Cơm tối 4 món thích hợp cho gia đình đông người, ai nhìn cũng mê

Thực đơn cơm tối hôm nay có 3 món xào và 1 món canh, toàn là món khoái khẩu của nhiều người.

Đậu cô ve xào nấm

Cơm tối 4 món thích hợp cho gia đình đông người, ai nhìn cũng mê - 1

Cắt nhỏ đậu cô ve và nấm, chần trong 3 phút rồi vớt ra để ráo. Phi thơm hành tỏi, cho đậu và nấm vào xào, thêm gia vị, dầu hào, dọn ra đĩa.

Cần tây xào đậu phụ

Cơm tối 4 món thích hợp cho gia đình đông người, ai nhìn cũng mê - 2

Cần tây rửa sạch, cho vào chần sơ qua với nước nóng. Đậu phụ chiên mua sẵn, cắt lát nhỏ. Phi thơm hành tỏi ớt, cho đậu phụ vào xào trước. Thêm nước tương, hạt nêm, đường, xào trên lửa lớn rồi trút cần tây vào, xào thêm một lúc rồi dọn ra đĩa.

Tần ô xào thịt

Cơm tối 4 món thích hợp cho gia đình đông người, ai nhìn cũng mê - 3

Tần ô (cải cúc) cắt nhỏ, chần sơ rồi vớt ra để ráo. Phi thơm hành tỏi, cho thịt heo vào xào chín, thêm nước tương, xào đến khi cạn nước thì cho tần ô vào đảo cùng là xong.

Canh cá

Cơm tối 4 món thích hợp cho gia đình đông người, ai nhìn cũng mê - 4

Cá đù vàng làm sạch, để ráo nước, phủ 1 lớp bột bắp rồi chiên vàng 2 mặt trong 5-6 phút. Cải ngọt rửa sạch, cắt nhỏ. Đun sôi nước, thêm vài lát gừng, cho cá vào nấu trong 10 phút tới khi thấy nước dùng chuyển sang màu trắng đục thì thêm gia vị, cải ngọt, đợi nước sôi lại thì nêm nếm cho vừa miệng.

NHẬT PHƯƠNG (Theo Sohu)

Tin liên quan

Tin mới nhất

25 thí sinh giành quyền vào Chung kết “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026”

25 thí sinh giành quyền vào Chung kết “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026”

Ngày 24/10, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (Hà Nội), Vòng Bán kết toàn quốc cuộc thi tìm kiếm giọng hát thanh thiếu nhi “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” đã diễn ra với sự tham gia của 45 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Kết thúc vòng thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 25 thí sinh xuất sắc bước tiếp vào Vòng Chung kết.

Trọng lượng của ký ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Trọng lượng của ký ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Vũ Thành Sơn không/ chưa phải là một cái tên quen - thậm chí nói đây là một cái tên lạ cũng chẳng sai - đối với độc giả của văn chương Việt Nam đương đại, cho dẫu ông đã xuất bản hai tập thơ ("40km/h" và "Ba cái lẻ tẻ"), hai tập truyện ngắn ("Hà mã, chó, chim, cá và những thứ khác" và "Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không") và ba tiểu thuyết: "Căn nhà giữa những đám mây" (Nxb