Chồng đưa cho vợ 1 tỷ chữa bệnh, ngay khi biết nguồn gốc số tiền tôi từ chối đi viện
Anh bảo tôi cứ lấy mà chữa bệnh, không cần quan tâm đến nguồn gốc. Nhưng số tiền quá lớn, tôi sợ anh làm chuyện gì trái pháp luật nên từ chối nhận nếu không chịu nói sự thật.
Thời mới yêu nhau, chồng tôi có công việc tốt lương cao, chính vì thế tôi mới chọn làm bạn trai. Lấy nhau được 4 năm thì chúng tôi đủ tiền xây nhà trên mảnh đất của bố chồng cho. Cứ ngỡ có nhà rồi sẽ “an cư lạc nghiệp” nhưng thực tế lại không như thế.
Nhà xây xong thì chồng tôi mất việc do công ty cắt giảm nhân sự. Cùng thời điểm đó, tôi hết nghỉ thai sản phải quay lại cơ quan, chồng đề nghị với vợ không cần gọi bà ngoại đến chăm sóc, anh sẽ ở nhà lo cho con.
Chồng bảo suốt 10 năm đi làm kiếm tiền, mệt mỏi nên muốn nghỉ vài tháng rồi tính tiếp. Anh ấy đang trong thời gian lĩnh lương trợ cấp thất nghiệp nên tôi cũng không hối thúc nữa.
Anh ở nhà suốt 3 năm, con nhỏ đi học mẫu giáo mà vẫn chưa chịu đi làm. Hằng ngày nhìn thấy chồng khỏe mạnh phong độ mà quanh quẩn trong góc bếp và ngửa tay xin tiền vợ mà tôi chán vô cùng. Nhưng sợ mâu thuẫn gia đình nên tôi chẳng thiết nói, để mặc anh muốn làm gì thì làm.
Để có tiền nuôi chồng con, mỗi ngày tôi phải làm việc 12 tiếng. Buổi trưa đồng nghiệp ăn cơm quán, còn tôi mang cơm nhà để tiết kiệm tiền. Mấy năm nay, tôi không mua cho bản thân bộ đồ mới nào, toàn sử dụng đồ thời con gái hay đồ đi xin.

Chồng bảo suốt 10 năm đi làm kiếm tiền, mệt mỏi nên muốn nghỉ vài tháng rồi tính tiếp. (Ảnh minh họa)
Mỗi lần về ngoại, nhìn anh chị biếu bố mẹ quà tiền mà tôi thấy bản thân kém cỏi. Thương con gái khó khăn nên lần nào về mẹ cũng dúi vào tay vài triệu để mua sữa cho cháu.
Người làm ra tiền thì sống tằn tiện, thế nhưng người ở nhà lại chi tiêu rất hoang phí. Buổi sáng anh không chịu ăn cơm nhà mà phải ra quán. Bữa tối nào anh cũng làm món nhắm. Những món anh làm khá ngon nhưng tôi chỉ ăn 1 vài miếng, bởi sợ ăn nhiều, hôm sau chồng sẽ tăng thêm nguyên liệu thì tốn tiền.
Một tháng nay, tôi thường xuyên bị đau bụng, do tiết kiệm tiền nên trì hoãn và cam chịu không dám đi viện. Nhưng 1 tuần nay cơn đau nặng hơn, chịu không nổi nên tôi quyết định đi khám bệnh. Lúc biết bản thân bị ung thư dạ dày, tôi suy sụp thật sự. Đã nghèo, bây giờ lại bị bệnh tật nữa lấy gì mà chữa.
Trở về nhà, tôi buồn rầu thông báo tin xấu cho chồng biết và lo lắng không biết lấy đâu tiền chữa bệnh.
Sau khi an ủi, vỗ về vợ, chồng bất ngờ chuyển cho tôi 1 tỷ vào tài khoản. Anh nói:
“Ung thư dạ dày phát hiện sớm dễ chữa. Em hãy dùng số tiền đó và tập trung chữa trị. Em mà có mệnh hệ gì, bố con anh biết lấy ai làm chỗ dựa”.

Tôi buồn rầu thông báo tin xấu cho chồng biết và lo lắng không biết lấy đâu tiền chữa bệnh. (Ảnh minh họa)
Tôi thắc mắc, không hiểu sao chồng lại có khoản tiền lớn thế được? Anh bảo tôi cứ lấy mà chữa bệnh, không cần quan tâm đến nguồn gốc. Nhưng số tiền quá lớn, tôi sợ anh làm chuyện gì trái pháp luật nên từ chối nhận nếu không chịu nói sự thật.
Trước sức ép của vợ, cuối cùng chồng cũng chịu khai thật. Anh nói:
“1 năm nay, anh qua lại với người phụ nữ hơn 14 tuổi để có tiền. Người đó giàu có và rất thoáng, chỉ cần mỗi tuần chồng đến nhà bà ta chiều chuộng vài buổi là cuối tháng có cả 100 triệu trong tài khoản. Em hãy để chồng làm 1 thời gian nữa, khi nào dư giả thì anh sẽ dừng lại. Anh vẫn yêu em và cuối tháng sẽ chuyển hết tiền vào tài khoản của vợ”.
Từng lời chồng nói làm tim tôi đau nhói, không ngờ anh lại làm 1 việc đáng xấu hổ thế. Không thể nhận đồng tiền dơ bẩn của chồng, tôi chuyển trả lại và sẽ không chữa bệnh. Chồng cặp kè với người đàn bà lớn tuổi để có tiền sinh sống, chuyện này mà để người thân bạn bè biết được thì còn mặt mũi nào đối diện với mọi người.
Dù chồng xin lỗi và hứa sẽ không qua lại với người phụ nữ đó nhưng tôi chẳng quan tâm. Mấy đêm nay tôi buồn chán lắm, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cái chết để không còn phải chịu tủi nhục trên đời này.
Bình luận