'30 chưa phải là hết' - phim hot nhất Trung Quốc hè này

Phim Trung Quốc "30 chưa phải là hết" lột trần góc khuất sự nghiệp, hôn nhân và những thách thức của ba cô gái cùng tuổi ở Thượng Hải.

Theo Sina, phim tình cảm bối cảnh đô thị của đạo diễn Trương Hiểu Ba "hot" nhất Trung Quốc hè này, lên sóng từ ngày 17/7, dài 43 tập, chiếu đến tập 30. Tác phẩm được chấm 7,7 trên thang 10 điểm của Douban, lúc cao nhất lên đến 8,2. Các diễn viên, tình tiết cùng hàng chục chủ đề liên quan phim thu hút hơn trăm triệu lượt đọc và bàn luận.

30 chưa phải là hết (Nothing But Thirty) kể cuộc đời ba cô gái ở tuổi tam tuần, với hoàn cảnh, tính cách và trạng thái hôn nhân khác biệt - đại diện cho nhóm phụ nữ điển hình trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Trên Weibo, đa số khán giả cho rằng phim ăn khách vì không tô hồng cuộc sống, lột tả trần trụi loạt vấn đề ai cũng có thể va vấp. Người xem có thể nhận thấy bản thân trong câu chuyện của các nhân vật, dù bế tắc, họ vẫn phải bước tiếp và không thể đoán trước ngày mai.

Giữa Thượng Hải phồn hoa, Cố Giai (Đồng Dao đóng), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) đối mặt vô số cạm bẫy, chật vật mưu sinh, biến cố sự nghiệp, sóng gió hôn nhân, bị lừa tình, những mối quan hệ rối rắm hay rơi vào bi kịch vỡ mộng... Những tình tiết phân hóa giàu nghèo và sự xuất hiện của loạt "tiểu tam" (người thứ ba) tạo kịch tính cho phim.

'30 chưa phải là hết' - phim hot nhất Trung Quốc hè này - 1 Từ trái qua: diễn viên Đồng Dao, Giang Sơ Ảnh và Mao Hiểu Đồng.

Vương Mạn Ni đại diện cho những cô gái chưa chồng, xinh đẹp, có năng lực và đầy hoài bão. Cô tha hương lập nghiệp, là nhân viên kinh doanh tại cửa hàng thời trang xa xỉ và đặt mục tiêu mua nhà, có người yêu trước tuổi 30. Như nhiều cô gái tỉnh lẻ muốn "bám rễ" thành phố lớn, Mạn Ni mơ gặp anh chàng điển trai, có cơ ngơi bề thế và yêu thương gia đình.

Sau tám năm làm việc cật lực, cô thành công thăng chức, được đại gia "điên cuồng" theo đuổi. Giữa lúc yêu đương nồng cháy, cô phát hiện bạn trai đã có hôn thê, ê chề khi bị đánh ghen, mất việc, thậm chí phải lột đồ trả đại gia ngay giữa nhà hàng... Mạn Ni ôm trái tim tan vỡ về quê, nhắm mắt nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, vô tình mở ra nỗi đau khác.

Chung Hiểu Cần điển hình cho lớp phụ nữ đã kết hôn, chưa có con. Cô người gốc Thượng Hải, ngây thơ, thích lãng mạn, còn chồng lại khó tính, ít biểu hiện cảm xúc. Với bạn bè, Hiểu Cần đáng tin cậy, sống hết mình nhưng trong hôn nhân, cô vô lo, vô nghĩ, không biết làm gì và là "đứa trẻ to xác" vì quá phụ thuộc cha mẹ.

Mới kết hôn ba năm, cô và Trần Dữ (Trần Hiếu Chính) đã rơi vào tiến thoái lưỡng nan, chán chường. Tuổi 30 ập đến cũng là lúc cô trở về trạng thái độc thân. Biến cố giúp Hiểu Cần trưởng thành, biết tự lập nhưng càng rắc rối hơn khi rơi vào lưới tình với chàng trai kém sáu tuổi, lông bông.

Cố Giai - nhân vật được khán giả thích nhất phim - đã kết hôn, có con trai năm tuổi. Cô là mẫu phụ nữ toàn năng, nhạy bén, khéo léo, "lên được phòng khách, xuống được nhà bếp". 10 năm trước, cô cùng Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) mở công ty về pháo hoa, lúc thành công, cô lui về làm hậu phương chăm con, vun vén cửa nhà để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Dù không tiếp tục đến công ty, cô vẫn có vai trò quan trọng, nhiều lần dẹp bỏ lòng tự tôn để đàm phán đối tác thay ông xã. Cố Giai liên tục đầu tư hàng xa xỉ để xâm nhập giới thượng lưu, một mặt nhờ vả họ đưa con vào trường tốt, mặt khác kiếm thêm hợp đồng mới cho chồng. Sau tất cả, cô bị bạn đời phản bội, hôn nhân bên bờ vực khi bước vào tuổi 30.

Các nhà làm phim mượn tuổi tam tuần để cài cắm nhiều thông điệp. Trong một đoạn tự sự, ba cô gái cho rằng mốc 30 có nhiều biến động, thách thức và đứng trước vô số lựa chọn. Họ không thể ngẫu hứng như tuổi đôi mươi, bình tĩnh như tuổi 40. Trên Sina, đạo diễn Trương Hiểu Ba cho biết tuổi 30 đơn giản chỉ là con số, mốc để phân ra ba trạng thái: độc thân, kết hôn và sinh con. Điều ông chú trọng là khai thác hành động, biến đổi của từng nhân vật.

Trong khi đó, biên kịch Trương Anh Cơ cho rằng phim truyền hình khai thác nữ quyền cần theo kịp sự biến đổi của thời đại. Các nhân vật cô viết tính cách không hoàn hảo, gần với thực tế. Khi bước qua được đống lửa này, họ nên dừng ngay ý nghĩ ngày tiếp theo sẽ bình yên, thay vào đó, chờ đợi họ là những khó khăn khác. Điểm nhấn phim là tình yêu vô điều kiện cha mẹ dành cho con và tình bạn ấm áp, nương tựa nhau đi qua những ngày dông bão.

Nguồn VNE

None

Tin liên quan

Tin mới nhất

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Bảo vệ giá trị chân chính của nghệ thuật trong thời kỷ nguyên số

Thực hiện Kết luận của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác văn hóa, văn nghệ Quý I năm 2026, ngày 29/5, tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giữ gìn tính trung thực trong biểu diễn nghệ thuật; ý t

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Hòa nhạc “Âm thanh đất Việt” kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

20 giờ tối 29/5 tại Phòng Hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chương trình hòa nhạc “Âm thanh Đất Việt” do Dàn nhạc Dân tộc Việt Nam - Học viện Âm nhạc Quốc gia biểu diễn sẽ diễn ra. Đây là hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và 17 năm thành lập Dàn nhạc, theo Nhân dân.

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Trăn trở của người cầm bút trước vấn đề AI

Ngày 28/5, tọa đàm "AI với người viết hôm nay" diễn ra trong khuôn khổ trại sáng tác văn học được Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của thành viên trại viết cùng đông đảo văn nghệ sĩ, theo Nhân dân.