Đi mời chồng cũ dự đám cưới, tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông ra mở cổng

Nếu biết mọi chuyện theo chiều hướng xấu này, tôi không đưa con về nhà nội nữa. Lời khẩn cầu của con làm tôi bối rối, chưa biết phải làm sao thì bà nội bồi thêm câu.

Tôi từng có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, chồng thương yêu chiều chuộng vợ hết mực. Con ngoan ngoãn học hành giỏi giang. Tháng nào chồng cũng đưa gần như hết lương cho vợ.

Ngày đó, mẹ tôi bị bệnh, không có tiền chữa trị, chồng tôi hào phóng hối thúc vợ rút tiền ngân hàng về chữa cho bà. Nhờ có khoản tiền của chúng tôi biếu mà bệnh tình của bà được chữa khỏi.

Cứ ngỡ không ai có thể chia lìa được tình vợ chồng của chúng tôi nhưng thực tế lại không như thế. Thời gian đã làm chồng tôi thay đổi, anh phải lòng với 1 cô đồng nghiệp trẻ xinh đẹp. Khi biết được chồng có người phụ nữ khác, tôi ra sức níu kéo, còn anh ấy tìm mọi cách ép buộc tôi ký vào đơn ly hôn.

Vì muốn sống với người tình, chồng nói:

“Anh không còn chút tình cảm nào với em nữa. Sống với nhau cả đời vì con thì thật vô vị. Tốt nhất em ký vào đơn ly hôn, đừng dây dưa nữa chỉ làm khổ nhau. Nếu em đồng ý ly hôn thì anh sẽ để lại ngôi nhà cho 2 mẹ con và bản thân ra đi với 2 bàn tay trắng”.

Đi mời chồng cũ dự đám cưới, tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông ra mở cổng - 1

Nhờ có khoản tiền của chúng tôi biếu mà bệnh tình của bà được chữa khỏi. (Ảnh minh họa)

Vì người con gái đó mà chồng sẵn sàng để lại tất cả tài sản vất vả kiếm được trong hơn 10 năm qua làm tôi rất hận và chấp nhận giải thoát cho anh ấy.

Suốt 7 năm qua, tôi cắt đứt mọi liên lạc với chồng cũ và chán ghét đàn ông. Tôi cho rằng họ là những người không chung thủy và cần phải tránh xa.

Đến khi gặp Huy, trái tim tôi rung động thật sự, tôi quyết định mở lòng lần nữa để có người bên cạnh chia sẻ buồn vui.

Vì Huy là trai tân nên gia đình anh ấy muốn tổ chức đám cưới linh đình. Tôi không vui khi Huy mời 3 người bạn gái cũ đến dự đám cưới. Trong lúc tức giận, tôi nghĩ ngay đến chuyện mời chồng cũ đến chia vui. Huy không tỏ vẻ ghen tức mà còn ủng hộ việc làm của tôi.

Ngày chồng cũ ngoại tình, tôi gọi điện nhờ bố mẹ và họ hàng nhà anh ấy khuyên can về với gia đình nhưng chẳng ai giúp tôi. Sau khi ly hôn chồng, tôi cắt đứt hết liên lạc với những ai liên quan đến anh ấy.

Lần này, để mời được chồng cũ thì tôi phải về quê nội xin số điện thoại của anh ấy. Đã lâu rồi con trai tôi không về nội nên lần này tôi đưa con về quê chơi luôn. Mẹ con tôi rất sốc khi thấy chồng cũ ngồi xe lăn ra mở cổng.

Đi mời chồng cũ dự đám cưới, tôi bàng hoàng khi thấy người đàn ông ra mở cổng - 2

Đến khi gặp Huy, trái tim tôi rung động thật sự, tôi quyết định mở lòng lần nữa để có người bên cạnh chia sẻ buồn vui. (Ảnh minh họa)

Nhìn cảnh con trai ôm chặt bố khóc và hỏi rối rít làm tôi thấy thương vô cùng. Anh ấy không chịu nói nguyên nhân phải ngồi xe lăn buộc mẹ chồng cũ phải nói rõ sự thật. Bà bảo:

“Trong 1 lần gia đình đi du lịch, Tài bị tai nạn ô tô và giờ thành tàn tật cả đời. Gặp biến cố xảy ra mới biết được lòng người. Không chấp nhận được người chồng tàn phế, không kiếm được tiền nữa, chị vợ đã ôm con nhỏ bỏ đi. Không có chỗ nương tựa nên Tài phải về quê nội nhờ bố mẹ chăm sóc”.

Nhìn chồng cũ cúi đầu im lặng không nói gì, con tôi ôm bố nói trong tiếng nghẹn ngào:

“Con không muốn mẹ lấy chồng nữa, con muốn mẹ quay về bên bố và gia đình mình sẽ hạnh phúc như xưa. Nếu mẹ lấy chú Huy, con sẽ về sống với bố và bà, con ở bên chăm sóc bố hết cuộc đời này. Con biết bố sai, mẹ hãy cho bố 1 cơ hội sửa sai đi?”.

Nếu biết mọi chuyện theo chiều hướng xấu này, tôi không đưa con về nhà nội nữa. Lời khẩn cầu của con làm tôi bối rối, chưa biết phải làm sao thì bà nội bồi thêm câu:

“Ngày trước bà thông gia bị bệnh, Tài đã bỏ ra số tiền lớn chữa cho bà ấy. Bố mẹ năm nay yếu lắm, chẳng biết sống chết ngày nào. Rồi sau này Tài biết dựa vào ai đây?”.

Những lời mẹ chồng cũ nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thấy Tài rất đáng thương. Tôi có nên đi bước nữa không?

Minh Khang

Tin liên quan

Tin mới nhất