Hành trình phi thường từ cậu học sinh học kém, bỏ học tới giáo sư tại Đại học Harvard

Trong những năm tháng tuổi thơ của mình, cậu từng chán ghét trường học và không có chút hứng thú tới việc học.

Tại Boston, Mỹ, giáo sư Đại học Harvard Todd Ross nổi tiếng là người hiền lành, trung thực, đối xử bình đẳng với bất kỳ học sinh nào. Ông luôn tin rằng, ngay cả học sinh kém cũng có thể trở thành những người giỏi nhất thế giới.

Quan niệm của Todd Ross có lẽ bắt nguồn từ sự đồng cảm cảm sâu sắc của mình với những học sinh kém. Điều này là do ông từng rất tự ti, bất lực vì việc học kém khi còn nhỏ.

Todd Ross sinh ra ở vùng nông thôn Utah, cậu có một thời thơ ấu tự do, không bị gò bó nhưng vì bản tính hiếu động, cậu thường bị cho là một học sinh thích gây rối và nghịch ngợm ở trường.

Hành trình phi thường từ cậu học sinh học kém, bỏ học tới giáo sư tại Đại học Harvard - 1

Trong học tập, cậu thường bị điểm F nên kéo tụt thành tích của cả lớp xuống. Có lẽ vì điều này khiến cậu không được thầy cô coi trọng, các bạn cùng lớp cô lập. Trường học trở thành nơi tồi tệ nhất trong ký ức của Todd Ross.

Khi học cấp 2, Todd Ross được chẩn đoán mắc chứng tăng động giảm chú ý (ADHD). Có một lần cậu bị một nhóm học sinh trên xe buýt đánh, mặc cho cậu khóc lóc thảm thiết như thế nào cũng không có ai bước tới giúp đỡ. Thậm chí tài xế xe buýt còn bĩu môi cười và không tới ngăn cản.

Điều may mắn đối với Todd Ross là ngoài trường học khiến cậu sợ hãi, chán nản, cậu còn có cha mẹ hết mực yêu thương con trai. Bất cứ khi nào mẹ của cậu nhận được điện thoại từ giáo viên, bà luôn lo lắng về những điều tiêu cực của con trai mình gây ra ở trường.

Thế nhưng, bà luôn tin rằng: “Ngay cả khi con tôi bị điểm thấp, tôi không nghĩ điểm số đại diện cho tất cả mọi thứ đối với thằng bé. Tôi chỉ hy vọng thằng bé có thể yêu bản thân mình thật tốt”.

Dù không quan tâm đến điểm số nhưng khi nghe những lời nhận xét tiêu cực làm tổn thương tâm lý, cậu bé Todd Ross thường trốn vào nhà vệ sinh và khóc.

Mẹ của Todd cảm thấy rằng, sự lớn lên của một đứa trẻ là một quá trình thử và sai, khiển trách, tức giận và la mắng là vô ích.

Hành trình phi thường từ cậu học sinh học kém, bỏ học tới giáo sư tại Đại học Harvard - 2

Có lần, dưới sự động viên của mẹ, Todd đã thức khuya 3 đêm liên tục để làm bài tập và sáng tác thơ nhưng vẫn bị cô giáo chê bai. Cậu nhận ra việc chăm chỉ sẽ được đền đáp là một lời nói dối, bởi cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được giáo viên tin tưởng. Từ đó, cậu càng thêm căm ghét trường học hơn.

Sau khi người mẹ biết được sự thật, bà đã tới trường để chứng minh với giáo viên những bài thơ này là do con trai mình viết. Mẹ của Todd luôn tin tưởng tiềm năng vô hạn của con trai mình, chỉ cần cậu chăm chỉ, nhất định sẽ tìm ra con đường cho mình.

Quá áp lực với những áp lực ở trường học, Todd đã bỏ học ở tuổi 16, kết hôn năm 19 tuổi và sống bằng tiền trợ cấp. Ngay cả ở thời điểm đó, cha mẹ cậu vẫn vẫn đặt hy vọng vào con trai, tin rằng cậu có thể bứt phá trong các lĩnh vực khác.

Để kiếm sống, Todd đăng ký vào các trường cao đẳng cộng đồng với điểm đầu vào thấp. Mặc dù cậu có nền tảng kiến thức kém nhưng lại thích nghiên cứu về giáo dục. Từ những gì học được, cậu dường như nhìn thấy bóng dáng tuổi thơ của mình trong đó.

"Khi kết quả học tập là tiêu chí duy nhất để đánh giá con cái, những học sinh kém giống như bị đóng đinh vĩnh viễn vào cột của sự xấu hổ. Sự xấu hổ, lòng tự trọng và nhiều cảm xúc tiêu cực đan xen khiến chúng khó nguôi ngoai”, Todd Ross nói.

Với tinh thần tự lập mạnh mẽ và sự động viên của gia đình, năng lượng tiềm ẩn trong cơ thể của Todd đã được khơi dậy, cuối cùng cậu đã được nhận vào học cao học của Trường Sư phạm Đại học Harvard.

Todd Ross hiện là một trong những giáo sư nổi tiếng nhất của Đại học Harvard. Nhìn lại chặng đường cuộc đời của mình, ông xúc động nói: “Nếu không có sự bảo vệ của cha mẹ, tôi có thể sẽ tiếp tục gây ra rắc rối và không biết cuộc sống sẽ ra sao”.

Những đứa trẻ chậm chạp thường cần được chấp nhận và thấu hiểu hơn. Đối với cha mẹ và nhà trường, chỉ cần họ sẵn sàng cho chúng kiên nhẫn hơn và chờ đợi nhiều hơn, thời kỳ nở hoa cuối cùng cũng sẽ đến.

PHONG HÀ (Theo Aboluowang)

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam gặp gỡ đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc)

Sáng 28/3, tại trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội), PGS. TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã có buổi gặp gỡ và làm việc với đoàn phóng viên tờ Nhật Báo Quảng Tây (Trung Quốc).

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Một nhà văn đam mê khám phá những đề tài mới lạ

Không chỉ là người đầu tiên viết tiểu thuyết về lực lượng Cảnh sát biển, mới đây nhà văn Trần Khánh Toàn lại tiếp tục thành công (giải B của Bộ Công an) với tiểu thuyết đầu tiên viết về lực lượng Cảnh sát Cơ động - một đề tài mới lạ còn ít người khám phá.