62 tuổi muốn được nghỉ hưu, con trai chỉ vào đứa cháu nói một câu làm tôi ốm liệt giường cả tuần

Trở về nhà, tôi nói với các con là muốn nghỉ hưu ở tuổi 62, những năm qua làm việc như thế là đủ rồi, tuổi già có khoản tiết kiệm không phải dựa vào con cháu.

Chồng mất sớm, tôi ở vậy nuôi con. Để có tiền cho con ăn học, tôi phải làm đủ mọi việc. Từ đi rửa bát thuê, làm giúp việc, mua đồng nát, bán hàng rong.

Trong 1 lần đi bán hàng, tôi bị tai nạn và không thể làm được việc nặng. Người hàng xóm thương tình tôi khó khăn nên đã sang nhượng lại quán bán bánh xèo và họ đi theo con trai ở nước ngoài.

Do có duyên với nghề buôn bán nên quán tôi mở ra luôn đông khách so với 3 quán ngay trên cùng trục đường. Nhờ có quán bánh đó mà cuộc sống của mẹ con tôi được cải thiện. Các con tôi được học đại học và ra trường có công việc tốt.

Khi các con lấy vợ, tôi cho mỗi đứa một ngôi nhà và 3 cây vàng làm của hồi môn. Tôi cũng có khoản tiền kha khá để dưỡng già. Cả tuổi trẻ phải thức khuya dậy sớm nên vài năm gần đây, sức khỏe tôi yếu đi rất nhiều. Mỗi khi trái gió trở trời, người tôi đau nhức, buổi sáng chỉ muốn được nghỉ một ngày nhưng cứ nghĩ đến khách hàng đang chờ món bánh xèo nóng hổi là tôi lại gắng gượng dậy làm việc.

2 tuần trước, tôi bị đột quỵ khi đang làm hàng và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có biến chứng xảy ra. Bác sĩ khuyên tôi nghỉ việc, ở nhà dưỡng già, nếu không sẽ có ngày phải đổi bằng mạng sống.

62 tuổi muốn được nghỉ hưu, con trai chỉ vào đứa cháu nói một câu làm tôi ốm liệt giường cả tuần - 1

Tôi bị đột quỵ khi đang làm hàng và được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không có biến chứng xảy ra. (Ảnh minh họa)

Trở về nhà, tôi nói với các con là muốn nghỉ hưu ở tuổi 62, những năm qua làm việc như thế là đủ rồi, tuổi già có khoản tiết kiệm không phải dựa vào con cháu.

Lời tôi vừa dứt thì con trai lớn chỉ vào đứa cháu nói:

“Thu nhập của vợ chồng con chỉ nuôi được 2 con lớn ăn học, còn đứa út bị bệnh máu trắng, tháng nào cũng phải nhập viện tốn khá nhiều tiền. Cháu bị bệnh là do gen di truyền của ông bà, vì thế mẹ phải có trách nhiệm đối với sức khỏe của cháu. Nếu mẹ nghỉ làm, chúng con không thể lo thuốc thang cho bé được đâu”.

Từng lời con trai nói làm tôi choáng váng, tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:

“Suốt 4 năm qua, mẹ thương vợ chồng con phải nuôi 3 con nên hàng tháng cho cháu út chút tiền chữa bệnh. Bây giờ con lại ép mẹ làm việc cả đời để có tiền chữa trị cho cháu sao? Các con ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ đến bản thân.

Người ta làm 1 tuần nghỉ được 2 ngày, những ngày lễ Tết được đi chơi bên gia đình. Vợ chồng con mỗi năm cũng đi du lịch vài lần cùng công ty. Còn mẹ ngày nào cũng dậy từ 3h sáng chuẩn bị hàng, 10h đêm mới được lên giường ngủ. Ngày lễ Tết làm việc nhiều hơn ngày thường. 1 năm có 365 ngày thì mẹ chỉ được nghỉ đúng 6 ngày Tết, còn ngày nào cũng phải kiếm tiền. Mẹ nuôi con cái chưa đủ sao? Bây giờ lại bắt mẹ phải lo cho cháu nữa à?”.

