“Nhiếp ảnh gia Thời tiết của Năm” - Đồi chè Phú Thọ nằm trong top ảnh thời tiết đẹp của năm

(VHNT)- Ban tổ chức giải ảnh quốc tế “Nhiếp ảnh gia Thời tiết của Năm” đã tìm ra 26 bức ảnh lọt vào chung kết trong tổng số hơn 7.700 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới gửi về tham dự giải ảnh quốc tế được tổ chức thường niên - “Nhiếp ảnh gia Thời tiết của Năm”. Trong đó, bức ảnh chụp đồi chè ở Phú Thọ, Việt Nam khá nổi bật.

Những bức ảnh tựu trung lại đều cho thấy ảnh hưởng của các loại hình thời tiết đối với cuộc sống của con người, tác động lên cảnh vật và thiên nhiên. Những bức ảnh thắng giải sẽ được xuất hiện trong bộ ảnh lịch phát hành thường niên do ban tổ chức giải ảnh ấn hành.

Đại diện ban tổ chức cho hay: “Cuộc thi năm nay đặc biệt hơn mọi năm bởi những khó khăn xuất hiện do đại dịch Covid-19, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh cùng những nỗ lực đến từ các nhiếp ảnh gia, cũng như ban tổ chức giải ảnh sẽ đưa lại niềm vui và sự lạc quan, để tạm quên đi những lo lắng về dịch bệnh đang tác động tới cuộc sống của mỗi chúng ta. Giải ảnh này nhắc chúng ta nhớ rằng vẻ đẹp của thời tiết xung quanh ta ấn tượng tới nhường nào”.

Ban tổ chức giải ảnh đã tìm ra 26 bức ảnh lọt vào chung kết, trong đó, có bức ảnh chụp đồi chè ở Phú Thọ, Việt Nam, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Vu Trung Huan, tác phẩm có tên “Đồi chè ở Việt Nam”.

“Nhiếp ảnh gia Thời tiết của Năm” - Đồi chè Phú Thọ nằm trong top ảnh thời tiết đẹp của năm - 1 Bức “Đồi chè ở Việt Nam”

Cụ thể, bức ảnh chụp đồi chè Long Cốc ở Tân Sơn, Phú Thọ, ghi lại cảnh màn sương phủ trên những ngọn đồi chè trong buổi sớm mai, khi những tia nắng đầu tiên ló rạng và bắt đầu len lỏi qua màn sương, tạo nên hiệu ứng ánh sáng ấn tượng.

Tiểu Hắc None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như