Thầy cô giáo của một trường THPT 15 năm túc trực tại các điểm thi cổ vũ tinh thần học sinh

Sáng nay, khi nhiều phụ huynh vẫn đang tất bật đưa con đến trường, hình ảnh một thầy giáo tận tụy của trường THPT Hồng Hà đã sớm có mặt tại điểm thi, ân cần chăm sóc từng thí sinh, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Túc trực từ sớm, chăm lo hỗ trợ từng thí sinh thi tốt nghiệp

Vào lúc 6 giờ sáng nay, thầy Nguyễn Trọng Đạt, giáo viên trường THPT Hồng Hà, đã có mặt từ rất sớm tại điểm thi THCS Trưng Vương (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Trên tay cầm bảng danh sách 42 học sinh của trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thầy Đạt chăm chú dõi theo từng gương mặt học trò bước vào cổng trường.

Thầy cô giáo của một trường THPT 15 năm túc trực tại các điểm thi cổ vũ tinh thần học sinh - 1

Thầy Nguyễn Trọng Đạt (Giáo viên trường THPT Hồng Hà) có mặt từ 6h sáng điểm danh từng thí sinh của trường thi tốt nghiệp

Được biết, đây là truyền thống 15 năm của trường THPT Hồng Hà, vào ngày thi tốt nghiệp THPT, các thầy cô giáo của trường đều đến sớm, túc trực ở cổng trưởng tại các điểm thi, đồng hành cùng học sinh từ sáng sớm và gửi lời chúc đến các con thi tốt.

Thầy Đạt liên tục động viên, nhắc nhở các em kiểm tra lại giấy tờ, đồ dùng cần thiết trước khi vào phòng thi, tạo nên một không khí ấm áp và yên tâm cho các sĩ tử trong khoảnh khắc quan trọng này.

Mỗi khi một thí sinh đến, thầy đều nở nụ cười tươi tắn, gọi tên các em, đánh dấu vào danh sách và không quên gửi lời chúc "thi tốt nhé con!" một cách ân cần.

Thầy cô giáo của một trường THPT 15 năm túc trực tại các điểm thi cổ vũ tinh thần học sinh - 2

Thầy Đạt điểm danh, tiếp sức cho học trò của mình.

Việc túc trực của thầy cô không chỉ để điểm danh, mà còn là sự tiếp sức âm thầm nhưng đầy giá trị tinh thần. "Đứng ở ngoài phòng thi, nhìn các con bước qua cánh cổng với gương mặt căng thẳng, tôi hiểu sự hiện diện của thầy cô lúc này như một điểm tựa. Thầy cô không thể làm bài thay, nhưng có thể truyền cho các con sự bình tĩnh, tự tin”, thầy Đạt nói.

Đối với những thí sinh đến muộn, thầy chủ động gọi điện kiểm tra, hỏi han tình hình, và cùng phụ huynh tìm phương án để đưa các em đến điểm thi an toàn, đúng giờ.

Tấm lòng tận tâm của thầy Đạt không chỉ là trách nhiệm của một giáo viên mà còn là sự quan tâm, lo lắng như một người cha đối với các học trò của mình. Hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa này đã góp phần xua tan đi phần nào sự lo lắng, căng thẳng của các thí sinh, giúp các em tự tin hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Đồng hành cùng học trò đến tận phút cuối

Không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức trên lớp, mà sự đồng hành ấy còn kéo dài cho đến tận những khoảnh khắc cuối cùng của kỳ thi.

Sự đồng hành từ sớm đến muộn, từ những lời động viên chân thành đến những hành động thiết thực của thầy Nguyễn Trọng Đạt cùng các thầy cô trường THPT Hồng Hà trong xuyên suốt 15 năm qua, đã tạo nên một điểm tựa vững chắc cho các em học sinh.

Cô Vũ Phương Liên - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Hà cho hay, hoạt động đã được trường triển khai từ năm 2010 đến nay. Ý tưởng cũng xuất phát từ việc các thầy cô chủ nhiệm lớp 12 luôn muốn có mặt tại điểm thi để động viên tinh thần học sinh.

Thầy cô giáo của một trường THPT 15 năm túc trực tại các điểm thi cổ vũ tinh thần học sinh - 3

Hoạt động phân giáo viên túc trực tại các điểm thi đã được trường THPT Hồng Hà triển khai 15 năm nay.

Có con trai học lớp 12N2 thầy Đạt chủ nhiệm tại trường THPT Hồng Hà (Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội), chị Nguyễn Thùy Lan bày tỏ xúc động trước sự nhiệt huyết và tận tâm của nam giáo viên.

"Sáng nay tôi đứng lẫn trong dòng người, thấy thầy gọi tên từng học sinh, cẩn thận đánh dấu rồi còn gọi điện hỏi học sinh chưa đến, tôi thực sự biết ơn vì con mình được học trong một môi trường có thầy cô tận tâm đến vậy. Chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng là động lực lớn cho các con trước kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời", nữ phụ huynh tâm sự.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Không gian văn chương mới mẻ trong “Con rối hát ngoài rừng xa” của Khải Đơn

Trong lần đầu tiên gõ cửa thể loại truyện ngắn, Khải Đơn không chọn bước đi an toàn. Tập truyện ngắn “Con rối hát ngoài rừng xa” vừa được ra mắt của chị là một tập truyện táo bạo và lặng lẽ, nơi tác giả dấn thân vào một địa hạt vừa mơ hồ vừa rợn ngợp, nơi con người, thiên nhiên và linh hồn trôi dạt vào nhau như khói sương không hình tướng.

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền

Sáng 26/6, huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức lễ khởi công xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa, nơi Ngô Quyền từng chọn làm kinh đô. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và nhấn nút khởi công.

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Đồng USD lao dốc bất ngờ dưới thời ông Trump, trở nên yếu nhất 3 năm qua: Tại sao?

Dù được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ chính sách thuế quan và cắt giảm thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng USD đang trải qua một năm tồi tệ nhất trong gần ba thập kỷ. Giữa lúc chứng khoán và trái phiếu phục hồi, USD lại suy yếu nghiêm trọng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sức mạnh thực sự của đồng tiền này.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới"

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, những yêu cầu mang tính thời đại đặt ra cho Đảng bộ Bộ VHTTDL luôn phải "giữ được nhịp" và tạo ra "nhịp mới". "Giữ nhịp" là giữ lấy giá trị cốt lõi, giữ cho dòng chảy văn hóa dân tộc không lạc hướng, giữ sự ổn định về tổ chức, về niềm tin, về đạo lý. "Tạo nhịp mới" là thúc đẩy bản lĩnh, tạo động lực mới cho sự phát triển, tạo