“Gừng càng già càng cay”, Justin Rose lập kỷ lục tại Farmers Insurance & chiến thắng Wire to Wire

(Tin thể thao, tin golf) Sự kiện thứ 3 trên PGA Tour mùa giải 2026 đã chính thức khép lại trên sân đấu Torrey Pines, tiểu bang California nước Mỹ với chiến thắng ấn tượng của golfer kỳ cựu người Anh, Justin Rose.

Anh lên ngôi vô địch khi dẫn đầu toàn bộ 4 vòng đấu để có chiến thắng Wire to Wire, đồng thời thiết lập kỷ lục về nhà vô địch có điểm số tốt nhất trong lịch sử giải đấu.

Nhà vô địch có số điểm tốt nhất

Trong toàn bộ 4 ngày thi đấu, Justin Rose có được tổng điểm (-23), với các vòng đấu lần lượt (62, 65, 68 và 70). Anh có được 23 birdie, 1 eagle và chỉ mắc 5 lỗi bogey.

Anh có chiến thắng Wire to Wire khi một mình chiếm đỉnh bảng trong cả 4 ngày thi đấu. Và sau 71 năm kể từ khi giải đấu được tổ chức, mới có 1 nhà vô địch dẫn đầu riêng lẻ ngay từ khi sự kiện khởi tranh đến khi kết thúc.

“Gừng càng già càng cay”, Justin Rose lập kỷ lục tại Farmers Insurance & chiến thắng Wire to Wire - 1

Đẳng cấp của Justin Rose không có gì phải bàn cãi

Trong lịch sử, giải đấu đã từng chứng kiến golfer người Mỹ Johny Miller thắng Wire to Wire vào năm 1982. Tuy nhiên, Johny Miller chiến thắng khi đã đồng dẫn đầu sau vòng mở màn, còn với Justin Rose, anh “một mình một ngựa” trong toàn bộ 4 vòng đấu.

Justin Rose cũng trở thành người thứ 2 sau huyền thoại Tiger Wood có chiến thắng cách biệt với nhóm bám đuổi từ (7) gậy trở lên, Rose chiến thắng cách biệt (7) gậy, và chỉ thua kỷ lục cách biệt (8) gậy mà Tiger thiết lập năm 2008. Tuy nhiên, anh là nhà vô địch có điểm số tốt nhất trong lịch sử với (-23) gậy.

Gừng càng già càng cay

Vào tháng 7 năm nay, golfer người Anh Justin Rose sẽ tròn 46 tuổi, độ tuổi mà có lẽ với đa số các vận động viên thể thao nói chung, và golf nói riêng sẽ tính đến chuyện giải nghệ. Tuy nhiên, với Justin Rose, thì hoàn toàn ngược lại.

Anh vẫn “cài đặt” chế độ mở cho bản thân bằng những phương pháp tập luyện nghiêm khắc. Justin Rose cũng rất nghiêm túc, chuyên nghiệp khi anh luôn hướng về phía trước để thi đấu phòng sẳng với các đồng nghiệp là em, thập chí ở tuổi con cháu.

Mùa giải năm ngoái, chúng ta đã được chứng kiến khả năng phi thường của golfer người Anh, khi anh đánh bại đàn em, và cũng là golfer đang có phong độ cao thời điểm đó, JJ Spaun sau 3 hố palyoff kịch tính, để lên ngôi tại sự kiện FedEx đầu tiên, qua đó giải cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 2 năm.

Và với chiến thắng tại sự kiện thứ 3 trên PGA Tour mùa giải 2026, Farmers Insurance, Justin Rose đã có chiếc cup PGA Tour thứ 13 trong sự nghiệp. Anh cũng trở thành người châu Âu có nhiều danh hiệu PGA Tour nhất, chỉ sau Rory McIlroy.

Bên cạnh đó, chiến thắng đã cho thấy bản lĩnh, cùng đẳng cấp, sự bền bỉ với niềm tin không từ bỏ của golfer kỳ cựu Justin Rose, đồng thời chứng minh cho câu nói “gừng càng già càng cay” trong thế giới golf thời điểm hiện tại của bản thân anh.

Hải Sơn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Tối 21/7, tại Hà Nội, Bộ VHTTDL tổ chức khai mạc Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026). Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình người có công; góp phần bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân trong các tầng lớp nhâ

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Gặp mặt tri ân gia đình liệt sĩ và thương binh

Nhân dịp kỷ niệm 79năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sáng ngày 20/7/2026, tại Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Diamond Place phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP Hồ Chí Minh đã cùng với Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Sư đoàn 5, tổ chức buổi gặp mặt các thương binh tiêu biểu và gia đình liệt sĩ.

Ký ức phát sáng

Ký ức phát sáng

Đọc “Ghi chép về Nhà giáo - Liệt sĩ” của Lê Văn Vỵ (Nxb Đại học Vinh, 2025), tôi rất tâm đắc với ý nghĩ của nhà thơ Lê Văn Vỵ ở những ghi chép về nhà giáo - liệt sĩ Phan Văn Mỹ: “…nếu không chớp thời gian để ghi lại những gì có thể, rồi tất cả dần dần trôi vào dĩ vãng. Ký ức chỉ còn là vùng rỗng”. Có lẽ đó cũng là khởi nguồn, là động lực thôi thúc để tác giả thực