Cuốn truyện nhắc cho chúng ta giá trị của sự sum vầy, sẻ chia
“Ngày đó, tôi thường xuyên đi “coi cọp” truyện tranh “Nhóc Maruko” và đôi lúc còn dè sẻn tiền ăn sáng, nịnh bác cho thuê chuyện bằng cách nhổ tóc bạc cho bác để được đọc truyện. Đến bây giờ khi bắt gặp lại những trang sách ngày xưa thì tôi vẫn có cảm giác y như lúc đó, lúc lật giở từng trang truyện là những giờ phút mà tôi nâng niu vô cùng...”
Đó là những chia sẻ của BTV Diệp Chi trong chương trình giao lưu “Nhóc Maruko - Tuổi thơ ngọt ngào” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức nhân dịp bộ sách “Nhóc Maruko” chính thức ra mắt độc giả Việt Nam. Buổi giao lưu còn có sự tham gia của Food Blogger Phan Anh Esheep và ca sĩ Vietnam Idol Bùi Minh Quân trong vai trò MC.
Tại buổi giao lưu, nhiều khán giả đã hào hứng và xúc động khi được nghe lại bài hát "Odoru Ponpokorin" - Nhạc phim hoạt hình "Nhóc Maruko". (Ảnh: Huyền Thương)
“Nhóc Maruko - Tuổi thơ ngọt ngào”
Cùng với chú mèo máy “Doraemon”, “Thám tử lừng danh Conan”, “Nhóc Maruko” được xem là một trong những biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Sau quá trình dài thương thảo bản quyền và tiến hành chuẩn bị các công đoạn liên quan tới bộ sách, nhân dịp kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), vào đầu tháng 9, Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ truyện tranh kinh điển này.
“Nhóc Maruko” mang đến những câu chuyện đời sống hàng ngày được miêu tả qua góc nhìn của một cô bé ngây thơ, những hành động hết sức ngộ nghĩnh, trẻ con không chỉ mang lại tiếng cười vui vẻ giải trí, mà còn truyền tải không ít bài học nhẹ nhàng về gia đình, tình bạn, cuộc sống cho trẻ nhỏ… và những điều ấy đã đọng lại rất lâu trong tâm trí độc giả. “Nhóc Maruko” đã nhận được tình cảm yêu mến, trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều bạn đọc thế hệ 8X, 9X.
Chương trình giao lưu “Nhóc Maruko - Tuổi thơ ngọt ngào”. (Ảnh: Huyền Thương)
Food Blogger Phan Anh Esheep chia sẻ: “Nhóc Maruko” là một người bạn tinh thần vô cùng gắn bó với tuổi thơ của tôi, những độc giả khác của Nhóc Maruko hẳn là ai cũng có thể tìm được một phần nào đó của bạn thân trong hình bóng cô nhóc này. Đối với tôi, điểm tương đồng giữa tôi và Maruko là việc rất quan tâm đến những món ăn.
BTV Diệp Chi cũng đồng tình với điều này và cho biết cô hồi nhỏ cũng từng áp dụng giống Nhóc Maruko: Nhà tôi có hai chị em, bao giờ tôi cũng hình dung hoặc là mình hoặc là em gái mình là Maruko, em gái tôi hồi nhỏ cũng hay bị chảy máu cam như cô bé đó. Tôi cũng từng bắt chước Maruko muốn chảy máu cam để được nghỉ học, chị em tôi đã từng bày ra rất nhiều trò tinh nghịch, ngộ nghĩnh như Maruko.
BTV Diệp Chi và Food Blogger Phan Anh Esheep chia sẻ về những kỷ niệm tuổi thơ gắn với tác phẩm “Nhóc Maruko”. (Ảnh: Huyền Thương)
Food Blogger Phan Anh Esheep cho đến giờ vẫn giữ một quyển truyện “Nhóc Maruko”, với những tình cảm dành cho tác phẩm này cô cho rằng, những nét vẽ tưởng chừng rất nguệch ngoạc trong cuốn truyện lại chất chứa rất nhiều cảm xúc và cái đẹp trong trẻo, ngây thơ của trẻ em và mỗi nét vẽ ấu thơ này đều có thể được thể hiện bởi bất cứ em bé nào.
Khi ở trong cương vị một phụ huynh, Phan Anh muốn nhắn gửi rằng: Các bậc cha mẹ hãy chân trọng, hãy ghi nhận những bộc lộ cảm xúc của con mình qua bất cứ hình thức nào. Ví dụ các con có thể vẽ, có thể viết, có thể tạo ra bất cứ một món ăn, trò chơi hay là một tác phẩm nào đó mà đối với người lớn đôi khi chúng ta lại cho rằng đó là một sự nghịch ngợm.
“Nhóc Maruko” đã nhận được tình cảm yêu mến, trở thành một phần tuổi thơ của rất nhiều bạn đọc thế hệ 8X, 9X. (Ảnh: Huyền Thương)
Khoác áo mới cho “Nhóc Maruko”
Dựa trên kí ức tuổi thơ của chính mình, tác giả Momoko Sakura đã sáng tác series truyện xoay quanh cuộc sống ở nhà và ở trường của cô nhóc dễ thương Maruko với vô vàn khoảnh khắc hài hước nhưng không kém phần xúc động về tình cảm gia đình, bè bạn.
Khác với ấn bản gốc được ra mắt tại Nhật mang phong cách tạp chí Ribon năm 1987, bản tiếng Việt dành riêng cho độc giả Việt Nam được khoác lên mình một hình thức mới.
