Video tennis Perricard - Djokovic: So tài không khoan nhượng (Roland Garros)

(Tin thể thao - tin tennis) Novak Djokovic mới chỉ thi đấu một trận kể từ Indian Wells hồi tháng 3, và tay vợt 39 tuổi sẽ phải nhanh chóng lấy lại cảm giác thi đấu khi chạm trán Giovanni Mpetshi Perricard lần đầu tiên trong sự nghiệp ở trận mở màn sắp tới.

Ngôi sao người Serbia đã dành hai năm qua để theo đuổi danh hiệu Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp nhằm vượt qua Margaret Court để độc chiếm kỷ lục vô địch Grand Slam nhiều nhất lịch sử. Tuy nhiên, hành trình ấy đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị kéo dài.

“Tôi muốn thi đấu nhiều hơn, nhưng cơ thể không cho phép điều đó. Tôi đã phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương,” Djokovic chia sẻ với truyền thông.

“Nếu có thể duy trì được sự tươi mới và tiếp tục tiến bộ, tôi luôn tin mình có cơ hội rất lớn. Tôi đã chứng minh điều đó tại Australia năm nay, nơi tôi từng tiến rất gần tới thêm một danh hiệu Grand Slam nữa. Khi bước ra sân, tôi luôn giữ niềm tin ấy trong mình.”

Tiến Sơn

Tin liên quan

Tin mới nhất

Mở “túi khôn” xưa, đọc tính cách người Việt

Mở “túi khôn” xưa, đọc tính cách người Việt

Nếu có đủ sự hiểu biết, thời gian đầm mình trong sách vở cũng như trong thực tế đời sống, và cả sự dũng cảm đương đầu với cái khó, có lẽ người viết sẽ phải tính đến chuyện cho ra đời một công trình nghiên cứu nhằm trả lời câu hỏi: tính cách/ nhân cách văn hóa thực sự của người Việt là gì? Tuy nhiên trong khuôn khổ của một bài báo, thì đó là điều muôn lần bất khả. Vì

Mỹ nhân hockey gây tranh cãi vì nổi tiếng nhờ

Mỹ nhân hockey gây tranh cãi vì nổi tiếng nhờ "vòng 3" 103 cm

(Tin thể thao, tin hậu trường) Nữ VĐV khúc côn cầu Jazmin Peralta gây bão mạng vì thân hình nóng bỏng, nhưng cũng hứng loạt chỉ trích cay nghiệt. Giữa tâm bão bị chê bai ngoại hình, người đẹp Argentina đáp trả bằng thành tích thể thao chuyên nghiệp và bản lĩnh trước dư luận.

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Lắng âm vọng nhân sinh trong nhạc Trịnh

Trong chuyên luận “Trịnh Công Sơn - ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật” (NXB Văn hóa Sài Gòn, 2008), nhà phê bình Bùi Vĩnh Phúc đã xác quyết: “Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, điều đó đã hẳn. Nhưng, trên và trước hết, người nhạc sĩ đó lại chính là một thi sĩ tự trong bản chất và trong cách thế sai sử ngôn ngữ của mình”. Diễn đạt theo cách khác, nhận định trên đã chạm tới một