50 tuổi tái hôn với trai tân 35 tuổi, đêm tân hôn anh khóc còn tôi cười

Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào.

Người ta bảo, phụ nữ 50 tuổi nên yên phận với cuộc sống an nhàn bên con cháu, chứ còn yêu đương gì nữa. Nhưng tôi lại sống ngược với kỳ vọng đó. Ở tuổi 50, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi quyết định tái hôn mà người đàn ông ấy lại nhỏ hơn tôi 15 tuổi.

Anh tên Minh, 35 tuổi, là một kiến trúc sư có tiếng, phong độ, giỏi giang, và đặc biệt là… chưa từng kết hôn. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi là khách hàng còn anh là người phụ trách thiết kế lại căn biệt thự cũ của tôi.

Khi ấy, tôi không trang điểm, mặc quần jeans, áo thun, tóc búi lửng. Thế mà anh lại nói một câu khiến tôi nhớ mãi:

- Chị là người phụ nữ đẹp và khí chất nhất mà em từng gặp.

Tôi bật cười. Phụ nữ U50 mà còn được khen đẹp thì cũng đáng tự hào chứ, phải không?

50 tuổi tái hôn với trai tân 35 tuổi, đêm tân hôn anh khóc còn tôi cười - 1

Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi tôi là khách hàng còn anh là người phụ trách thiết kế lại căn biệt thự cũ của tôi. (Ảnh minh họa)

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn sau những buổi họp thiết kế. Anh không ngại gọi tôi đi cà phê, ăn tối. Ban đầu tôi từ chối thẳng thừng, vì nghĩ anh chỉ đang "thử cảm giác lạ". Nhưng anh kiên trì, chân thành, và có một điều gì đó khiến trái tim tôi vốn tưởng đã hóa thành sỏi đá cũng bắt đầu mềm lại.

Tôi không thiếu thốn vật chất. Tôi có nhà, có xe, có tài chính độc lập và hai đứa con trưởng thành. Nhưng thứ tôi thiếu, và tôi giấu kỹ trong tim suốt nhiều năm, là cảm giác được cần đến như một người phụ nữ. Minh mang đến cho tôi sự ấm áp ấy, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Nhưng khi anh ngỏ lời cầu hôn sau 2 năm quen biết, tôi lại không có dũng khí để nhận lời:

- Minh à, chị hơn em 15 tuổi. 5 năm nữa chị sẽ già đi rất rõ, còn em vẫn trẻ. 10 năm nữa chị có thể bệnh tật, em vẫn còn sung sức. Hơn nữa, ở tuổi này chị rất khó có sinh con, còn em lại chưa từng kết hôn. Em có nghĩ đến những năm sau này không?

Anh ôm lấy tôi, ánh mắt đỏ hoe.

- Em nghĩ rồi, em chọn chị. Em yêu chị, không phải vì chị trẻ hay đẹp, giàu có mà vì chị là chị, bản lĩnh, từng trải, dịu dàng. Em không muốn tiếc nuối khi nhìn người em thương đi qua đời mình chỉ vì khoảng cách tuổi tác.

Tôi gật đầu, và lễ cưới diễn ra sau đó hai tháng. Không rình rang, không tiệc tùng lớn, chỉ có gia đình và vài người thân thiết. Đứa con trai lớn của tôi từng phản đối dữ dội, còn nói: “Mẹ không thấy xấu hổ khi lấy trai trẻ sao?” Nhưng rồi chính nó lại là người đến chúc mừng tôi trong ngày cưới, vì “chưa bao giờ thấy mẹ hạnh phúc như vậy”.

50 tuổi tái hôn với trai tân 35 tuổi, đêm tân hôn anh khóc còn tôi cười - 2

Anh ngỏ lời cầu hôn và tôi đã gật đầu đồng ý. (Ảnh minh họa)

Đêm tân hôn, sau bữa tiệc nhỏ, tôi đứng trước gương nhìn mình trong chiếc váy trắng giản dị. Tấm lưng có vài nếp gấp, bờ vai đã không còn săn chắc, khóe mắt bắt đầu nhăn. Tôi tự cười mình, 50 tuổi rồi mà còn cưới hỏi, còn mong gì? Nhưng trong giây phút ấy, khi Minh bước vào, anh không nói gì. Anh ôm tôi từ phía sau, đặt cằm lên vai tôi và… bật khóc.

Tôi hoảng hốt, quay lại lo lắng hỏi:

- Anh sao thế?

- Anh không tin được là cuối cùng anh cũng cưới được em. Anh hạnh phúc quá. Nhưng anh cũng sợ, sợ không đủ giỏi để chăm sóc em, sợ làm em tổn thương, sợ làm người khác đánh giá em chỉ vì anh quá trẻ.