Vào đầu tháng 9, Nhà xuất bản Kim Đồng chính thức ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ truyện tranh kinh điển này. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Dưới sự “phù phép” của designer Tạ Quốc Kỳ Nam, ấn bản Nhóc Maruko của Nhà xuất bản Kim Đồng với tên gọi “Vintage Version” đậm màu hoài cổ nhưng vẫn giữ trọn phong cách vui tươi, dễ thương từ minh họa gốc của tác giả. Tổng thể bộ sách trông giống như những cuốn nhật kí được vẽ tay, với những tấm hình đầy sống động.
Mình được ngắm những bản scan dữ liệu tranh màu gốc tuyệt đẹp. Cảm giác cứ như mới hôm qua mình còn là cậu bé say mê đọc tới lui mấy cuốn truyện mượn được đó. Màu sắc, đường nét, chi tiết vẽ tay... đầy hồn hậu, mộc mạc, nên mình muốn thiết kế bìa trên tinh thần này. Mỗi tập mình tô lại màu chữ. Việt hóa một font chữ bút chì cho chữ nhỏ. Còn tên tác giả “Momoko Sakura” là bút tích của cô trên tranh tập cuối, Kỳ Nam chia sẻ.
Bản tiếng Việt dành riêng cho độc giả Việt Nam được khoác lên mình một hình thức mới. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Ngoài ra để tăng thêm trải nghiệm cho độc giả, Nhà xuất bản Kim Đồng đã quyết định tăng khổ của bản tiếng Việt so với khổ sách Manga truyền thống, để có thêm không gian cho các ô thoại cũng như những dòng chia sẻ đầy tâm huyết của tác giả được rõ nét nhất có thể.
Anh Đặng Cao Cường, trưởng Ban biên tập sách Comic, Nhà xuất bản Kim Đồng cho biết, Nhà xuất bản Kim Đồng đã theo đuổi bản quyền tác phẩm từ hơn 10 năm trước với Sakura Production (Công ty nắm bản quyền gốc tác phẩm) và cũng đã dồn nhiều công sức thể hiện nhiệt huyết muốn được đưa “Nhóc Maruko”, một cách chính thức, đến với bạn đọc Việt Nam.
Anh chia sẻ: Để không phụ công sức ấy, cũng như đáp ứng những mong mỏi của độc giả, chúng tôi đã thể hiện sự trân trọng của mình dành cho “Nhóc Maruko” thông qua việc đầu tư, chăm chút cho bộ sách từ nội dung cho tới hình thức, cũng như chiến dịch truyền thông, làm nóng và lan tỏa thông tin tác phẩm. Bản thân những cán bộ trẻ của Nhà xuất bản cũng chính là những người đọc “Nhóc Marưkô” từ thuở bé, nên trong quá trình thực hiện, chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào”.
Ấn bản đậm màu hoài cổ nhưng vẫn giữ trọn phong cách vui tươi, dễ thương từ minh họa gốc của tác giả. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)
Dịch giả Hương Giang, người dành rất nhiều tâm huyết cho bộ sách tâm sự: Đồng hành với cô bé Maruko hài hước lém lỉnh, mình không những có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa và đời sống Nhật Bản thập niên 70, mà còn tìm được niềm vui, cũng như động lực để trở lại với công việc. Thực sự dịch “Nhóc Maruko” với mình không chỉ là công việc, mà đã trở thành hành trình phục hồi và tái khám phá bản thân. Cảm ơn Maruko thật nhiều!
Chào mừng “Nhóc Maruko” đến Việt Nam, vừa qua cuộc thi “Món quà gửi gia đình” do Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức trên fanpage NXB Kim Đồng đã thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ, tạo ra sân chơi thú vị để độc giả thỏa sức sáng tạo tranh vẽ, bưu thiếp, video lấy cảm hứng từ các nhân vật trong “Nhóc Maruko” và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa tới bạn bè, những người thân yêu.
Buổi giao lưu nhân dịp ra mắt “Nhóc Maruko” nhận được sự quan tâm của đông đảo độc giả. (Ảnh: Huyền Thương)
Tham dự cuộc thi, nhiều độc giả bày tỏ tình cảm, sự yêu mến bộ truyện vì “gia đình Maruko vừa cho tôi tiếng cười, vừa cho tôi nước mắt của sự hạnh phúc”, cũng như “ấn tượng với nét vẽ đơn giản nhưng vô cùng đáng yêu, lồng ghép rất nhiều bài học nhân văn ý nghĩa trong bộ truyện”.
Những câu chuyện của gia đình Maruko xoay quanh chiếc bàn ở giữa phòng khách gợi nhắc cho chúng ta giá trị của sự sum vầy, sẻ chia “hãy ngồi xuống và trò chuyện với nhau mỗi ngày” như lời một độc giả nhắn nhủ qua tác phẩm của mình.
“Nhóc Maruko” ra đời năm 1986, là bộ truyện tranh đình đám không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở Việt Nam và rất quen thuộc với thế hệ độc giả 8x, 9x. Bộ truyện được sáng tác dựa trên chính tuổi thơ của tác giả Momoko Sakura, với nhân vật chính là cô bé tiểu học Maruko, sống trong đại gia đình gồm có ông bà nội, bố mẹ và chị gái. |
"Dòng máu cao quý" là một trong những tác phẩm mang tính cá nhân, cảm động nhất của nữ nhà văn Amélie Nothomb. Là một...
Bình luận