Dọn nhà vô tình thấy sổ đỏ của chồng, tôi tức giận đòi ly hôn khi thấy người đứng tên

Tôi chết lặng mất vài giây. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ người đó là ai.

Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn chung. Hôm đó là sinh nhật của bạn tôi, mọi người vừa ăn uống vừa hát hò, chỉ có tôi và anh ngồi im lặng ở góc bàn nghe họ hát. Cũng chẳng hiểu sao, chỉ qua vài câu chuyện xã giao, chúng tôi lại thấy hợp nhau lạ thường. Sau buổi tiệc, anh xin số tôi, rồi chúng tôi bắt đầu liên lạc, đi chơi, cà phê, dần dần thành thân quen.

Tôi biết anh từng ly hôn, thời gian hôn nhân không dài nhưng nghe bạn tôi nói tình cảm giữa họ rất sâu đậm. Những chuyện ấy anh chưa bao giờ kể, tôi cũng ngại không hỏi. Chúng tôi quen nhau khoảng nửa năm thì tôi mang thai ngoài ý muốn. Khi đó tôi thật sự hoang mang, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng anh nói anh sẽ có trách nhiệm, sẽ cưới tôi.

Mẹ tôi lúc đó phản đối dữ lắm. Bà nói người đã từng đổ vỡ hôn nhân thì khó mà toàn tâm toàn ý với ai khác. Nhưng vì tôi đang mang thai, cuối cùng bà đành chấp nhận, chỉ dặn tôi phải sống cẩn trọng, đừng để thiệt thòi. Tôi hiểu nỗi lo của mẹ, ai sinh con ra cũng mong con gái mình lấy được người tốt, không phải khổ cực.

Dọn nhà vô tình thấy sổ đỏ của chồng, tôi tức giận đòi ly hôn khi thấy người đứng tên - 1

Khi tôi lấy chồng, mẹ chỉ dặn tôi phải sống cẩn trọng, đừng để thiệt thòi. (Ảnh minh họa)

Sau đám cưới, tôi nghỉ làm vì mang thai, sức khỏe yếu. Bố mẹ chồng bảo tôi ở nhà dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi gì, chỉ cần sinh con khoẻ mạnh. Tôi cũng nghe lời, dọn về nhà chồng ở, sống chung không lâu thì nhận ra họ khá thương tôi.

Lúc sinh nở, mẹ tôi và mẹ chồng thay nhau vào viện chăm. Thấy hai người phụ nữ lớn tuổi tất bật bên cạnh, tôi cảm động lắm, cảm giác mình thật sự có một gia đình.

Sau khi sinh, mẹ tôi muốn đón tôi về ở cữ, mẹ chồng thì giữ lại vì bà muốn chăm cháu nội. Cuối cùng, tôi ở lại nhà chồng. Những ngày đầu, chồng tôi rất thương vợ thương con. Mỗi khi đi làm về, anh đều bế con, nựng nịu không rời tay. Nhìn cảnh đó, tôi thấy lòng ấm áp, nghĩ rằng dù anh từng có quá khứ, nhưng hiện tại này là của tôi.

3 năm qua, tôi gần như ở nhà nội trợ, chăm con, dọn dẹp, nấu nướng. Trước đây tôi không biết nấu ăn, nhưng cưới xong chỉ có hai vợ chồng ở với nhau nên tôi phải tập. Chồng tôi biết nấu nhưng bận công việc, nên tôi học dần rồi thành quen. Nhiều lúc tôi tự hào vì bản thân ngày càng đảm đang, thấy mình thực sự trưởng thành.

Cho đến một ngày, khi con tôi đang ngủ trưa, tôi tranh thủ dọn dẹp tủ quần áo trong phòng thì tôi phát hiện một cuốn sổ đỏ ở dưới đáy. Ban đầu tôi không định mở ra, vì nghĩ nhà này là của anh từ trước khi cưới, tôi chưa bao giờ hỏi về tài sản của anh cả. Nhưng không hiểu sao hôm đó lại tò mò, tôi lấy ra xem.

Tim tôi như rơi xuống khi thấy tên trên sổ đỏ là một người phụ nữ khác chứ không phải chồng tôi. Tôi chết lặng mất vài giây. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: “Người phụ nữ này là ai?”

Tối hôm đó, khi chồng về, tôi ném thẳng cuốn sổ đỏ lên bàn. Anh thoáng sững người, rồi giả vờ như không biết gì. Tôi gặng hỏi mãi, dọa rằng nếu anh không nói thật thì tôi sẽ mang sổ đỏ đến phường hỏi. Cuối cùng, anh buộc phải thú nhận đó là tên của vợ cũ anh.

Dọn nhà vô tình thấy sổ đỏ của chồng, tôi tức giận đòi ly hôn khi thấy người đứng tên - 2

Tôi gặng hỏi mãi thì chồng mới thú nhận đó là tên của vợ cũ anh. (Ảnh minh họa)

Anh kể, khi họ ly hôn, căn nhà này vẫn để tên vợ cũ. Hồi đó, cô ấy nói sẽ đi nước ngoài, nhà cho người khác thuê cũng không yên tâm nên cứ để anh ở. Bán thì cũng chẳng đành, vì cô ấy muốn giữ lại ngôi nhà như một kỷ niệm. Anh nói giọng nhạt nhẽo, như thể đó là chuyện cũ chẳng đáng quan tâm. 

Anh còn kể cho tôi thêm nhiều chuyện khác, nghe xong tôi tức điên. Hóa ra, suốt 3 năm kết hôn, trong lòng anh vẫn còn hình bóng vợ cũ. Hóa ra 3 năm qua, tôi ở trong ngôi nhà mang tên người phụ nữ khác, người mà anh từng yêu sâu đậm. 

Anh nói rằng ban đầu cũng chỉ định “vui chơi qua đường” với tôi, nhưng rồi vì tôi mang thai nên phải cưới. Nghe những lời ấy, tim tôi như bị bóp nghẹt. 3 năm qua, tôi đã vun vén, hy sinh, chăm sóc con, dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn, cố gắng để gia đình này hạnh phúc, vậy mà trong lòng anh, tôi vẫn chỉ là người thay thế.

Tôi giận quá, tát anh một cái và hét lên rằng tôi muốn ly hôn. Anh không phản ứng mạnh, không níu kéo, cũng không đồng ý, chỉ nói một cách bình thản:

- Chúng ta hãy bình tĩnh nghĩ lại.

Tôi nhìn anh, trong mắt vừa là thất vọng vừa là hoang mang. Anh nói rằng vốn dĩ không định lừa tôi, nhưng cuối cùng vẫn lừa. Lời nói ấy không hề làm tôi nhẹ nhõm, ngược lại nó càng khiến tôi bối rối hơn.

Tôi tự hỏi, bao nhiêu năm qua, tình cảm nào là thật? Những khoảnh khắc anh âu yếm con, quan tâm tôi, có phải là tình yêu, hay chỉ là trách nhiệm? Tôi thực sự không biết phải trân trọng điều gì và liệu mình còn có thể tin vào người đàn ông này nữa hay không. Cảm giác bơ vơ, hụt hẫng tràn ngập trong tim tôi, khiến tôi không thể nghĩ gì khác ngoài một câu hỏi day dứt: liệu ly hôn có phải là cách duy nhất để tôi tìm lại chính mình, để con tôi không phải lớn lên trong một ngôi nhà đầy dối trá và im lặng?

Cẩm Tú

Tin liên quan

Tin mới nhất

Ai đứng sau “cơn sốt vàng” vừa qua?

Ai đứng sau “cơn sốt vàng” vừa qua?

Giá vàng vừa trải qua cú giảm mạnh nhất trong 5 năm, chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng lịch sử. Trong khi đó, nợ công Mỹ vượt mốc 38.000 tỷ USD, tốc độ tăng nhanh chưa từng có ngoài giai đoạn đại dịch. Giới phân tích đặt câu hỏi: liệu vàng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, hay đây là tín hiệu đỉnh giá?

“Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới”: Khơi dậy sức mạnh văn hóa con người Việt Nam, bồi đắp khát vọng phát triển đất nước

“Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới”: Khơi dậy sức mạnh văn hóa con người Việt Nam, bồi đắp khát vọng phát triển đất nước

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII, hướng tới Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc lịch sử quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sáng ngày 26 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ ch

Khúc Hồng Thiện - Lục bát truyền thống mang hơi thở đương đại

Khúc Hồng Thiện - Lục bát truyền thống mang hơi thở đương đại

Khi nhà thơ Khúc Hồng Thiện vừa xuất bản “Minh Đạo Sách” (Nhà xuất bản Nghệ An, 12/2024), tôi cứ nghĩ đó là tập sách về nghiên cứu triết học. “Minh” là từ Hán Việt có nghĩa là sáng rõ, thông suốt; “đạo” cũng là từ Hán Việt, biểu thị con đường, lẽ phải, nguyên lý hoặc chân lý. Vậy thì “Minh Đạo Sách”, phải chăng đó là một “tuyên ngôn” của nhà thơ trẻ?

Trắc nghiệm: Hãy chọn một lá bài để biết nửa kia có thực sự thật lòng, phù hợp với bạn không

Trắc nghiệm: Hãy chọn một lá bài để biết nửa kia có thực sự thật lòng, phù hợp với bạn không

Ai cũng từng thắc mắc: Người mình đang để ý hay đang hẹn hò có thực sự phù hợp hay không? Bài trắc nghiệm này sẽ giúp bạn khám phá mức độ “duyên nợ” với đối phương, tiết lộ những điểm hợp – không hợp, từ mối tình ngọt ngào, lãng mạn đến những thử thách cần vượt qua. Hãy cùng tìm hiểu xem trái tim bạn và người ấy đang hòa hợp đến đâu.