Hội viên phụ nữ Bắc Ninh tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 24/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh tổ chức tập huấn cho các hội viên tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức lần đầu tiên.

Các hội viên đã được PGS.TS Đỗ Hương Lan - Phó Giám đốc Trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo xã hội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trưởng Ban hỗ trợ đào tạo Techfest quốc gia năm 2022 đồng thời là Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi tư vấn, hướng dẫn những nội dung cụ thể về tên dự án, kỹ năng viết thuyết minh dự án, trình bày ý tưởng để nêu bật được sự khác biệt, tính mới, sáng tạo của dự án. Đồng thời trao đổi, giải đáp những thắc mắc của các hội viên phụ nữ về từng bước tham dự, thể lệ của cuộc thi.

Hội viên phụ nữ Bắc Ninh tham gia cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - 1

Bà Đỗ Thị Mơ (Phú Lâm, Tiên Du) với dự án Trồng lan hồ điệp có hương thơm đăng ký tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Được biết, đến thời điểm này, Hội Phụ nữ tỉnh nhận đuợc 13 hồ sơ đăng ký tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 của tỉnh ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, môi trường, giáo dục… Trong đó có 4 doanh nghiệp, 1 cơ sở giáo dục mầm non và các hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2022 nhằm khuyến khích các ý tưởng, dự án, mô hình khởi nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực tỉnh đang phát triển và các ý tưởng có ứng dụng công nghệ cao. Thời hạn cuối nhận hồ sơ dự thi trước 17h00 ngày 10/11/2022. Các cá nhân, tổ chức có thể nhận tư vấn online và giải đáp thắc mắc về cách trình bày hồ sơ dự thi tại địa chỉ email: skhcn@bacninh.gov.vn

Minh Tâm

Tin liên quan

Tin mới nhất

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

Dấu chân lặng thầm – Khúc ca tôn vinh người chiến sĩ tham mưu công an nhân dân

“Dấu chân lặng thầm” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ – nhà báo Tào Khánh Hưng, viết về lực lượng Tham mưu Công an Nhân dân – những người lặng lẽ đứng sau mỗi chiến công, giữ bình yên cho Tổ quốc bằng trí tuệ, trách nhiệm và niềm tin không bao giờ tắt. Bài hát mang đến góc nhìn xúc động về một “trận tuyến không tiếng súng” nhưng đầy gian lao, nơi mỗi người lính âm thầm gó

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Một đồng tiền châu Á cắm đầu lao dốc, chạm mức thấp kỉ lục

Đồng rupee giảm mạnh và chạm mức thấp kỷ lục mới trong phiên 1/12, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và tiến trình đàm phán thương mại Ấn Độ – Mỹ trì hoãn. Giới phân tích cảnh báo đồng tiền này có thể còn chịu áp lực trong thời gian tới, dù một số ý kiến cho rằng dư địa giảm sâu không còn nhiều.

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Vài ký ức về Xuân Hoàng

Những năm đầu của thập niên 1960 qua anh Trần Hữu Thung tôi gặp nhà thơ Xuân Hoàng, lúc ấy anh là một Trưởng phòng của Nhà xuất bản Văn học. Anh thích tôi khi biết tôi quê ở Phú Yên: “Hay quá, mình quê gốc là ở Tuy Phước, Bình Định”. Tôi kể cho anh nghe về những ngày Tỉnh ủy Phú Yên đóng trên đất Tuy Phước vì sau năm 1954 Phú Yên giao chính quyền cho địch theo Hiệp định Giơ-ne-vơ và nh