Đang mừng rơn vì được làm cha, chàng nhân viên IT 33 tuổi phát hiện bị vợ bầu "cắm sừng", danh tính bố đứa bé khiến anh sốc nặng
Câu chuyện của chàng nhân viên IT ở Trung Quốc thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn trên MXH.
Mang thai và sinh con là hành trình thiêng liêng, chất chứa biết bao niềm vui, lo lắng và hy vọng của mỗi gia đình. Với người phụ nữ, đó là thời khắc đánh dấu thiên chức làm mẹ; còn với người đàn ông, đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi chuẩn bị đón nhận một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của mình.
Thế nhưng, không phải hành trình nào cũng trọn vẹn. Như câu chuyện của người đàn ông 33 tuổi dưới đây - khi đang hân hoan chờ ngày vợ sinh con đầu lòng, anh lại vô tình phát hiện một chi tiết trong hồ sơ sản khoa khiến mọi hạnh phúc bỗng chốc sụp đổ.
“Trái ngọt” hoá bi kịch sau hôn nhân chớp nhoáng của chàng IT 33 tuổi
Anh Lưu Việt (tên nhân vật được thay đổi) sống tại Thiên Tân, Trung Quốc là một nhân viên IT. Anh trầm tính, ít nói, suốt ngày vùi đầu vào công việc. Dù bạn bè cùng trang lứa đều đã yên bề gia thất, anh vẫn lẻ bóng một mình.
Mãi đến năm 33 tuổi, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, anh mới gặp được cô gái 32 tuổi tên Yến Nhi. Hai người nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách và quan điểm sống. Từ những tin nhắn quan tâm ban đầu, mối quan hệ dần trở nên khăng khít. Chỉ sau 1 tháng tìm hiểu, họ quyết định “về chung một nhà” bằng một đám cưới giản dị.

Chàng IT 33 tuổi cưới vợ sau 1 tháng tìm hiểu và nhanh chóng đón tin vui sắp lên chức bố - Ảnh minh hoạ.
Cuộc sống hôn nhân những ngày đầu trôi qua trong êm đềm. Không lâu sau, Yến Nhi báo tin vui khiến Việt ngập tràn hạnh phúc. Anh háo hức chuẩn bị từng thứ nhỏ nhặt cho vợ: từ việc mua thực phẩm, đặt lịch khám thai đến lo thủ tục nghỉ phép để chăm sóc cô sau sinh. “Năm đó tôi nghĩ, có lẽ mình là người đàn ông may mắn nhất thế gian”, anh Việt kể lại.
Công ty nơi anh làm việc có chế độ đãi ngộ tốt, hỗ trợ thai sản và cả kỳ nghỉ dành cho chồng. Khi vợ nhập viện sinh con, anh ở bên chăm sóc không rời. Niềm hạnh phúc như vỡ òa khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên. Việt cảm thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng. Thế nhưng, bi kịch lại bắt đầu từ chính lúc ấy.