62 tuổi muốn được nghỉ hưu, con trai chỉ vào đứa cháu nói một câu làm tôi ốm liệt giường cả tuần - 2

Trở về nhà, tôi nói với các con là muốn nghỉ hưu ở tuổi 62, những năm qua làm việc như thế là đủ rồi. (Ảnh minh họa)

Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn ứ lại, nước mắt giàn giụa không nói thành lời. Cứ ngỡ lời nói và thái độ bức xúc của mẹ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của con trai lớn, nào ngờ con than thở:

“Mỗi tháng tổng thu nhập của vợ chồng con và em trai cộng lại bằng một mình mẹ làm. 4 đứa con không ai thích theo nghề của mẹ, thế nên vì con cháu, mẹ ráng làm thêm 5 năm nữa, số tiền kiếm được cho con cháu để có tương lai sáng sủa hơn. Mẹ hi sinh vì con cả đời rồi, còn có mấy năm nữa cố lên, bọn con sẽ dậy sớm và ngày nghỉ ở nhà phụ mẹ bưng bê, rửa đĩa bát, dọn dẹp”.

Những năm qua, rất nhiều lần tôi nhờ con phụ mẹ bán hàng thế nhưng đứa nào cũng lấy lý do học hành, sợ hơi dầu mỡ rồi bận chuyện gia đình mà từ chối làm. Mấy hôm nay, nghĩ về con nhiều mà tôi chán đến ốm liệt giường mà không đứa con nào đến chăm sóc. Tôi thật sự thất vọng vì mải làm việc, không có thời gian dạy dỗ khuyên bảo, giờ con cái lớn rồi nói với mẹ như ra lệnh mà chẳng dám cãi lại, chỉ biết nuốt giận vào trong.

Tôi đã sống vì con quá đủ rồi, đã đến lúc sống cho bản thân. Tôi sẽ dành thời gian cuối đời đi du lịch và thực hiện những ước mơ chưa làm được.

Lyly

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đồng yên Nhật bất ngờ tăng sau một lời nói

Đồng yên Nhật bất ngờ tăng sau một lời nói

Đồng yên phục hồi nhẹ trong phiên cuối tuần sau khi giới chức Nhật Bản gia tăng cảnh báo và ám chỉ khả năng can thiệp thị trường. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục tăng, hưởng lợi từ bối cảnh nhiều nhà đầu tư vẫn lưỡng lự về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong tháng tới.

Scotland - Kinh đô của Whisky

Scotland - Kinh đô của Whisky

Scotland là một quốc gia có chủ quyền ở châu Âu, tồn tại từ năm 843 tới năm 1707 có đường biên giới với Vương quốc Anh về phía bắc. Lãnh thổ Vương quốc Scotland bao gồm toàn bộ lãnh thổ ngày nay và được bao quanh tại biển Bắc ở phía đông, Đại Tây Dương ở phía bắc và tây, biển Ireland ở tây nam. Ngoài đất liền với gần 80 ngàn km2 vuông, Vương quốc Scotland còn có 790 hòn đảo, sau nhi

Đua xe F1, thử nghiệm Las Vegas GP: Cơ hội chia đều cho các đội đua

Đua xe F1, thử nghiệm Las Vegas GP: Cơ hội chia đều cho các đội đua

(Tin đua xe F1) Ngày thi đấu đầu tiên tại chặng đua Las Vegas GP 2025 đã diễn ra với nhiều diễn biến sôi động trên đường phố khu vực The Strip nổi tiếng. Không đội đua nào thể hiện quá nổi trội sau hai phiên chạy thử nghiệm, khiến cục diện hai ngày tiếp theo tương đối mở cho tất cả tay đua.