Tôi nhìn anh, thấy đôi mắt ướt nhòe như trẻ con. Và tôi bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng, như sau một cơn bão dài. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một người đàn ông yêu mình đến vậy. Một người có thể khóc vì cảm thấy chưa đủ xứng đáng với người phụ nữ mình cưới.

Tôi cười hiền:

- Anh ngốc quá. Em cưới anh không phải để được chăm sóc như công chúa. Em cưới anh vì em thấy bình yên khi ở bên anh. Và nếu sau này em già, em bệnh, em mệt… thì em sẽ coi đó là một hành trình mà cả hai cùng đi, không ai phải gánh ai cả.

50 tuổi tái hôn với trai tân 35 tuổi, đêm tân hôn anh khóc còn tôi cười - 3

Đêm tân hôn, anh đã ôm tôi khóc. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Tôi có những bất an khi sánh bước cạnh anh ngoài phố, người ta hay nhìn tôi như thể đang thắc mắc “mẹ con à?”. Anh thì phải nghe lời bàn ra tán vào từ bạn bè: “Cưới chị lớn tuổi thế, bao giờ sinh con?”, “Sau này cô ấy già thì sao?”, “Lỡ cô ấy kiểm soát anh thì sao?”...

Nhưng lạ thay, chính những điều đó lại khiến chúng tôi gắn bó hơn. Hơn một năm qua, Minh vẫn đưa tôi đi ăn tối bên ngoài mỗi tuần một lần để hâm nóng tình cảm. Anh ghi chú từng lần tôi đi khám sức khỏe, mua cho tôi những thứ nhỏ nhặt tôi thích, như một thỏi son trầm, một cuốn sách,…

Còn tôi thì không còn sợ già nữa. Vì tôi biết, bên tôi luôn có người bạn đời, không phải vì tôi hoàn hảo, mà vì tôi là chính tôi.

Tái hôn ở tuổi 50, nhiều người bảo tôi liều, nhưng tôi không hối tiếc. Vì trong khi người khác sợ những ánh nhìn phán xét, tôi chọn sống với trái tim mình. Và đêm tân hôn ấy, khi anh khóc, còn tôi cười, chính là khoảnh khắc tôi biết mình đã làm đúng.

Xem thêm: Mỗi ngày chỉ đưa cho vợ 50 nghìn tiền chi tiêu, sau 3 năm mở két sắt mà tôi suýt ngất

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đan Mạch chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU

Đan Mạch chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên EU

Ngày 3/7, Đan Mạch chính thức đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu sự kiện này bằng một buổi lễ chính thức tại Aarhus - thành phố lớn thứ 2 của Đan Mạch với sự hiện diện của nhiều lãnh đạo châu Âu, báo Nhân dân dẫn theo Xinhua.

Thơ tình không tuổi của cụ ông 90

Thơ tình không tuổi của cụ ông 90

Nhà báo, nhà văn, nhà nghiên cứu khoa học xã hội Nguyễn Chí Tình (sinh năm 1935) đã xuất bản hơn 30 tiểu thuyết, tập truyện ngắn, tập thơ, bút ký và công trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn. Đầu năm nay, ở tuổi 90, ông cho ra đời tác phẩm “Thơ tình không tuổi” gây sự ngạc nhiên và khâm phục cho bạn đọc về nội lực trong sáng tác cũng như tâm hồn trẻ trung của mình.

Đà Nẵng, điểm hẹn điện ảnh mới của châu Á

Đà Nẵng, điểm hẹn điện ảnh mới của châu Á

Lần thứ 3 tổ chức Liên hoan phim châu Á (DANAFF), Đà Nẵng đang trở thành một điểm hẹn mới của điện ảnh, với nhiều tác phẩm của các đạo diễn hàng đầu châu Á hiện diện trong các hạng mục dự thi và chương trình Toàn cảnh điện ảnh, sự góp mặt của nhiều ngôi sao đình đám châu Á, cũng như những hoạt động chuyên môn chất lượng cao, theo báo Nhân dân.

Đồng USD giữ vững sức mạnh khi áp lực thương mại từ Mỹ gia tăng

Đồng USD giữ vững sức mạnh khi áp lực thương mại từ Mỹ gia tăng

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua dự luật cắt giảm thuế lớn và chuẩn bị áp thuế lên nhiều quốc gia, đồng USD tiếp tục giữ đà tăng so với euro và yên Nhật. Dữ liệu việc làm khả quan cũng góp phần củng cố niềm tin vào nền kinh tế Mỹ, dù thị trường vẫn lo ngại về mức nợ công ngày càng cao.

Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 2305/QĐ - BVHTTDL về việc phê duyệt mẫu biểu trưng (logo) để sử dụng chính thức trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).