Bán chiếc mặt nạ được 4 triệu đồng, "ngã ngửa" khi biết giá bán sau đó tăng 28.000 lần

Một cặp vợ chồng ở Pháp bán chiếc mặt nạ cất trong nhà đã lâu cho một người thu mua với giá 150 euro (khoảng 4 triệu đồng). Một năm sau, chiếc mặt nạ này được bán lại cho một người không rõ danh tính với giá 4,2 triệu euro tức là gấp 28.000 lần.

Bán chiếc mặt nạ được 4 triệu đồng, "ngã ngửa" khi biết giá bán sau đó tăng 28.000 lần - 1

Chiếc mặt nạ bằng gỗ được một người mua không rõ danh tính trả 4,2 triệu euro để sở hữu.

Theo tờ Guardian, cặp vợ chồng ngoài 80 sau khi phát hiện chiếc mặt nạ có giá trị lớn đến như vậy thì đã nộp đơn kiện ra tòa, đề nghị tòa án hủy bỏ việc mua bán.

Theo hồ sơ của tòa, chiếc mặt nạ bằng gỗ được cặp vợ chồng bán cho một người thu mua đồ cũ vào tháng 9/2021. Chiếc mặt nạ là một trong số nhiều món đồ mà cặp vợ chồng bán khi đó. Chiếc mặt nạ lúc đó được cất trong một căn nhà thứ hai ở miền nam nước Pháp của cặp vợ chồng

Chiếc mặt nạ là do ông nội của một trong hai vợ chồng đem về từ châu Phi, khi người này còn là quan chức Pháp thời thuộc địa. Cặp vợ chồng nghĩ món đồ không có giá trị lớn.

Tháng 3/2022, chiếc mặt nạ được đem bán đấu giá ở thành phố Montpellier. Một người mua không rõ danh tính cuối cùng trả 4,2 triệu euro (khoảng 111 tỷ đồng) để sở hữu chiếc mặt nạ.

Nhà đấu giá khi đó mô tả chiếc mặt nạ là "cổ vật quý có nguồn gốc từ thế kỷ 19, do cộng đồng người Fang ở Gabon, châu Phi tạo ra". Hiện nay, ước tính chỉ có 10 chiếc mặt nạ như vật còn tồn tại. Một nhân viên nhà đấu giá khi đó nói trên truyền hình Pháp: "Chiếc mặt nạ kiểu này thậm chí còn hiếm hơn cả tranh của danh họa Leonardo da Vinci".

Theo Guardian, cặp vợ chồng đề nghị tòa án hủy bỏ việc mua bán vì "sai sót trong thẩm định". Họ cho rằng, người thu mua đã biết giá trị to lớn của món đồ ở thời điểm mua lại với giá chỉ 150 euro. Mới đây, tòa án ở Pháp đã bác đơn kiện, cho rằng sai sót nằm ở cặp vợ chồng khi họ không xác định rõ giá trị của chiếc mặt nạ khi đem bán.

Tòa án cũng cho rằng, người thu mua không phải chuyên gia cổ vật châu Phi nên không hề có hành động lừa dối. Trước khi vụ việc được đưa ra tòa, người thu mua sẵn sàng trả thêm cho cặp vợ chồng 300.000 euro coi như bù đắp nhưng cặp vợ chồng không chấp nhận. 300.000 euro là giá khởi điểm của phiên đấu giá chiếc mặt nạ.

Frédéric Mansat Jaffré, luật sự của cặp vợ chồng, nói thân chủ "chết lặng" trước phán quyết của tòa và đang cân nhắc kháng cáo.

Vụ việc bị làm rùm beng dẫn tới việc chính phủ Gabon cũng gửi yêu cầu, đòi Pháp trả lại chiếc mặt nạ. Một số thành viên cộng đồng người Gabon ở Pháp cho rằng, chiếc mặt nạ này lẽ ra không được đem đấu giá và phải được trả về cho quốc gia ở Trung Phi.

Hoàng Anh - Guardian

Tin liên quan

Tin mới nhất