Bất hạnh của một em bé không phải là lớn lên trong gia đình nghèo, mà là "lời độc hại" này từ bố mẹ
Đôi khi, lời nói không phù hợp từ bố mẹ có thể phá hỏng sự ấm áp của ngôi nhà, làm trẻ cảm thấy bất an.
Lời nói của bố mẹ có tác động quan trọng đến sự phát triển tâm lý và cảm xúc của trẻ. Từ những ngày đầu đời, trẻ đã tiếp nhận và học hỏi từ những gì diễn ra xung quanh, đặc biệt là tương tác với bố mẹ.
Theo đó, những câu nói khích chỉ trích đều không dừng lại ở hiện tại, mà còn kéo dài đến tương lai, ảnh hưởng cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới xung quanh.
“Tại sao con không làm được việc gì ra hồn? Bố mẹ đã dạy con vô ích rồi!"
Trên thực tế, những va chạm và chướng ngại vật trên con đường trẻ phát triển là điều bình thường. Tuy nhiên, một số bà mẹ dùng lời "than phiền" như có thể tạo ra những nút thắt trong trái tim đứa trẻ, ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm lý suốt cuộc đời.
Một cư dân mạng chia sẻ "Mẹ tôi thường nói thế, nhưng sau đó tôi đã học được cách giả vờ như điều đó không quan trọng. Tôi mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng đã lạnh giá rồi." Điều này cho thấy rằng những lời nói từ bố mẹ sẽ tạo ra vết thương tâm lý mà trẻ phải mang theo suốt thời gian trưởng thành. Sự mâu thuẫn giữa cảm xúc bên ngoài và nội tâm bên trong dễ dẫn đến cảm giác cô đơn, thiếu thốn sự hỗ trợ và thấu hiểu từ gia đình.
Câu nói "Bố mẹ nuôi con vô ích" khiến trẻ giảm đi lòng tự tin và cảm giác gắn bó với gia đình. Tâm lý này dẫn đến việc trẻ không dám thể hiện bản thân, mạo hiểm và ngại ngần theo đuổi ước mơ.
Hơn nữa, những câu nói tiêu cực từ cha mẹ có thể gây ra sự ảnh hưởng lâu dài đến các mối quan hệ xã hội của trẻ. Khi lớn lên, trẻ có thể trở nên nhút nhát, không dám giao tiếp hoặc tham gia vào các hoạt động cộng đồng, từ đó tạo ra một vòng tròn khép kín trong cuộc sống của chúng. Điều này ảnh hưởng không chỉ đến sự phát triển cá nhân mà còn đến khả năng hình thành các mối quan hệ tích cực trong tương lai.
"Sao tôi lại sống khổ thế này?"
Mặc dù chỉ là một lời than phiền, nhưng giống như một lớp mây đen bao phủ toàn bộ gia đình, khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt.
Một blogger kể về tuổi thơ của mình rằng "Tiếng thở dài bất lực của mẹ đã trở thành cái bóng tuổi thơ tôi". Khi còn nhỏ, tôi luôn cảm thấy lời than phiền của mẹ như một con muỗi vo ve quanh đầu mình, không thể thoát ra hoặc trốn thoát. Khi vào cấp 2, tôi học cách đeo tai nghe và khóa cửa phòng, nhưng gánh nặng trong lòng ngày càng nặng nề, cảm thấy rằng mình là nguồn gốc của "nỗi đau khổ" của mẹ".
Khi trẻ nghe điều này quá thường xuyên sẽ cảm thấy mình mắc nợ bố mẹ, thậm chí còn cảm thấy tội lỗi. Điều lo lắng hơn là trẻ có thể phát triển thói quen tự thương hại khi lớn lên, thay vì giải quyết vấn đề trẻ dễ đắm chìm trong "Tôi thật đáng thương", trở thành một sự tiếp nối khác của chu kỳ phàn nàn.
"Bố con thật vô dụng, nếu không có con mẹ đã ly hôn ông ấy từ lâu rồi!"
Câu nói này có thể được xem là đòn quyết định trong những cuộc cãi vã gia đình.
Một cô gái đăng bài trên diễn đàn, kể rằng khi còn nhỏ, gia đình cô hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Mỗi lần bố đóng sầm cửa bỏ đi, mẹ sẽ kéo cô lại và nói "Con phải học hành chăm chỉ, khi nào lớn lên và có tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ rời xa bố con."
Khi đó, cô gái không hiểu được sự khó khăn của hôn nhân, chỉ cảm thấy mình là "phao cứu sinh" của gia đình và sống thận trọng hơn. Cảm giác này khiến cô trong trạng thái lo lắng và áp lực, như thể trách nhiệm vươn đến hạnh phúc của gia đình hoàn toàn đặt lên vai mình.
Thực tế, nhiều phụ huynh vô thức dùng sự hy sinh của bản thân để biện minh cho những bất hạnh trong hôn nhân "Nếu không có con, mẹ đã ly hôn ông ấy từ lâu rồi!" hay "Mẹ làm điều này là vì con."
Một bà mẹ đã bình luận "Thay vì hành hạ nhau ở nhà, tốt hơn là nên tách ra một cách đàng hoàng và để các con có cuộc sống tốt đẹp." Ý kiến này nhấn mạnh rằng một môi trường gia đình lành mạnh nên được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và yêu thương, chứ không phải là những cuộc cãi vã.
Đôi khi, lời nói không phù hợp từ bố mẹ có thể phá hỏng sự ấm áp của ngôi nhà, làm trẻ cảm thấy bất an. Nếu lời an ủi giúp trẻ tự tin, thì lời phàn nàn khiến trẻ cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương.
Vì vậy, mỗi đứa trẻ nên được nuôi dưỡng và trưởng thành trong gia đình ấm áp, nơi bố mẹ là người nâng đỡ, tạo ra hạnh phúc bằng lời nói tích cực. Những câu nói như "Mẹ yêu con" hay "Mẹ luôn tin tưởng vào con" sẽ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương tạo nền tảng vững chắc để phát triển tự tin và độc lập trong tương lai.
Việc lựa chọn lời nói phù hợp là một phần quan trọng trong việc nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ. Môi trường gia đình tích cực, nơi sự khích lệ và yêu thương luôn hiện hữu, sẽ giúp trẻ tự tin bước vào cuộc sống, trở thành người mạnh mẽ và có khả năng vượt qua mọi thử thách.
Bình luận