Sinh nghi khi xem hồ sơ sản khoa, anh làm xét nghiệm ADN và phát hiện con không cùng huyết thống với mình - Ảnh minh hoạ.
Trong một lần mang hồ sơ đến bệnh viện để hoàn tất thủ tục bảo hiểm, anh tình cờ nhìn thấy ngày dự sinh và thời điểm mang thai được ghi trong hồ sơ sản khoa. Con số ấy khiến anh khựng lại: theo tính toán, vợ anh mới chỉ mang thai khoảng 8 tháng, nhưng bác sĩ thông báo em bé chào đời đủ tháng, khỏe mạnh.
Linh cảm có điều gì đó không ổn, Việt quyết định lặng lẽ làm xét nghiệm ADN với con gái nhỏ. Khi cầm kết quả trong tay, anh chết lặng: đứa bé không có quan hệ huyết thống với mình.
Sự thật được phơi bày, danh tính bố đứa trẻ gây sốc
Cú sốc ấy khiến Việt như sụp đổ. Bao yêu thương, hy vọng anh dành cho gia đình nhỏ bỗng hóa hư vô. Anh chọn cách im lặng vài ngày để trấn tĩnh, rồi mới đối mặt với vợ.
“Anh chỉ muốn nghe một lời giải thích”, Việt nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy. Nhưng đáp lại anh không phải là sự hối lỗi, mà là ánh nhìn lạnh nhạt cùng câu nói khiến tim anh thắt lại.
Cảm xúc dồn nén suốt thời gian dài khiến Việt không kiềm được, lớn tiếng hỏi: “Tôi đã dành hết tình cảm và tiền bạc cho cô, vậy mà cô nói đứa trẻ không liên quan đến tôi?”. Còn vợ anh chỉ thản nhiên đáp: “Nếu không chịu được, thì ly hôn đi.”
Tối hôm đó, Việt ngồi gục trong góc nhà, ôm đầu khóc suốt nhiều giờ. Khi bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu nhớ lại những điều bất thường trong suốt thời gian yêu và sống chung với vợ.
Trước đây, Yến Nhi thường xuyên nhận những cuộc điện thoại lạ, nói đó là đồng nghiệp. Sau cưới, cô vẫn liên lạc đều đặn với một người đàn ông khác, giải thích rằng đó là “chủ nợ” muốn giám sát vì sợ cô bỏ trốn. Lúc ấy, Việt tin tưởng tuyệt đối, chưa bao giờ nghi ngờ. Nhưng bây giờ, mọi chuyện dần xâu chuỗi lại thành bức tranh không thể phủ nhận.

Sau tất cả, cư dân mạng cảm thấy xót xa cho đứa trẻ vô tội - Ảnh minh hoạ.
Muốn làm rõ sự thật, Việt tìm đến người đã mai mối cho hai vợ chồng quen nhau. Không ngờ, sau khi biết chuyện, người đàn ông này nhanh chóng đến đón Yến Nhi và đứa trẻ rời khỏi nhà Việt. Sự việc càng khiến anh thêm bối rối: Mối quan hệ giữa họ là gì?
Vài ngày sau, người mai mối quay lại, mang theo tờ đơn ly hôn, yêu cầu Việt ký tên mà không giải thích gì thêm. Giả vờ đồng ý, anh nói muốn đến nhà họ để gặp vợ và con lần cuối. Khi được chấp thuận, Việt âm thầm lên kế hoạch.
Tại nhà người mai mối, anh thấy vợ mình ngồi ung dung xem tivi, không chút lo lắng. Trong lúc xin phép vào nhà vệ sinh, Việt tình cờ nhìn thấy ba chiếc bàn chải đánh răng - hai màu hồng và một màu xanh.
Linh cảm mách bảo điều gì đó, anh lặng lẽ bỏ chiếc bàn chải xanh vào túi. Sau khi rời khỏi nhà, Việt đem mẫu vật cùng tóc của đứa trẻ đi xét nghiệm ADN lần nữa. Kết quả lần này khiến mọi bí ẩn được giải đáp: đứa trẻ là con ruột của... người giới thiệu.
Việt mang toàn bộ kết quả quay lại đối chất. Khi nhìn thấy giấy chứng nhận, họ đều sững sờ, không thể chối cãi. Việt không gào thét, chỉ bình thản nói: “Tôi không quan tâm giữa các người có chuyện gì. Tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình”.
Anh yêu cầu phía Yến Nhi hoàn trả toàn bộ sính lễ, chi phí cưới hỏi, tiền chăm sóc trong thời gian mang thai, cùng khoản bồi thường 200 triệu đồng cho tổn thương tinh thần. Vợ cũ mắng anh tham lam, nhưng Việt chỉ mỉm cười đáp: “Nếu không đồng ý, chúng ta gặp nhau ở tòa”.
Cuối cùng, vì sợ bị kiện, họ đồng ý trả lại toàn bộ chi phí và thêm 50 triệu đồng bồi thường. Việt cầm toàn bộ giấy tờ rời đi, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy một năm.
Từ một người đàn ông tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, anh phải đối mặt với sự phản bội cay đắng nhất. “Tôi không trách bản thân đã yêu nhầm người, chỉ thấy tiếc cho đứa bé vô tội. Nếu ngày đó cô ấy nói thật, có lẽ mọi chuyện đã khác”, Việt chia sẻ.
Bình luận