Được nhiều chàng theo đuổi nhưng lại ưng người chồng chỉ nghe lời mẹ, bi kịch ập đến khi mang bầu
Sự ra đi của bà bầu trẻ ở tháng thứ 9 thai kỳ khiến dư luận bàng hoàng.
Câu chuyện về một cô gái trẻ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vừa được lan truyền trên MXH đã khiến dư luận không khỏi xót xa. Được nhiều người theo đuổi, nhưng cuối cùng cô lại chọn kết hôn với một người đàn ông chỉ biết nghe lời mẹ, và bi kịch ập đến khi mang thai đã cướp đi sinh mạng của cô. Vụ việc không chỉ là mất mát cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về quan niệm trọng nam khinh nữ trong nhiều gia đình truyền thống.
Bác sĩ cảnh báo thai lớn nhưng mẹ chồng không cho sinh mổ
Theo Sohu, cô gái tên Tiểu Ngọc sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nhỏ ở Hồ Nam. Dù đã hoàn thành chương trình trung học phổ thông, nhưng do kết quả thi đại học không cao, cô không thể bước vào giảng đường đại học. Không muốn học lại, cô cùng những người trẻ trong làng lên thành phố kiếm việc làm, mong góp chút tiền phụ giúp gia đình.
Với ngoại hình cao ráo và tính cách hướng ngoại, Tiểu Ngọc nhanh chóng gây chú ý nơi công sở. Nhiều đồng nghiệp nam để mắt, nhiệt tình theo đuổi nhưng cô vẫn chưa gặp được người phù hợp. Mãi đến khi 23 tuổi, cô gặp được người đàn ông mà mình cho là định mệnh - anh Vương Thần. Anh sống nội tâm, ít nói, nhưng rất biết quan tâm. Qua thời gian chung tác, cả hai nảy sinh tình cảm và nhanh chóng tiến tới hôn nhân.
Cặp đôi từng rất hạnh phúc cho đến khi bi kịch ập đến.
Gia đình Tiểu Ngọc cũng không quá câu nệ về kinh tế, chỉ cần con gái được yêu thương và có cuộc sống ổn định. Vương Thần lớn lên trong gia đình đơn thân, mất cha từ nhỏ, kinh tế gia đình không dư dả, nhưng anh luôn chân thành với vợ. Về phần mẹ chồng, khi biết con trai kết hôn, bà tỏ ra rất vui vẻ và ân cần với Tiểu Ngọc, khiến mối quan hệ ban đầu khá hòa thuận.
Tuy nhiên, mọi chuyện tưởng chừng êm đẹp cho đến khi Tiểu Ngọc mang thai. Ban đầu, cả gia đình đều hân hoan, nhưng dần dần cô nhận ra mẹ chồng có những biểu hiện khác thường. Bà thường gợi ý khám thai để biết là trai hay gái, điều mà Tiểu Ngọc từ chối vì cô muốn đứa con lành lặn, không phân biệt giới tính. Mẹ chồng không vừa ý nhưng cũng không thể bắt ép, chỉ âm thầm mua sắm nhiều vật dụng dành cho bé trai và khoe với họ hàng rằng cháu nội là con trai, khen con trai bà Thần thật may mắn.
Tiểu Ngọc nhận ra dấu hiệu trọng nam khinh nữ và trao đổi với chồng. Vương Thần trấn an cô rằng dù trai hay gái anh đều yêu thương, nhưng mâu thuẫn dần tăng lên khi gần đến ngày sinh. Bác sĩ khuyến cáo rằng thai to, sinh thường có nguy cơ, nên tốt nhất là mổ để đảm bảo an toàn. Tiểu Ngọc và chồng đồng ý, nhưng mẹ chồng lại nhất định muốn can thiệp theo ý mình. Bà bắt buộc phải sinh thường để tốt cho cháu, bất chấp sức khỏe của con dâu.
Mẹ chồng nhất quyết để con dâu sinh thường bất chấp cảnh báo từ bác sĩ.
Trong tình thế căng thẳng, chồng cô đứng giữa mẹ và vợ, cuối cùng anh nghe theo lời mẹ. Ca sinh ban đầu theo phương pháp sinh thường thất bại vì thai quá lớn. Khi mối nguy cho mẹ và con tăng lên, mẹ chồng mới đồng ý mổ. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng đứa trẻ ra đời là con gái, và mẹ chồng lập tức tỏ thái độ hậm hực, từ chối ôm cháu và tỏ ra bất mãn trước họ hàng. Tiểu Ngọc cảm thấy căng thẳng và cô đơn trong chính gia đình chồng.
Áp lực khi mang thai lần 2 và hậu quả đau lòng
Sau khi sinh, Tiểu Ngọc muốn mẹ đẻ sang giúp chăm con, nhưng bị mẹ chồng từ chối với lý do sợ lây bệnh. Trong thời gian này, cô phải tự chăm sóc bản thân và con, chịu đựng sự thờ ơ của mẹ chồng. Ban ngày, bà không thèm quan tâm đến cháu, tối về lại than vãn với con trai. Tiểu Ngọc uất ức, nhưng chồng vẫn bảo nhẫn nhịn để giữ hòa khí gia đình.
Bà bầu trải qua chuỗi ngày chăm con và nuôi con một mình.
Mẹ chồng tiếp tục gây áp lực để cô sinh con trai thứ hai, lý do là truyền thống gia đình coi trọng trai trưởng. Ban đầu, Tiểu Ngọc từ chối vì sức khỏe chưa hồi phục. Tuy nhiên, trước sự thúc giục liên tục và ép buộc, cô đành chấp nhận. Khoảng 8 tháng sau khi sinh con đầu, cô mang thai lần hai. Em bé thứ hai là một con trai, khiến mẹ chồng vui mừng và đổi thái độ hoàn toàn, thể hiện sự chiều chuộng, mua sắm và quan tâm con dâu, nhưng Tiểu Ngọc lại cảm thấy lạnh lùng và trống rỗng trong lòng.
Khi mang thai đến tháng thứ 9, sức khỏe Tiểu Ngọc có dấu hiệu bất thường. Cô muốn đi khám, nhưng mẹ chồng ngăn cản với lý do tốn kém. Dù đau đớn, cô vẫn kiên quyết tới bệnh viện, nhưng trên đường đi, cô ngất xỉu. Khi nhập viện, các bác sĩ không thể cứu kịp và Tiểu Ngọc đã qua đời.
Gia đình nhà gái bàng hoàng trước sự ra đi của cô.
Trong tình thế nguy cấp, mẹ chồng vẫn yêu cầu mổ cứu đứa trẻ trong bụng, mặc kệ tính mạng con dâu. Ca phẫu thuật được tiến hành, nhưng đứa trẻ đã tử vong vì ngạt thở. Mẹ chồng khóc lóc và trách móc, còn gia đình Tiểu Ngọc vô cùng bàng hoàng trước cái chết của con gái. Vụ việc dẫn đến yêu cầu bồi thường từ phía gia đình cô và sự lên án của dư luận về tư tưởng trọng nam khinh nữ, bạo lực tinh thần và sự thờ ơ của chồng trong quyết định sinh tử.
Bình luận