"Choáng" với số tiền rơi được dân Tokyo trả lại người mất

Những công dân trung thực ở thành phố Tokyo (thủ đô Nhật Bản) đã nộp lại cho cảnh sát số tiền rơi kỷ lục.

"Choáng" với số tiền rơi được dân Tokyo trả lại người mất - 1

Dân Nhật có thể được thưởng tiền nếu nhặt được của rơi và giao nộp cho cảnh sát (ảnh: Guardian)

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản hôm 16/3 cho biết, trong năm 2022, người dân Tokyo đã nộp lại cho cảnh sát khoảng 3,99 tỷ yên tiền rơi (hơn 707 tỷ VNĐ). Trung bình mỗi ngày, bàn giao số tiền rơi tương đương gần 2 tỷ VNĐ cho cảnh sát.

Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, trong năm 2022, số “của rơi” được dân Tokyo nộp cho cảnh sát đã tăng hơn 600 triệu yên so với năm 2021 và vượt qua mức kỷ lục 3,84 tỷ yên vào năm 2019.

Trong năm 2022, Văn phòng tài sản thất lạc thuộc Sở Cảnh sát Tokyo đã trả lại gần 3 tỷ yên cho người đánh mất. Khoảng 480 triệu yên “của rơi” được trao lại cho những người nhặt được. Thay vì bỏ túi, họ thường đem số tiền này đi làm từ thiện hoặc ủng hộ công ích.

Hàng trăm triệu yên thất lạc ở Tokyo vẫn chưa tìm được chủ.

Có khoảng 3,43 triệu món đồ thất lạc được dân Tokyo giao nộp cho cảnh sát trong năm 2022. Trong đó chủ yếu là giấy phép lái xe, giấy tờ tùy thân, thẻ sử dụng giao thông công cộng, ví, phụ kiện…

Theo pháp luật Nhật Bản, bất cứ ai nhặt được tài sản thất lạc đều phải nộp cho cảnh sát. Nếu người làm rơi nhận lại được tài sản, người nhặt được có thể được hưởng 5 – 20% số tiền giao nộp.

Nếu sau 3 tháng, không ai đến nhận tài sản thất lạc, tài sản sẽ được chuyển cho người nhặt được. Nếu người nhặt được không đến lấy, tài sản được sung công.

Theo Guardian, người Nhật vốn có văn hóa nhặt được của rơi trả lại người mất. Dù tài sản nhặt được có giá trị nhỏ, họ cũng đem nộp cho cảnh sát.

Tuy nhiên, không phải lúc nào văn hóa này cũng được tôn trọng. Cảnh sát tỉnh Hokkaido (Nhật Bản) đang tìm chủ nhân của số tiền mặt trị giá 10 triệu yên (hơn 1,7 tỷ VNĐ) được phát hiện trong bãi rác thuộc thành phố Sapporo.

Kể từ cuối tháng 1, ít nhất 13 người đã tìm đến và nói với cảnh sát rằng đây là tiền của họ. Cảnh sát buộc phải xác định ai là người nói thật trong số này.

Trường hợp không xác định được, số tiền này sẽ được sung công. Người phát hiện 10 triệu yên trong bãi rác là một nhân viên làm việc cho chính quyền Sapporo.

Chính Pháp– Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh