Lần giở di cảo Đặng Đình Hưng
Cuốn sách “Di cảo Đặng Đình Hưng” do Gallery39 tổ chức bản thảo, Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản và phát hành đã ra mắt trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng (1924-2024).
Chương trình ra mắt sách “Di cảo Đặng Đình Hưng”. Ảnh: Huyền Thương
Hoàn thiện bức chân dung Đặng Đình Hưng
Tại buổi ra mắt sách chiều 19/12 tại Phòng Nghệ thuật, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 65 Nguyễn Du, Hà Nội, họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết, cho đến khi nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng qua đời vào tháng 12 năm 1990 thì anh đã làm học trò của ông được khoảng 6 năm. Nhưng trước đó rất nhiều năm, họa sĩ đã đọc và thích thơ của Đặng Đình Hưng vì nó “lạ, mới và hiện đại”.
Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ lý do làm cuốn sách. Ảnh: Huyền Thương
Về lý do làm cuốn sách này, họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ: “Năm 2021, sau khi Một bến lạ ra mắt độc giả, thật hữu duyên, một số bạn của tôi đã tin tưởng đưa tôi những bản thủ bút các tác phẩm của cụ Đặng Đình Hưng.
Tất cả đều chưa từng xuất hiện và họ mong muốn, một ngày nào đó có thể xuất bản để mọi người đều được biết tới. Di cảo như tên gọi của nó là những gì chưa được biết tới. Nó cần phải được phổ biến để bức chân dung của tác giả sẽ hoàn chỉnh hơn”.
Sự kiện có sự tham gia của đông đảo độc giả. Ảnh: Huyền Thương
Họa sĩ Lê Thiết Cương cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhà quay phim Trần Trọng Văn vì đã giúp đỡ anh hoàn thiện cuốn sách với những tư liệu quý giá.
Họa sĩ nhấn mạnh việc thực hiện cuốn sách là “cơ hội được làm một việc đẹp, sang trọng và ý nghĩa”.
Thủ bút của thi sĩ Đặng Đình Hưng. Ảnh: Huyền Thương
Cuốn sách Di Cảo Đặng Đình Hưng dày 250 trang, gồm các tập thơ như Rra (1965), Songe A (1968), Sử thi Phù Đổng ca (1970) cùng một số các trang thủ bút các tập thơ của ông, Thư của Trần Dần gửi Đặng Đình Hưng, chân dung Đặng Đình Hưng qua ảnh của nhiếp ảnh gia Hà Tường, các bài viết của các tác giả như Hoàng Cầm, Lê Đạt, Phan Đan, Nguyễn Thụy Kha (lời bạt).
“Nhà thơ của tất cả mọi người”
Nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng sinh tại làng Thụy Hương (Hà Tây cũ – nay thuộc Hà Nội) năm 1924, tốt nghiệp Trường Bưởi, năm 18 tuổi ông vào học trường Luật Đông Dương, chưa tốt nghiệp thì Cách mạng tháng Tám bùng nổ, ông nhập ngay vào hoạt động đoàn thể ở Hà Nội.
Toàn quốc kháng chiến, ông theo Việt Minh lên Vĩnh Yên làm công tác tuyên truyền. Năm 1947, ông vào công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương. Năm 1951, ông được cử làm Đoàn trưởng kiêm Chính trị viên Đoàn văn công Nhân dân Trung ương.
Chân dung ông Đặng Đình Hưng do nhiếp ảnh gia Hà Tường chụp năm 1984.
Cùng với một số nhà thơ có khát vọng cách tân thơ, Đặng Đình Hưng đã tự tìm hướng đi cho riêng mình, ông đã tự dấn thân, tự lột xác, tự nhúng mình nhức nhói trong những thể nghiệm đầy giông bão của một thời đại.
Theo Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều, Đặng Đình Hưng đã đi qua cuộc đời đầy mưa gió, đầy bão tố nhưng ông đã để lại thi ca và quyền lực của thi ca.
“Gốm có men và ngôn ngữ cũng có men, mỗi lần đọc thơ Đặng Đình Hưng lại cho tôi một cảm nhận khác nhau, thơ ông cứ mở ra, mở ra qua mỗi lần tôi đọc”, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cảm nhận.
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều chia sẻ về thơ Đặng Đình Hưng. Ảnh: Huyền Thương
Bày tỏ cảm xúc sau khi đọc bài thơ Tôi có trăm xu của nhà thơ Đặng Đình Hưng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho rằng, thơ ca không giới hạn bạn đọc, trong đó nhà thơ làm cầu nối. Bài thơ của Đặng Đình Hưng đã đi xuyên không gian, trụ lại trong từng thế hệ bạn đọc và ở mỗi thế hệ đều sẽ có những người đón nhận nó, chính điều đó đã góp phần tạo nên tầm vóc Đặng Đình Hưng.
Tới tham dự buổi ra mắt sách với vai trò khách mời đặc biệt, NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ, ông cảm thấy rất vui khi cuốn sách được ra mắt trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cha ông - nhà thơ, nhạc sĩ Đặng Đình Hưng.
NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Huyền Thương
“Lắng nghe những tình cảm mà mọi người dành cho ông, tôi cảm thấy rằng, bố Đặng Đình Hưng giờ đây không chỉ là của riêng gia đình mà đã trở thành nhà thơ Đặng Đình Hưng của tất cả mọi người”, NSND Đặng Thái Sơn nói.
Một số tác phẩm tiêu biểu của Đặng Đình Hưng đã được xuất bản: Một số ca khúc (in bướm); Tranh Đặng Đình Hưng (1989); Tập thơ Bến Lạ (1991); Tập thơ Ô Mai (1993); Thơ và họa Đặng Đình Hưng – Một bến lạ (2021); Di Cảo Đặng Đình Hưng (2024). |

"Một chiều giông gió" là một truyện ngắn giàu chất tiểu thuyết, in đậm cá tính sáng tạo của Ma Văn Kháng. Đó là...
Bình luận