Nhà văn Bùi Thị Biên Linh với tiểu thuyết “Lính miền đông”
Cô giáo, nhà thơ, nhà văn Bùi Thị Biên Linh, nguyên giáo viên trường THPT Phước Bình, thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước. Ngoài là một cô giáo dạy giỏi, cô còn có ba điều đặc sắc:
Thứ nhất là đến với văn học từ tuổi ấu thơ, rất sớm. Vốn quê gốc Thái Bình, từ năm 9 tuổi học lớp ba trường làng, năng khiếu văn chương của Biên Linh đã được phát hiện, được Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình đưa về bồi dưỡng trong những lớp đào tạo tập trung mang tên “Búp trên cành”. Nhà thơ Kim Chuông, một người thầy trong cuộc, nhớ lại: “Đầu hè năm 1976, tôi có kỷ niệm khó quên với Bùi Thị Biên Linh, khi đạp xe về tận nhà tìm gặp và chọn Linh về lớp đào tạo, bồi dưỡng các em học sinh có năng khiếu sáng tác văn học của tỉnh. Đây là trại viết do Hội Văn học nghệ thuật Thái Bình tổ chức, mang ý nghĩa đầu tiên trên cả nước”.

Nhà văn Bùi Thị Biên Linh
Đặc sắc thứ hai qua nhiều hoàn cảnh, nhiều thời gian, và nghiệp vụ chính là một cô giáo nhưng tình yêu và sáng tạo văn chương trong Biên Linh như một dòng sông không bao giờ cạn. Biên Linh đã cho ra đời các tập thơ “Ý nghĩ ban mai” (2016), “Khoảng xanh miền nắng” (2018) và tập bút ký “Gửi lại dấu yêu” (2018).
Ngoài ra, cô có các tác phẩm “ bề thế” như: Bầu trời có nhiều vì sao (Ký sự, NXB Văn Học 2020), Sâu lắng mùa thu (Thơ - tiểu luận phê bình văn học, NXB Văn Học 2020), Lính miền đông (Tiểu thuyết- NXB quân đội 2023). Tác giả đã được nhận nhiều giải thưởng sáng tác văn học của địa phương và Trung ương, như: Giải thưởng của UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho tập thơ Ý nghĩ ban mai năm 2016 và tập bút ký Gửi lại dấu yêu năm 2019, Giải Nhất Cuộc thi “Tri ân Người thầy” năm 2017 của Báo Sinh Viên Việt Nam và Trung Ương Đoàn, Giải C Cuộc thi Văn học Bình Phước 5 năm lần thứ nhất 2016-2021 cho tập ký sự Bầu trời có nhiều vì sao,…
Chính từ những tác phẩm xuất sắc này, Bùi thị Biên Linh đã là thành viên đầu tiên của “Búp trên Cành” năm xưa được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam, và cũng là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đầu tiên và duy nhất của miền đất đỏ Bình Phước hôm nay.
Đặc sắc thứ ba là Biên Linh sinh trong một gia đình “màu xanh áo lính”, có bố tham gia quân đội hai cuộc kháng chiến, có anh cũng lên đường nhập ngũ cùng với bố “Lớp cha trước, lớp con sau/ Trở thành đồng chí chung câu quân hành”, và người con này sau này trưởng thành là Đại tá quân đội, chính ủy sư đoàn. Đây chính là tiền đề cho Biên Linh rất gắn bó với quân đội, và từ một nhà thơ đã chuyển thành nhà tiểu thuyết mà tiểu thuyết “Lính miền Đông” của Biên Linh do Nhà xuất bản Quân đội mới xuất bản gần đây là một minh chứng tiêu biểu.
Nhà văn Bùi Thị Biên Linh tâm sự về tiểu thuyết này: "Là người con của quê hương Bình Phước, tôi khao khát viết về những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của nhân dân và lực lượng vũ trang Miền Đông anh dũng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ gian khổ, sự hy sinh của quân và dân trên dải đất miền Đông – miền đất đỏ bazan kéo dài từ Nam Tây Nguyên. Hành trình tìm gặp, chuyện trò, ghi chép với những người lính miền đông đã sống và chiến đấu trên mảnh đất này với tôi dù gian nan, vất vả như xiết bao thú vị. Tôi hết sức trân trọng và cảm ơn các cựu chiến binh: Đại tá Nguyễn Văn Ngoan, Huỳnh Thị Minh Tuyết( Bảy Tuyết), Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Hồng, Đoàn Ngọc Châu, Nguyễn Thị Tùng… cùng nhiều cán bộ chiến sỹ và nhân dân từng sống, chiến đấu trên chiến trường miền Đông Nam Bộ, nhất là chiến trường Phước Long”.
Cũng bởi tiểu thuyết Lính miền Đông này, Bùi thị Biên Linh đã được mời tham dự Trại viết về đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” 2023 do Nhà xuất bản QĐND phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT, Bộ VH-TT&DL, Nhà Sáng tác Đà Nẵng và các cơ quan chức năng của Quân khu 5 tổ chức. Có 15 nhà văn nhà thơ dồi dào năng lực sáng tạo văn học và tâm huyết với đề tài “Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng” được mời tham gia Trại, trong đó về nữ có hai nhà văn Bình Phước là Bùi Thị Biên Linh và Nhà văn Linh Tâm. Tại trại viết, dù thời gian không nhiều, nhưng Bùi Thị Biên Linh với tiểu thuyết “Hạnh phúc”; Linh Tâm với tập bút ký “Nắng biên thùy” được ban phụ trách trại viết đánh giá cao, và được đưa vào kế hoạch xuất bản của NXB Quân Đội. (Trước đó, Bùi Thị Biên Linh cũng được mời tham dự trại viết của Hội Văn VN).

Nhà văn Bùi Thị Biên Linh cùng các thành viên tham gia trại viết quân đội.
Gần như trọn một đời gắn bó với sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp văn chương, Bùi thị Biên Linh thực sự đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp gieo chữ, trồng người và những cánh đồng văn chương của miền đất Đỏ miền Đông Nam Bộ. Đáng giá về chị, đồng nghiệp, bạn bè và giới văn chương từ đất lúa Thái Bình đến miền đất đỏ miền Đông Nam bộ đều ghi nhận rằng: “Là một nhà giáo, một người sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật suốt bao năm qua, Bùi Thị Biên Linh đã mang cả tình yêu, nhiệt huyết và những kiến thức quý giá tiếp nhận được từ những người thầy vĩ đại của mình cống hiến cho nghệ thuật, góp phần cùng các văn nghệ sĩ trong tỉnh làm phong phú cho nền văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước và góp phần vào tiếng nói chung của văn học nghệ thuật nước nhà...”
Vẫn hy vọng những tác phẩm thơ ca, tiểu thuyết, bút ký văn học… của cây bút nữ giàu cảm xúc, giàu nội lực này sớm tiếp tục ra mắt người xem.

Tôi là một người lính viết văn trưởng thành từ những mâm pháo, những con đường ra trận, từ mặt trận Cánh Đồng Chum......
Bình luận