các văn nghệ sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất phim; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, các đơn vị đối tác.
Dàn diễn viên tham gia bộ phim có mặt tại sự kiện gồm: Longka, Trương Minh Cường, Thuỳ Vi (Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025), Triệu An, Tuấn Voi, Hắc Diện...

Đại biểu, khách mời và các diễn viên tham dự buổi giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”.
Hành trình lột xác của dự án điện ảnh được ấp ủ một thập kỷ
Tại buổi giới thiệu phim, khán giả được theo dõi phim tài liệu ghi lại hành trình hơn 10 năm phát triển và hoàn thiện của dự án, từ đó cảm nhận được rõ nét những nỗ lực bền bỉ của Giám đốc sản xuất Đặng Bảo Trân cùng các nhà sản xuất Nguyễn Đăng Ngọc, Phan Anh Thư và ê-kíp trong hành trình đưa bộ phim “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” chính thức ra rạp.
Ban Tổ chức cũng dành thời lượng quan trọng để công chiếu trailer bộ phim, cảnh quay đắt giá và công bố MV nhạc phim “Chỉ cần được bên em” qua giọng hát của nam ca sĩ Hoài Lâm.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng ê-kíp làm phim.
Phát biểu tại chương trình, Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh, điện ảnh – môn nghệ thuật thứ bảy đang có những bước phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, mở ra nhiều cơ hội mới để công chúng trong nước tiếp cận sâu rộng hơn với điện ảnh Việt Nam và thế giới. Sự phát triển ấy không chỉ thể hiện ở công nghệ, phương thức sản xuất hay phát hành, mà còn ở khát vọng làm mới ngôn ngữ điện ảnh, tinh thần dấn thân và những nỗ lực bền bỉ của các nhà làm phim Việt trên hành trình khẳng định bản sắc sáng tạo.
Chính trong dòng chảy đó, theo ông Hoàng Dự, Thời báo Văn học nghệ thuật lựa chọn giới thiệu bộ phim điện ảnh “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” tới công chúng không chỉ bởi sự hấp dẫn của kịch bản, mà còn bởi ý nghĩa biểu tượng sâu sắc của tên gọi bộ phim.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức phát biểu.
“Ve sầu thoát xác” không đơn thuần là một hình ảnh nghệ thuật, mà còn là lời khẳng định cho hành trình lột xác của cả dự án điện ảnh được ấp ủ suốt hơn một thập kỷ – từ những hoài nghi, trắc trở ban đầu đến quyết tâm vượt qua mọi giới hạn để xuất hiện mạnh mẽ, đầy bản lĩnh trên màn ảnh rộng.

Ông Nguyễn Đăng Ngọc – Nhà sản xuất phim chia sẻ tại sự kiện.
Bà Đặng Bảo Trân – Giám đốc sản xuất phim chia sẻ, triết lý “Ve sầu thoát xác” được triển khai xuyên suốt bộ phim như một ẩn dụ cho sự trưởng thành và lột xác của con người. Cũng như ve sầu phải chịu đựng nỗi đau xé bỏ lớp vỏ cũ để có thể cất tiếng ca, các nhân vật trong phim buộc phải đi qua tổn thương, mất mát và lựa chọn nghiệt ngã để tìm thấy bản thể mới của chính mình.

Bà Đặng Bảo Trân – Giám đốc sản xuất phim chia sẻ về hành trình thực hiện bộ phim.
Song song với chiều sâu triết lý, bộ phim còn theo đuổi phong cách hành động thực chiến đúng nghĩa. Đạo diễn và ê-kíp xác định rõ quan điểm hạn chế tối đa kỹ xảo điện ảnh, giảm sử dụng dây treo và cắt cảnh vụn. Thay vào đó, các pha hành động được dàn dựng liền mạch, ưu tiên cảm giác va chạm thật và sự chính xác trong từng đòn thế. Diễn viên trực tiếp thực hiện các cảnh đánh nguy hiểm sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt, nhằm mang lại cho khán giả cảm nhận rõ rệt về sức nặng, nhịp thở và sự khốc liệt của mỗi trận đấu trên màn ảnh rộng.
Diện mạo mới cho phim võ thuật Việt Nam
Tại chương trình, đoàn làm phim lần đầu tiên công bố khái niệm “Masiness” (kết hợp giữa Mafia và Business) — một loại hình tội phạm lai tạo, núp bóng tập đoàn kinh tế hợp pháp (Thái Minh Legend) để thao túng xã hội.
Đạo diễn Trần Hòa Bình và Trần Thanh Đa đã trực tiếp giải mã về bối cảnh “Khu đất ma”, chiến thuật tâm linh trong thâu tóm bất động sản và sự tha hóa của một bộ phận giới trí thức dưới sự chi phối của đồng tiền.

