Chồng cũ cưới, tôi tặng 10 mâm cỗ, 2 tháng sau anh bị vợ bỏ

Nghe lời tôi nói chồng cũ tỏ vẻ rất tức giận nhưng vẫn chấp nhận cá cược. Đúng như lời nói, tôi đã bỏ tiền ra đặt 10 mâm cỗ mừng chồng cũ lấy vợ mới.

Ngày tôi lấy chồng, ai cũng khen tôi là cô dâu số tốt, lấy được chồng đẹp trai, gia đình khá giả, có nhà và xe riêng. Nhưng thực tế lại không tốt đẹp như mọi người nghĩ.

Lo sợ phải chia tài sản cho con dâu, trước cưới nửa tháng, bố mẹ chồng tôi sang tên ngôi nhà cho con trai. Ngay từ giây phút đó, tôi đã dần nhận ra gia đình chồng không tốt đẹp và hào phóng như bề ngoài, đúng là “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.

Sau cưới, chúng tôi ra ở riêng nhưng cuộc sống không được hạnh phúc như mong đợi. Lương của vợ chồng tôi làm ngang bằng nhau, anh không chủ động đưa lương cho tôi chi tiêu sinh hoạt. Chỉ khi nào tôi giận dỗi, cáu gắt hay năn nỉ thì anh mới chịu góp vài triệu nuôi con.

Anh luôn cho rằng lương của chồng là làm việc lớn, của vợ để chi tiêu hằng ngày. Mỗi lần tôi không đồng ý với sự tính toán đó của chồng là anh sẽ quát tháo ầm ĩ nhà cửa, thậm chí còn đánh vợ để dằn mặt. Vì muốn yên ổn nhà cửa nên tôi im lặng nhẫn nhịn để mặc chồng muốn làm gì thì làm.

Chồng cũ cưới, tôi tặng 10 mâm cỗ, 2 tháng sau anh bị vợ bỏ - 1

Mỗi lần tôi không đồng ý với sự tính toán đó của chồng là anh sẽ quát tháo ầm ĩ nhà cửa, thậm chí còn đánh vợ để dằn mặt. (Ảnh minh họa)

Trong 1 lần gia đình tôi về quê ngoại chơi. Lâu ngày chị em gặp nhau nên tôi muốn ở lại thêm 1 ngày nữa. Lúc đó, mọi người đang ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ, chồng nghe vợ muốn ở lại ngoại thì tức giận ném bát vào người vợ trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Anh chỉ thẳng mặt tôi:

“Mai là ngày giỗ cụ nội, tôi bảo không về ngoại gì hết, thế mà cứ đòi về, bây giờ còn muốn ở lại nữa à? Nếu hôm nay cô không về cùng tôi thì ở lại nhà ngoại luôn đi, đây không cần người vợ ngang bướng”.

Gia đình ngoại rất phẫn nỗ trước thái độ của chồng tôi. Không thể kìm nén được ấm ức bao lâu nay, tôi nói trong tiếng nấc nghẹn:

“Từ ngày lấy chồng đến nay, con chưa bao giờ được sống trong hạnh phúc. 1 tháng có 30 ngày thì 20 ngày ăn cơm chan với nước mắt. Anh không đưa tiền cho vợ nhưng ngày nào cũng đòi ăn món ngon. Nếu ngày nào mà cho ăn đậu phụ và trứng là chồng sẽ mắng mỏ và đập phá bát đĩa. Hầu như tháng nào anh cũng đánh con, việc nhỏ xíu vào tay chồng liền thành chuyện lớn”.

Tôi muốn kể nhiều hơn nữa nhưng nước mắt đã ướt nhòa, cổ nghẹn không nói được nữa. Không thể chấp nhận con rể tệ bạc, gia đình tôi đều khuyên bỏ chồng và không cho tôi về nhà nội nữa.

Được nhà ngoại ủng hộ giúp tôi có động lực bỏ chồng và tôi ly hôn sau đó nửa tháng. Bây giờ, anh ta trở thành chồng cũ của tôi 4 năm rồi. Những năm qua có nhiều người đàn ông tỏ tình nhưng tôi chưa dám mở lòng với ai, chỉ muốn ở vậy nuôi dạy con cho tốt.

2 tháng trước, chồng cũ cùng bạn gái đến nhà tôi đưa thiệp mời. Anh ta tỏ vẻ kênh kiệu, hống hách, cho rằng bản thân lấy được người vợ xinh đẹp và tốt hơn tôi nhiều. Còn tôi là người phụ nữ chẳng ra gì nên không có người đàn ông nào ngó ngàng đến.

Chồng cũ cưới, tôi tặng 10 mâm cỗ, 2 tháng sau anh bị vợ bỏ - 2

Anh ta tỏ vẻ kênh kiệu, hống hách, cho rằng bản thân lấy được người vợ xinh đẹp và tốt hơn tôi nhiều. (Ảnh minh họa)

Đáp lại sự coi thường của chồng cũ, tôi thẳng thừng nói:

“Nếu vợ chồng anh sống đến đầu bạc răng long thì tôi sẽ mừng 10 mâm cỗ. Còn ngược lại, nếu ly hôn thì anh phải trả lại tôi gấp 20 lần số tiền bỏ ra làm 10 mâm cỗ”.

Nghe lời tôi nói chồng cũ tỏ vẻ rất tức giận nhưng vẫn chấp nhận cá cược. Đúng như lời nói, tôi đã bỏ tiền ra đặt 10 mâm cỗ mừng chồng cũ lấy vợ mới.

Tuần vừa rồi, qua người quen, tôi rất bất ngờ khi nghe tin chồng cũ bị vợ bỏ vì không chịu nổi tính vũ phu và keo kiệt của anh ấy. Ngay sau đó, tôi gọi điện nhắc chồng cũ về vụ cá cược. Anh ấy buồn rầu nói:

“Bây giờ anh mới biết chỉ có em là người vợ tốt nhất của đời mình. Chúng ta quay lại với nhau em nha. Từ nay anh sẽ không bao giờ đánh vợ, làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho em. Vì con, hãy cho anh cơ hội sửa sai em nha?”.

Những lời chồng cũ nói mà tôi vừa hả hê, vừa thấy anh thật đáng thương, không biết có nên cho anh cơ hội làm lại cuộc đời không?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nhà thơ Bành Phương Lan - cây bút nữ tinh tế của Thủ đô

Nhà thơ Bành Phương Lan - cây bút nữ tinh tế của Thủ đô

Bành Phương Lan - người phụ nữ đa tài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ Trung Phụng, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Bành Phương Lan đã sáng tác hai tập thơ “Vườn Thu” - Nxb Hội Nhà văn (2015) và “Bản tình ca bỏ lửng” - Nxb Hội Nhà văn (2021), gần đây nhất là tập thơ “Người đàn bà đến muộn”.