Nghệ nhân Vũ Mạnh Cường và hành trình phát triển nghệ thuật gốm đắp nổi kênh bong

Theo cha đến xưởng gốm vào năm 14 tuổi đánh dấu một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời của cậu bé Vũ Mạnh Cường. Ban đầu chỉ là sự tò mò, hiếu kỳ với nghề truyền thống của gia đình. Nhưng mỗi ngày được tiếp xúc với âm thanh quen thuộc từ tiếng búa đập đất, tiếng bàn xoay, mùi khói từ lò nung, ngọn lửa của đam mê không biết đã âm thầm nhen nhóm từ khi nào.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình bạn văn giới

Tình bạn văn giới

Thời tôi còn công tác ở địa phương. Phải nói rằng tình bạn văn giới ở địa phương khi ấy thật thắm thiết.