Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 57 năm, vào lúc 09 giờ 47 phút ngày 02/9/1969 (nhằm ngày 21/7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã đi về cõi vĩnh hằng. Dân tộc ta mất đi người lãnh tụ thiên tài, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, trọn đời hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Sự ra đi của Người để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng hình ảnh, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam, soi sáng con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Sáng ngày 02/9/2026, nhằm ngày 21/7 năm Bính Ngọ, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An cùng đồng bào cả nước đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính và trọng thể.

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh - 1

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tại lễ dâng hương, dâng hoa ở Đền Chung Sơn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Đình Anh

Từ 08 giờ 30, Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền Chung Sơn. Tiếp đó, từ 09 giờ 47 phút ngày 02/9/2026, Lễ dâng hoa, dâng hương đã diễn ra tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có các đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đặng Văn Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Nguyễn Đức Trung - Phó trưởng Ban Chiến lược Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Kim Liên và các xã, phường trong tỉnh.

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh - 2

Các đại biểu tiến hành dâng hoa. Ảnh: Tạp chí Sông Lam

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh - 3

Đông đảo người dân tiếp nối nhau vào dâng hoa, dâng hương. Ảnh: Tạp chí Sông Lam

Đúng 9 giờ 47 phút tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu tham dự đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người. Trong thời khắc thiêng liêng, các đoàn đại biểu, các em học sinh và toàn thể nhân dân kính dâng những đài sen thơm ngát lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với công lao của Người.

Trong diễn văn tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khẳng định: Nhìn lại cuộc đời của Người không chỉ là nhìn lại những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc, mà còn thấu hiểu sâu sắc một hành trình lớn lao của lý tưởng, của sự lựa chọn và của một đời tận hiến cho độc lập của Tổ quốc, tự do và hạnh phúc của Nhân dân, cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất Chủ tịch Hồ Chí Minh - 4

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: Tạp chí Sông Lam

Từ mảnh đất Làng Sen, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc, Người đã bôn ba qua nhiều quốc gia, nhiều châu lục, trải qua muôn vàn gian khổ để tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Từ Nguyễn Tất Thành đến Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, Người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho Nhân dân; lãnh đạo toàn dân làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cuộc đời vì nước, vì dân; sống thanh cao, giản dị và hy sinh cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Người để lại một chân lý giản dị mà bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”...

Cách đây 57 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ biệt chúng ta “về với thế giới người hiền”. Sự trùng hợp thiêng liêng của lịch sử là Người ra đi đúng vào ngày Quốc khánh của dân tộc – ngày của độc lập, tự do, ngày hội lớn của non sông, ngày mà Người đã dành cả cuộc đời đấu tranh và cống hiến để có được. Mỗi độ Thu về, giữa sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên mọi miền Tổ quốc, bên cạnh niềm tự hào lớn lao về một đất nước độc lập, trong lòng mỗi người dân Việt Nam lại trào dâng nỗi nhớ Người. Bác đã đi xa, nhưng sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và nhân cách của Người vẫn trường tồn cùng dân tộc; hiện diện trong mỗi bước đi của đất nước, trong những con đường, mái trường, làng quê, trong tiếng nói, lời ca và trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Giữa ngày Quốc khánh, trở về với quê hương Kim Liên, càng thấm thía hơn giá trị của bốn chữ “độc lập – tự do”, càng hiểu sâu sắc hơn cái giá của hòa bình và càng trân trọng những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được cơ đồ hôm nay.

