Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc”

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2026), Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc” - 1

Không gian trưng bày. Ảnh: BTC

Theo Ban Tổ chức, đây là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhằm tưởng nhớ, tri ân và tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới; Người đã hiến dâng trọn đời cho độc lập, tự do của dân tộc và hòa bình, tiến bộ của nhân loại. Khẳng định tầm vóc lịch sử của sự kiện ngày 5/6/1911 - dấu mốc mở đầu hành trình cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành với khát vọng cháy bỏng giành độc lập cho dân tộc. Đồng thời làm sáng rõ giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay.

Thông qua trưng bày, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đặc biệt thế hệ trẻ Thủ đô.

Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập, tự do của dân tộc” - 2

Một số tài liệu tại trưng bày. Ảnh: BTC

Trưng bày giới thiệu hơn 300 tài liệu được tuyển chọn theo các chủ đề: “Từ làng Sen tới bến Nhà Rồng”; “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị trường tồn trong kỷ nguyên mới”; “Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại”.

Trưng bày diễn ra từ ngày 18/5/2026 đến ngày 6/6/2026 tại Sảnh tầng 1, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội (số 54E Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

Hương Thảo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Ký ức 45 năm “làng báo huyện” xứ Thanh

Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương… Bốn mươi lăm năm một quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc. Đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui. Và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “Bạn học” bước qua gần trọn một đời người, như