Hậu Giang: Truy vết khẩn cấp 5 người được cho là F1

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo hỏa tốc về việc rà soát, truy vết 5 người được cho là F1.

Chỉ xác nhận đúng được 1 trường hợp

Ngày 16/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo hỏa tốc về việc rà soát, truy vết với 5 người được cho là F1 theo thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Sau 2 ngày rà soát, ngành chức năng Hậu Giang chỉ tìm được 1/5 trường hợp F1. Các trường hợp còn lại thông tin không trùng khớp, chưa xác minh được.

Cụ thể, trường hợp Trịnh Hoàng Niệm (29 tuổi, địa chỉ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) đã hoàn thành cách ly theo dõi y tế tại TP.HCM từ 24/7 đến ngày 7/8. Có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào ngày 3/8.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, Niệm về địa phương 1 ngày rồi trở lại TP.HCM. Hiện, gia đình của Niệm đang được Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy theo dõi cách ly tại nơi cư trú.

Hậu Giang: Truy vết khẩn cấp 5 người được cho là F1 - 1 Tỉnh Hậu Giang đang khẩn trương tìm 4 đối tượng F1 để thực hiện khai báo y tế, giám sát, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. 4 trường hợp có số điện thoại không chính xác

Số điện thoại trường hợp Trương Tú Anh (39 tuổi, địa chỉ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) do BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cung cấp có chủ sở hữu là bà B. T. L. (địa chỉ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Bà L. có chồng và hiện đang cư trú tại Đà Nẵng, đã lâu không về Hậu Giang.

Số điện thoại của trường hợp Bùi Thuý Ngân (26 tuổi, địa chỉ Hậu Giang) có chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Mộng Tuyền (26 tuổi, địa chỉ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Bà Tuyền từng đến Đà Nẵng, sau khi trở về địa phương đã thực hiện khai báo y tế và được Trung tâm CDC tỉnh lấy mẫu xét nghiệm ngày 5/8, kết quả âm tính COVID-19.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, bà Tuyền từng nhập viện tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và trở về Hậu Giang ngày 27/7 trên chuyến bay VJ707 và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm tại sân bay cũng cho kết quả âm tính. Hiện, bà Tuyền đang được Trung tâm Y tế huyện Vị Thủy theo dõi cách ly tại nơi cư trú.

Trường hợp Nguyễn Thị Phương Mai (25 tuổi) và trường hợp Nguyễn Văn Thái (25) có cùng số điện thoại (theo danh sách cung cấp của BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID19).

Tuy nhiên, khi rà soát thì chủ sở hữu số thuê bao là bà L.T. C. L.(địa chỉ: ấp Hoà Phụng A, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), Bà L. đã lập gia đình và hiện đang sinh sống cùng chồng tại Đà Nẵng.

Ngày 6/7, bà L. có về Hậu Giang (cư trú tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và về Đà Nẵng vào ngày 12/7.

Ngày 22/7, bà L. có khám bệnh tại Khoa sản của Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.Hiện tại bà L. vẫn đang cư trú tại Đà Nẵng, đang thực hiện cách ly xã hội, tình trạng sức khoẻ bình thường.

Các trường hợp tên Bùi Thúy Ngân, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Văn Thái, Trương Tú Anh khác (có cùng năm sinh, có đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh như thông tin do BCĐ Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cung cấp) không có liên quan đến các chuyến bay hay Bệnh viện ở Đà Nẵng.

Theo VTC

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Natalie Portman: Đóa bạch trà tinh khôi giữa Hollywood hào nhoáng

Natalie Portman: Đóa bạch trà tinh khôi giữa Hollywood hào nhoáng

Natalie Portman - tên tuổi của cô vốn đã được giới điện ảnh đánh giá cao với sự nghiệp rực  rỡ. Không chỉ được tán dương bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mỹ nhân sinh năm 1981 còn sở hữu trí tuệ uyên bác khi tốt nghiệp Đại học Harvard và có chỉ số IQ 140; cô được gọi là "nàng thơ kiêu hãnh nhất Hollywood".

Điện ảnh góp phần gìn giữ ký ức và truyền thống cách mạng

Điện ảnh góp phần gìn giữ ký ức và truyền thống cách mạng

Từ ngày 21 đến 28/7/2026, Tuần phim kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ sẽ diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều tác phẩm điện ảnh tiêu biểu về đề tài cách mạng, góp phần tri ân những người có công và lan tỏa truyền thống yêu nước đến các thế hệ hôm nay. 

"Tiếng chuông 468" - ca khúc tri ân từ đỉnh núi Vị Xuyên

Giữa đại ngàn Vị Xuyên, mỗi khi tiếng chuông từ Đài hương 468 ngân lên, không chỉ núi rừng lắng lại mà trong lòng mỗi người dâng lên niềm xúc động và lòng biết ơn đối với những người lính đã ngã xuống vì từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Từ những cảm xúc mãnh liệt sau chuyến công tác, dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại mặt trận Vị Xuyên, nhà báo, nh