Đạo diễn và diễn viên bộ phim giao lưu cùng khán giả.
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” gây chú ý khi lựa chọn Votado làm trục trung tâm cho ngôn ngữ hành động. Khác với những môn võ quen thuộc thường xuất hiện trên phim ảnh, Votado trong bộ phim được khắc họa như một hành trình rèn luyện nội tâm, vận hành trên ba trụ cột Khí, Tuệ, Thần. Võ thuật ở đây không nhằm phô diễn kỹ xảo hay hình thức đẹp mắt, mà tập trung vào trạng thái tinh thần, khả năng làm chủ hơi thở, tư duy và bản lĩnh của người chiến đấu.
Điểm nhấn đặc biệt của bộ phim là màn đối đầu được mong chờ giữa hai hệ tư tưởng võ học đối lập: Votado và Muay Thái. Nhân vật Chiến Nam do Longka thủ vai đại diện cho sự tĩnh lặng, kiểm soát và khả năng tận dụng sức mạnh của đối phương để hóa giải.Đối diện với anh là Sói Xám do võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đảm nhận, hiện thân cho Muay Thái với tính cương mãnh, thực dụng và hệ thống đòn bát chi khốc liệt. Cuộc chạm trán giữa cái tĩnh và cái cương không chỉ tạo nên những trường đoạn hành động căng thẳng, bùng nổ, mà còn là sự đối thoại giữa hai cách tiếp cận võ thuật, hai lựa chọn sống và hai con đường tồn tại.
Diễn viên Longka bày tỏ: Votado không chỉ học về đòn thế, mà còn học về sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Để thể hiện được triết lý Khí - Tuệ - Thần, tôi đã dành nhiều năm rèn luyện, lĩnh ngộ tạo ra Votado để mỗi chuyển động đều toát ra được cái thần thái đặc trưng riêng của môn phái.
Trong võ thuật hiện đại, người ta thường thảo luận về thắng bại qua những trận đấu trên sàn đài. Nhưng với Votado, tôi nhìn thấy võ đài thật sự nằm ở ngoài xã hội, nơi chúng ta đang đối diện hàng giờ, hàng ngày. Votado không tập trung vào động tác. Bởi động tác có thể bị bắt chước, nhưng “Tư duy là bản sắc không thể sao chép”. Votado chính là một “Tư duy thực chiến giữa dòng đời”.
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất chia sẻ: Duy Nhất rất hào hứng khi được mang Muay Thái đối đầu với một môn võ giàu triết lý như Votado. Những pha va chạm trên phim hoàn toàn là thật, Nhất tin khán giả sẽ cảm nhận được cái nóng, cái đau và sự khốc liệt trong từng khung hình.

Bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/1/2026.
Với dự án này, Hãng phim Kunva kỳ vọng mang đến một diện mạo mới cho phim võ thuật Việt Nam, nơi hành động không tách rời triết lý, và mỗi trận đấu đều là một cuộc đối thoại sâu sắc với chính con người bên trong võ sĩ.
Bộ phim đã được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/1/2026.
Một số hình ảnh tại sự kiện:








|
“Chiến Nam: Ve sầu thoát xác” thuộc thể loại võ thuật - hành động - phá án, xoay quanh hành trình phá án kéo dài một thập kỷ của chiến sĩ cảnh sát Chiến Nam khi anh bị cuốn vào mạng lưới tội phạm nguy hiểm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Từ nhiệm vụ bảo vệ đến thâm nhập, từ mất mát cá nhân đến những âm mưu chồng chéo, Chiến Nam buộc phải đi đến tận cùng bóng tối để truy tìm chân tướng kẻ đứng sau kế hoạch mang tên “Ve sầu thoát xác”. Bộ phim không chỉ là cuộc truy đuổi tội phạm, mà còn là hành trình nội tâm của một con người đứng giữa ranh giới công lý, bản ngã và sự lột xác. |
|
Hãng phim Kunva (thuộc Công ty TNHH Tập đoàn Kunva) là đơn vị sản xuất phim điện ảnh chuyên nghiệp, chú trọng vào dòng phim hành động, võ thuật và văn hóa Việt Nam. |

Tọa đàm "Huyền thoại Dạ Trạch - Từ sử thi dân tộc đến ngôn ngữ điện ảnh" do Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội...
Bình luận