Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân kiểm tra và dự Lễ cất nóc tại công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo

Sáng 12/6, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, số 51, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng công trình Xây dựng trụ sở Liên hiệp và dự Lễ cất nóc tòa nhà văn phòng Liên hiệp và trụ sở các Hội chuyên ngành Văn học nghệ thuật Trung ương.

Cùng đi với Chủ tịch có các Phó Chủ tịch: NSND, họa sĩ Vương Duy Biên (Chuyên trách); Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; NSND Trịnh Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSNA Trần Thị Thu Đông, Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp Ảnh Việt Nam. 

Lễ cất nóc công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo còn có sự tham dự của: Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; đại diện Hội Điện ảnh Việt Nam; đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam; nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật; cùng đại diện Ban Quản lý dự án, đại diện lãnh đạo và cán bộ kỹ thuật, công nhân xây dựng của nhà thầu xây dựng.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân kiểm tra và dự Lễ cất nóc tại công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo - 1

Phối cảnh dự án Xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tại 51 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

Sau khi đi kiểm tra các hạng mục của công trình, trao đổi với Ban Quản lý dự án và đại diện nhà thầu về tiến độ thực hiện công trình, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, Chủ tịch Đỗ Hồng Quân và các thành viên đoàn công tác đã dự Lễ cất nóc tòa nhà văn phòng và trụ sở làm việc của các Hội chuyên ngành văn học nghệ thuật Trung ương.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân kiểm tra và dự Lễ cất nóc tại công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo - 2

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân kiểm tra công trình. 

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân ghi nhận nỗ lực và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án, của nhà thầu, trong điều kiện mặt bằng thi công có nhiều khó khăn, trở ngại nhưng đã bảo đảm tiến độ thi công công trình và bảo đảm an toàn lao động. Chủ tịch cũng nhấn mạnh: Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhiều việc phải chi đầu tư, nhưng việc bố trí kinh phí để xây dựng, cải tạo Trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo, Hà Nội, ngôi nhà chung của giới văn học nghệ thuật là thể sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Ban Quản lý dự án công trình và đơn vị thi công cần phối hợp chặt chẽ để cùng nhau khắc phục khó khăn, kiểm tra giám sát bảo đảm chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí, bảo đảm an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành và nghiệm thu công trình đúng tiến độ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân kiểm tra và dự Lễ cất nóc tại công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo - 3

Các Chủ tịch Liên hiệp và Chủ tịch một số Hội tham quan công trình.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân kiểm tra và dự Lễ cất nóc tại công trình xây dựng trụ sở số 51, Trần Hưng Đạo - 4

Chủ tịch Đỗ Hồng Quân cùng nhà văn - nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật tham quan công trình.

Trần Việt 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Nhà thơ thương binh viết về thương binh liệt sĩ Trường hợp Hoàng Cát

Sau nhiều năm lâm bệnh ung thư, khi thì qua, khi thì nặng trở lại, nhà thơ thương binh Hoàng Cát đã về cõi vĩnh hằng vào ngày 1 tháng 7 năm 2024, đúng vào đầu tháng có kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hưởng thọ 83 tuổi. Nhà thơ sinh năm 1942 tại quê nhà Nghệ An, nhưng đã cư trú liên tục tại Hà Nội từ năm 1960.

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Khởi nguyên của vũ trụ: Lịch sử 14 tỉ năm tiến hóa

Từ ngàn xưa, con người vẫn thường tự đặt câu hỏi về nguồn gốc của mình trong vũ trụ: "Ta đến từ đâu?" hay "Ta là ai trong vũ trụ này?". Bởi chủ đề khởi nguyên vẫn luôn mê hoặc con người bởi nhiều lý do, cả lý trí và cảm xúc. Chúng ta khó có thể hiểu được bản chất của bất kỳ điều gì nếu không biết nó đến từ đâu. Trong tất cả những câu chuyện được nghe, câu chuyện về