Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh

Qua quá trình 20 năm thành lập, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu lớn: Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp hội viên đạt Giải thưởng Sao vàng đất Việt, Giải thưởng Sao Đỏ, Chương trình bình chọn doanh nhân trẻ Khởi nghiệp xuất sắc,…

Chiều 12-10, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh kỷ niệm 20 năm phong trào doanh nhân trẻ Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến dự.

Biểu dương những đóng góp quan trọng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh - 1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng kỷ niệm 20 năm phong trào Doanh nhân trẻ tỉnh (Nguồn ảnh: Báo Bắc Ninh).

Tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Đào Quang Khải Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương và ghi nhận những thành công, đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ và Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh trong 20 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: đất nước đang trong quá trình hội nhập sâu rộng, tỉnh Bắc Ninh đang đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế, đặc biệt là đầu tư nước ngoài nên vai trò, sứ mệnh của Hội Doanh nhân trẻ ngày càng quan trọng.

Đồng thời Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ nhân dân của Chính phủ, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, kinh doanh lành mạnh, cống hiến tài năng cho tỉnh và đất nước.

Nhân dịp này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phát động phong trào “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Bắc Ninh” và ra mắt Ban Cố vấn; kiện toàn Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; trao tặng Mái ấm thanh niên cho gia đình bà Bùi Thị Thùy, hộ nghèo khu Bồ Sơn, phường Võ Cường và 60 suất học bổng “Nâng bước chân em tới trường” tổng trị giá 130 triệu đồng.

Sau 20 năm thành lập, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh với hơn 30 hội viên ban đầu đến nay mạng lưới tổ chức Hội được thành lập tại 8/8 huyện, thành phố với hơn 400 hội viên đa dạng các ngành nghề sản xuất kinh doanh tham gia.

Nguyễn Hoàng Thương

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cô Phì Phì

Cô Phì Phì

"Từ khi hầu tước này sang Pháp, đồng ngũ chỉ gọi hắn bằng cái tên “cô Phì Phì”. Biệt danh này xuất hiện, là do hắn có lối ăn nói ẻo lả, thân hình quá mảnh dẻ, tưởng hắn mặc áo nịt ngực, bộ mặt thường tái xanh, trên đó râu mép mới chớm mọc rất mờ nhạt, và từ một thói quen kỳ quặc hắn cố luyện bằng được..."

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Chuyện làng văn nghệ: Bài hát “Người Hà Nội” ra đời từ chiếc đàn piano sơ tán… góc vườn

Cuối năm 1946, giặc Pháp tái chiếm Hà Nội, các đơn vị cảm tử quân của Thủ đô rút khỏi gầm cầu Long Biên ra vùng tự do theo tiếng gọi kháng chiến trường kỳ của Bác Hồ để lại sau lưng một Hà Nội ngút trời khói lửa, ầm ầm tiếng xích xe tăng của bọn thực dân Pháp ngông nghênh say máu. Bấy giờ các nhà văn Nguyễn Đình Thi, Như Phong trong ban phụ trách báo Cứu Quốc cũng được lệnh tả