Nghệ An tự hào là mảnh đất sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng niềm tự hào đó cũng gắn với trách nhiệm thiêng liêng, nhắc nhở Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà khắc ghi lời dạy của Người, phấn đấu và quyết tâm hơn nữa với trách nhiệm ấy. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An luôn nỗ lực phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường để vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Về kinh tế, chúng ta đã duy trì tốc độ tăng trưởng khá; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; kết cấu hạ tầng ngày càng đồng bộ. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ, an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao. Những kết quả đó là nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang, lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa và sự kỳ vọng của Trung ương Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An nguyện tiếp tục phát huy truyền thống quê hương Xô viết anh hùng; không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; đưa Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đây chính là hành động thiết thực và ý nghĩa nhất để tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền nhân và các thế hệ cha anh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; đồng thời bày tỏ quyết tâm mãi mãi học tập và noi theo tấm gương của Người, đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là dịp vô cùng đặc biệt để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, quê hương; cũng là dịp để những người con quê hương, du khách kính dâng đóa hoa tươi thắm, nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc và nhắc nhở mỗi chúng ta thực hiện tốt hơn nữa Di chúc thiêng liêng của Người.

Nguyễn Đình Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến bước tiến mới trong hợp tác chiến lược giữa VNVC và Sanofi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến bước tiến mới trong hợp tác chiến lược giữa VNVC và Sanofi

Paris, ngày 10/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã báo cáo tiến độ triển khai tích cực hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Hai bên cũng ký kết tuyên bố chung chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và ngườ

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Một góc nhìn khác về chiến tranh

Chỉ trong 2 năm qua, Nguyễn Đình San liên tiếp cho ra đời 4 cuốn tiểu thuyết: "Khúc quanh nghiệt ngã", "Sụp đổ", "Mầm đá", "Hoàng hôn tím" và tập truyện ngắn "Góc khuất những mảnh đời". Đó là chưa kể 2 tập phê bình lý luận: "Nhạc Việt Nam - những vùng sáng tối" về âm nhạc và "Dạo gót vườn văn" về văn học. Sức sáng tạo của ông quá đáng nể khi đã ở tuổi 80. Phóng viên có cuộc phỏn

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn – một chân dung khác (Nghĩ vụn khi đọc “Chua ngọt đời văn”)

Nguyễn Mạnh Tuấn là người “đa” nhà: nhà viết truyện ngắn, nhà viết tiểu thuyết, nhà viết truyện thiếu nhi, nhà viết kịch bản điện ảnh, kịch bản phim truyền hình, kịch bản sân khấu. Mấy chục năm qua, nhiều người đã không còn nghi ngờ về cái sự lắm vai nhiều nhà đó của ông. Chỉ cần lướt qua… tiểu sử nhà văn cũng đủ xác tín điều đó. Nhưng một Nguyễn Mạnh Tuấn - tiểu lu

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM ghi dấu hành trình 33 năm với kiệt tác “Madama Butterfly”

Tròn 33 năm đồng hành cùng đời sống âm nhạc hàn lâm, Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch TP.HCM (HBSO) giới thiệu Madama Butterfly, một trong những kiệt tác nổi tiếng nhất của lịch sử opera thế giới. Với sự đồng hành của Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP.HCM cùng dàn nghệ sĩ Việt Nam - Italia, hai đêm diễn 11 và 12/9 tại Nhà hát Thành phố không chỉ đưa một tác phẩm kinh điển đến gần hơn vớ

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Khoa học về khoảnh khắc chúng ta đang sống

Ta luôn sống trong hiện tại, nhưng “hiện tại” thực sự là gì? Một khoảnh khắc kéo dài bao lâu, và liệu “bây giờ” có thực sự tồn tại trong vũ trụ, hay chỉ là trải nghiệm được kiến tạo bởi bộ não con người?

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

“Tử thư di truyền” – hành trình đọc lại lịch sử tiến hóa

Nếu chúng ta có thể nhìn vào một sinh vật đang sống và tìm thấy trong đó dấu vết của những thế giới đã biến mất hàng triệu năm trước? Nếu quá khứ của sự sống không chỉ được lưu giữ trong những hóa thạch nằm sâu dưới lòng đất, mà vẫn hiện diện trong gene, hình thái và hành vi của muôn loài ngày nay?