Tin mới nhất bóng đá sáng 25/5: Bruno Fernandes tri ân đồng hương Bernardo Silva
Bruno Fernandes đã viết những lời chúc mừng và tri ân dành cho Bernardo Silva.
Bruno Fernandes tri ân đồng hương Bernardo Silva
Bernardo Silva đã đá trận cuối cùng trong màu áo Man City và Bruno Fernandes đã đăng trên Instagram lời tạm biệt với người đồng hương. “Chúc mừng, bạn của tôi. Cậu đã được sự công nhận xứng đáng không chỉ từ đội bóng của mình mà cả cộng đồng Premier League. Cậu đã giương cao lá cờ Bồ Đào Nha trên mảnh đất xứ người và chúng tôi đều biết ơn cậu vì điều ấy. Tôi sẽ rất nhờ những lần gây sự với cậu trên sân”, Fernandes viết.

Bernardo Silva & Bruno Fernandes
Todibo cãi nhau với HLV Santo
West Ham đã không thể thoát khỏi tấm vé xuống hạng dù thắng Leeds và mới đây cánh phóng viên tiết lộ đã xảy ra xích mích giữa trung vệ Jean-Clair Todibo với HLV Nuno Santo. Todibo bị thay ra ở phút 25 trận thua Newcastle và đã cãi nhau kịch liệt với HLV Santo, tuyên bố sẽ không bao giờ thi đấu cho ông. Đáng nói là đây đã là lần thứ 3 Todibo cãi nhau với HLV trưởng của West Ham, trước đó cả với Julen Lopetegui và Graham Potter.
De Zerbi nói về thực trạng đội hình Tottenham
Sau khi Tottenham trụ hạng thành công, HLV Roberto De Zerbi cho biết sẽ cần có sự tái thiết để làm mới sức mạnh của Spurs, nhưng ông không muốn quá nhiều thay đổi. “Chúng tôi có khoảng 10-12 cầu thủ đủ sức thi đấu ở cấp độ này, việc của tôi sẽ là tìm ra xem có bao nhiêu trong số họ đá chính được, sau đó chúng tôi sẽ ngồi lại để bàn cách lấp các vị trí còn thiếu”, De Zerbi bình luận.
Gasperini vừa chúc mừng vừa “đá đểu” Fabregas
Roma và Como đều đã đoạt vé dự Champions League và sau vòng đấu cuối của Serie A, HLV Gian Piero Gasperini đã gửi lời chúc mừng với Como của Cesc Fabregas. “Tôi hạnh phúc cho Como, họ đã thể hiện thứ bóng đá đẹp thực sự năm nay, tất nhiên trừ những lúc họ lăn quay ra sân”, Gasperini vừa nói vừa cười.
Luke Shaw lần đầu đá chính đủ 38 trận Ngoại hạng Anh
Trong ngày được xếp đá chính ở trận MU thắng Brighton 3-0 thuộc vòng 38 Ngoại hạng Anh, hậu vệ Luke Shaw đã lập kỳ tích. Anh có mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp có mặt ở đội hình xuất phát trong mọi trận đấu ở sân chơi số một xứ sương mù.

Luke Shaw khỏe mạnh không ngờ
Trước đây, Shaw bị chấn thương hành hạ tới nỗi anh từng có mùa bóng chỉ đá chính 5 trận, cụ thể vào mùa 2015/16. Nhưng cuối cùng, hậu vệ sinh năm 1995 vẫn vượt qua tất cả để có mùa bóng thi đấu thăng hoa, góp công giúp MU có vé dự Cúp C1 mùa tới.
Rice buồn bã vì West Ham xuống hạng
Declan Rice đã tỏ thái độ buồn bã trong ngày Arsenal nâng cao cúp vô địch Ngoại hạng Anh. Lý do bởi West Ham, đội bóng từng trở thành bệ phóng trong sự nghiệp của tiền vệ này chính thức xuống hạng. Trên mạng xã hội, không ít CĐV của "Búa tạ" tỏ ra xúc động trước tình cảm lớn lao mà Rice mang tới.
Salah khẳng định không bao giờ trở lại Liverpool
Trong ngày đá trận cuối cho Liverpool, Salah khẳng định anh sẽ không tìm cách để tái xuất "The Kop". Bởi điều đó khiến anh luôn rời vào trạng thái xúc động. Ngôi sao người Ai Cập chia sẻ: "Tôi sẽ không trở lại, bởi tôi sẽ rất xúc động mỗi khi quay lại đây. Thành thật mà nói, tôi yêu mọi thứ ở nơi này. Tôi hy vọng Liverpool sẽ tiếp tục đủ khả năng cạnh tranh mọi danh hiệu lớn".
Atletico Madrid không thể vọt lên vị trí thứ 3
Atletico Madrid khép lại mùa giải 2025/26 bằng việc để thua Villarreal với tỷ số 1-5. Kết quả này không ảnh hưởng tới vé dự Cúp C1 của họ, nhưng lại khiến đoàn quân Simeone đánh mất cơ hội vọt lên vị trí thứ 4 của chính Villarreal khi kém đối thủ đó 3 điểm.
Bình luận