Dọn nhà bất ngờ phát hiện túi vàng trong tủ của vợ mới, câu nói của cô ấy làm mắt tôi cay xè
Dù chị dâu khen ngợi vợ tôi hết lời nhưng sau một lần vấp ngã, tôi luôn sống ở trạng thái đề phòng cao độ. Tôi không dám nói thu nhập thật cho vợ biết. Mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Ngày còn thanh niên, tôi cho rằng bản thân giỏi kiếm tiền thì xứng đáng lấy được vợ đẹp. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi quyết định lấy Hiền. Cô ấy dáng cao, xinh đẹp và nói năng cuốn hút. Để cưa đổ được Hiền tôi đã phải chi nửa tỷ mua những món quà đắt tiền tặng bạn gái và biếu bố mẹ cô ấy.
Yêu tốn kém là vậy nhưng cuộc hôn nhân của tôi chỉ tồn tại được 4 năm. Nguyên nhân là Hiền chi tiêu rất hoang phí. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 70 triệu, nhà có 3 người thế mà cả năm chỉ tiết kiệm được 100 triệu.
Tôi khuyên vợ nên hạn chế tiêu tiền, những thứ không cần thiết thì không mua, mua là phải dùng không được xếp xó. Thế nhưng cô ấy không bao giờ nghe chồng, luôn cho bản thân là đúng và những khoản tiền chi là cần thiết, không bỏ đi cái gì.
Vợ không nghe lời, tôi không đưa tiền cho cô ấy giữ nữa thì đòi ly hôn. Không thể tiếp tục chung sống với người vợ bất trị phá phách, tôi đã ký đơn.
Sau ly hôn, vợ nhường con cho tôi nuôi. Những năm qua, bố con tôi sống rất tốt. Cuộc hôn nhân thất bại làm tôi sống khép kín và không thiết tha đến chuyện đi bước nữa.

Tôi khuyên vợ nên hạn chế tiêu tiền, những thứ không cần thiết thì không mua. (Ảnh minh họa)
Nhờ biết cách chi tiêu mà tôi đã mua được nhà sau 6 năm ly hôn vợ. Từ ngày có nhà mới, bố mẹ và anh em khuyên nên đi bước nữa để vui cửa vui nhà và mọi người bớt lo cho tôi. Trước sức ép của gia đình, tôi buộc phải cưới vợ mới.
Vợ chồng tôi chung sống đến nay được 11 tháng. Cô ấy là gái tân, ngoại hình bình thường, thu nhập chưa đầy 10 triệu/tháng. Chị dâu làm mai cho tôi. Chị bảo chỉ có người vợ đạo đức mới cho bố con tôi cuộc sống yên ổn hạnh phúc.
Dù chị dâu khen ngợi vợ tôi hết lời nhưng sau một lần vấp ngã, tôi luôn sống ở trạng thái đề phòng cao độ. Tôi không dám nói thu nhập thật cho vợ biết. Mỗi tháng tôi chỉ đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Vợ mới chi tiêu khá tiết kiệm khiến tôi rất hài lòng. Điều mà tôi ưng nhất đó là cô ấy đối xử rất tốt với con chồng. Lo sợ con tôi không cao bằng bạn bè, tháng nào vợ cũng mua sữa, thực phẩm bổ sung canxi và D3 cho con uống. Con tôi sợ nước không chịu học bơi, cô ấy đăng ký lớp học để 2 mẹ con cùng bơi.
Hằng ngày, vợ làm về sớm nên lo cơm nước và dạy con học bài. Nhìn con học ngày một tiến bộ mà tôi mừng lắm và biết bản thân đã lấy đúng người.

Dù chị dâu khen ngợi vợ tôi hết lời nhưng sau một lần vấp ngã, tôi luôn sống ở trạng thái đề phòng cao độ. (Ảnh minh họa)
Chủ nhật vừa rồi được nghỉ, vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa. Những thứ không dùng được bỏ hết đi. Trong lúc thu dọn tủ đồ, tôi phát hiện có một chiếc túi đỏ nên mở ra xem. Tôi thật sự sốc khi biết trong đó có nhiều chỉ vàng nhẫn. Tôi gọi vợ đến và hỏi, cô ấy nhẹ nhàng nói:
“Đó là tiền tiết kiệm thời con gái và trong một năm qua chúng ta lấy nhau. Em có thói quen là tháng nào cũng để dành tiền mua 1 hay 2 chỉ vàng, phần còn lại mới dành cho chi tiêu sinh hoạt. Nhà đã có, số vàng này sẽ để dành lúc chúng ta ốm đau bệnh tật”.
Nghe vợ nói mà mắt tôi cay xè vì hạnh phúc. Cô ấy sống tốt hiện tại và biết lo nghĩ cho cả tương lai khiến tôi vui lắm. Một người vợ tốt thế tôi không thể phụ bạc được. Ngay sau đó, tôi tiết lộ tiền lương bản thân thực nhận mỗi tháng và số tiền còn nợ mua nhà là 300 triệu.
Tôi nói là khi nào trả xong tiền mua nhà sẽ đưa hết lương cho vợ giữ. Nào ngờ cô ấy ngỏ ý muốn bán vàng trả nợ cho tôi bớt gánh nặng và yên tâm làm việc. Cô ấy cũng nói thẳng là không có ý tranh đứng tên trong sổ đỏ với tôi. Vợ bảo chỉ là muốn san sẻ gánh nặng cùng chồng.
Những lời vợ nói làm tôi càng tin tưởng và yêu nhiều hơn. Tôi tự nhủ cả đời này sẽ cùng vợ vun vén mái ấm gia đình để tiếng cười luôn ở lại.
Bình luận